1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh tim ? Nỗi lo của em, mong mọi người giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi baby_bluehp, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bệnh tim ? Nỗi lo của em, mong mọi người giúp đỡ!

    Em chào các anh/chị .

    Tình hình là dạo gần đây em hay bị đau phía bên trong , cao qua ngực trái một chút, em đoán là gần vùng tim. Dạng đau nhói mỗi khi em làm việc ( em làm dọn dẹp bán thời gian, công việc khá vất vả so với sức con gái); và cả những lúc em gần đi ngủ nữa. Mấy ngày đầu thì em chỉ thấy đau có một đợt, còn hai, ba hôm nay em bắt đầu bị đau thành nhiều đợt trong ngày. Em là du học sinh, mà việc khám chữa bệnh ở bên này khá đắt đỏ, em lại rất lo không hiểu có phải mình bị bệnh tim hay không. Thêm triệu chứng nữa là mỗi khi em bị đau như thế, em rất khó thở, và cảm giác gần như không thể tiếp tục làm việc gì thêm lúc đó (bị đứng khựng lại vì đau mà) .

    Ở đây có bác nào biết triệu chứng này là do bệnh gì, và nên khám chữa thế nào, thì cho em lời khuyên với. Vì thực sự bệnh tật là điều vô cùng đáng lo ngại đối với em, mà lại còn xa xôi , cách trở với gia đình nữa. Các bác cho em lời khuyên với.

    Em chân thành cám ơn!
  2. ngocthao2010

    ngocthao2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đi khám thôi, khám ở phòng khám tư nhân thì nhanh hơn chứ vào bệnh viện thì mất thời gian lắm, nhất là ở mấy bệnh viện lớn.
    Khi khám bác sĩ thường khuyên bạn đi làm rất nhiều thủ tục như: Xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X quang, điện tim ...để có nhiều thu nhập cho phòng khám hơn nhưng theo tôi chỉ nên:
    1/ Chụp X quang ở tư thế thẳng (không cần chụp ngang)
    2/ Điện tim
    Còn các xét nghiệm khác không thực sự không cần thiết
    Chụp X quang và điện tim bắt buộc bạn phải cởi áo ngực, vì vậy khi vào phòng khám phải để ý xung quanh và thái độ của bác sĩ (phần lớn là nam) đề phòng người nhòm vào không thì lại khó xử cho bạn
    Khi bác sĩ kê toa thuốc phải hỏi cẩn thận xem thuốc gì vì bác sĩ toàn kê toa thuốc ngoại để lấy hoa hồng, mua thuốc thì tham khảo nhiều hiệu thuốc hỏi xem có loại nào cùng công dụng mà rẻ hơn không (nhiều loại thuốc chênh nhau giá tới mấy lần).
    Tôi cũng bị bệnh tim và phổi, thường xuyên phải đi khám nhưng cũng không đoán bệnh cho bạn được, chỉ có bác sĩ khám mới biết thôi. Bị bệnh là khổ rồi. Chúc bạn khoẻ.
  3. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ban bị bệnh phổi thì đúng hơn. Nguyên nhân có thể do làm việc quá sức lâu ngày nên sinh ra như vậy. Có lẽ thể dục kèm theo có chế độ nghỉ ngơi hợp lý bạn sẽ không bị tình trạng như thế nữa .Đang ssống ở nước ngoài mà đi khám là cả một vấn đề. Cố giữ sức khoẻ để còn phục vụ tương lai nữa chứ. Chúc bạn khoẻ.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em cám ơn hai bác ngocthao2010 và bác quasin3000 rất nhiều! Hai bác cho em 1 chút thông tin khá quý báu đó,
    Như vậy các bác cũng chưa có bắt bệnh cho em một cách sơ lược được, phải ko ạ? Em cũng hiểu, chuyện bệnh tật thì chẳng ai dám khẳng định gì. Em cũng cố hỏi bạn của em, và cũng được phát hiện thêm 1 vài triệu chứng khác như đau nửa đầu hoặc thở mạnh thì sẽ đau vùng gần tim đó. Em nghĩ là bản thân cũng nên đi khám, nhưng vì điều kiện cuộc sống, nên em lăn tăn quá. Chẳng biết để 1 thời gian nữa em về Vn chữa liệu có ổn ko, vì tới tháng 8 này em cũng về rồi. Nhưng không biết tự duy trì bằng cách giảm bớt sức nặng của công việc, và chịu khó xoa bóp vùng gần tim đó, liệu có khá hơn ko , các bác nhỉ?
    Phiền bác nào biết thì cho em thêm ý kiến với, để em biết rõ xem có phải là bệnh liên quan tới tim thật hay ko? Và cách điều trị tại gia như thế nào cho ổn.
    Em xin cám ơn rất nhiều!
    P/S : mà hôm nay em chỉ bị đau như thế có 2 đợt, là lúc dọn dẹp nhà cửa và đi chợ hơi gấp, vậy em nghĩ cũng 1 phần là do sức nặng của công việc chăng?
  5. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Bạn có hay phải làm việc quá sức không? Ngủ có đủ không? Có hay lo lắng không. Nếu câu trả lời là có thì theo mình, ở tuổi bạn ( mình nghĩ bạn chắc chưa đến 60), triệu chứng đau ngực này không phải là 1 bệnh thực thể, càng không phải bệnh tim. Đây là cơn đau ngực do lo lắng, mệt mỏi ( chest pain by acute anxiety). Cách điều trị thì đơn giản, tinh thần , nghỉ ngơi là chủ yếu. Bạn không lo lắng gì nữa, cố gắng ngủ đủ và làm việc vừa phải là bệnh sẽ hết thôi. Nếu mất ngủ nhiều có thể uống thêm thuốc ngủ. Nếu hay bị strees quá thì uống thêm thuốc chống trầm cảm ( cái nay phải đến bác sĩ xin đơn). Muốn biết thêm bạn có thể search trên Google với keyword là acute anxiety là ra cả đống.
    Nhưng để chắc chắn bạn cho mình biết hồi nhỏ bạn có bị bệnh gì không? Hiện tại và trước đây có dùng thuốc gì đặc biệt không. Đau ngực có diễn ra trong những hoàn cảnh khác không, hay chỉ khi đi dọn dẹp???? Tính chât cơn đau cụ thể thế nào. Nếu tiền sử ko có gì đặc biệt thì mình nghĩ bạn ko có gì phải lo lắng cả.
    Chúc vui
  6. xachden

    xachden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em BabyBlue,
    Chị thấy em lo lắng và chưa có BS trả lời cho em, vậy chị "mạo muội " cho vài ý kiến nhé ^_^ !
    - Em đã hỏi trong trường của em có Trung tâm khám sức khỏe cho sinh viên không ? Thường các trường học nước ngoài có yêu cầu sinh viên phải đóng Student Health Fee, including trong Student Tuition, em có thể hỏi Advisor hay Counselor của em xem Trung tâm khám sức khỏe của trường ở đâu, nếu không có thì trình bày hoàn cảnh của em xem họ có biết trung tâm khám bệnh miễn phí gần đó không ? Em có thể tiết kiệm được tiền khám, nhưng tiền thuốc phải chịu thôi nếu em bị bệnh cần điều trị.

    - Cách đây không lâu, chị có bị nhói tim một lần : đau nhói phía trên phần ngực đến nỗi không cử động được chân tay gì cả , nhưng sau 30 giây thì bình thường trở lại . Sau đó có thỉnh thoảng bị đau nhẹ bên ngực trái trong vòng 10 ngày . Chị sợ mình sẽ bị Stroke vì thật sự chị thường xuyên bị căng thẳng, chị cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu ngủ nữa . Chị đến khám bệnh tại một bệnh xá nhỏ ở Mỹ . Chị trình bày cho ông BS người Mỹ biết về trường hợp nhói tim (1 lần ) và đau ngực của chị . Ông nghe tim, mạch và phổi của chị . Ông nói nếu chị đau nhói (acute pain) và trong một thời gian ngắn như vậy không phải là triệu chứng của stroke, có lẽ do chị bị stress và mệt mỏi quá độ (tương tự như homme-en-blanche nói ở phía trên ). Ông còn nói có lẽ do "esophagus" (không biết tiếng Việt nói làm sao) của chị co thắt mạnh vì vấn đề hô hấp nên gây nhói ngực đột ngột như vậy . Ông hỏi chị bao nhiêu tuổi , chị nói chị trên ba mươi (nói chung dưới bốn mươi ^_^ ) Thế là ông phán ngay " Cô còn ít nhất 20 chục năm nữa trái tim mới có vấn đề , đừng lo lắng quá ! " Nghe vậy chị bán tín bán nghi . Hỗm rầy chị bị đau thấp khớp nặng hơn nên cứ lo sợ bị stroke . Có lẽ đó là ám ảnh của cái vụ đau ngực lúc trước . Anyway, vấn đề đau tim hay đau vùng tim của em có thể không giống với tình trạng sức khỏe của chị . Em nên đi khám bệnh càng sớm càng tốt .
    Good luck và Chúc em mau chóng khỏe !
    Được xachden sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 14/01/2007
  7. Hoa_Nuoc

    Hoa_Nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cac trieu chung cua benh tim:
    1/. Co tien su hay gia dinh nguoi than da tung bi benh tim/ cao huyet ap/ tai bien mach mau nao.
    2/. Tren 40 tuoi
    3/. Dau benh nguc trai hay giua nguc lan rong den vai & canh tay trai, co, dau rang/ham
    4/. Met moi kho tho
    5/. Dau lien tuc co that tung con
    6/. Tay chan lanh/ toat mo hoi
    7/. Tim dau nhoi (sharp pain)/ kho tho/ nang nguc nhu co vat nang de len nguc/ dau nhu co vat gi cha sat manh.
    8/. Tim dap nhanh bat binh thuong
    Neu nhu ban ko co nhung dau hieu tren thi ko phai la benh tim. Do chi la dau mot phan bap thit o nguc khi ban van dong lam viec qua suc hay trong mot thoi gian dai, hoac bi stress. Tieng Anh goi la muscular chest pain.
    De dieu tri ban co the dung thuoc giam dau nhu Paracetamol, Nurofen thong thuong. Nho nghi ngoi va massage nhung phan co the bi met moi thi ban se khoi ngay.
    Chuc luon vui khoe.
    Được Hoa_Nuoc sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 14/01/2007
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em xin chân thành cám ơn các anh chị một lần nữa, các anh chị đã cho em lời khuyên và những nhận định về bệnh khá chính xác so với những biểu hiện của em.
    Quả đúng là công việc của em hơi quá sức, vì nó vốn là việc của đàn ông mà, nhưng do em nghĩ làm một thời gian, quen việc rồi, thì sẽ thích nghi được, không cảm thấy quá vất vả nữa. Trước em làm được 1 tháng hơn, thì lại đi nghỉ noel và tết tây tới 2 tuần, bây giờ về làm lại, có lẽ chưa bắt nhịp kịp, cộng với tình trạng mất ngủ triền miên, có khi tới 5 giờ mới nhắm mắt được; nên gây ra tình trạng đau vùng gần tim như các anh chị nói. Mà thời gian qua em cũng gặp một số việc gây nên stress mà không biết nói ra với ai, nên cũng có thể đóng góp 1 phần nào đấy tạo nên bệnh chăng?
    Hai ngày thú 7 và chủ nhật vừa rồi em không phải đi làm, cố gắng ngủ nhiều 1 chút, bớt làm các việc nặng 1 chút, và em có theo dõi thì thấy cơn đau giảm đi rõ rệt, và tới hôm qua thì không còn thấy đau nữa. Như vậy em có nên vẫn đi khám hay không hay chỉ cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi nhiều thêm 1 chút là được hả các anh chị? Trường em có phòng y tế, nhưng em chưa tới đó khám bao giờ, có lẽ chuyến này nếu lại tái phát, chắc em sẽ đi " thăm" phòng y tế một chút cho mở mang đầu óc
    Dẫu sao em cũng rất cám ơn các anh các chị dã cho em rất nhiều thông tin và lời khuyên quý báu. Em cũng đã có những dự tính nhất định nếu chẳng may có là bệnh tim thật sự, nhưng hi vọng là không phải. Em nếu có gì bất ổn, sẽ quay lại hỏi thêm mọi người được không ạ.
    Chúc mọi người sức khoẻ và sống an lành!
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ ngơi là chính, nếu không thấy tiến triển mới phải đi khám.
    Mà bác cũng ở Hải Phòng à?
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vâng, em sẽ cố gắng nghỉ đủ, cám ơn bác đã quan tâm. Chính xác là em là người Hải phòng, chắc bác cũng thế? Thích thì pm nói chuyện nhé bác. Nick em là : tieu_cat_tu@yahoo.com

Chia sẻ trang này