1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm của tôi đã tới mức nguy hiểm chưa?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi jude153, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jude153

    jude153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trầm cảm của tôi đã tới mức nguy hiểm chưa?

    Tôi nghĩ là mình đã mắc chứng trầm cảm từ lâu, thực ra, tôi cũng không biết mức độ trầm cảm của bản thân hiện giờ, nhưng tôi chắc chắn mình có mắc chứng này, có điều độ nặng nhẹ khác nhau trong từng giai đoạn.
    Tôi vốn là người ít nói, hay ngượng ngùng khi phải giao tiếp với người lạ. Từ đó tôi luôn ngại việc tiếp xúc với người lạ, không thích đi tới nơi đông người, không muốn đi chơi bất cứ đâu mà chỉ muốn ở nhà, cụ thể là ở một mình trong phòng, làm những điều mà mình thích, khi đó tôi cảm thấy thanh thản nhất.
    2 năm trước, căn bệnh này bắt đầu nặng lên khi tôi bỗng nhiên có suy nghĩ rằng mẹ tôi bị mắc ung thư, từ lúc đó mọi cử chỉ của mẹ và ba tôi tôi đều cho rằng họ đang giấu tôi chuyện này. Lúc đó trải qua được một ngày với tôi là cả một sự cố gắng, tôi chán nán, đau đớn đến nỗi tự khóc một mình, nhiều khi tan học tôi không muốn về nhà để chịu sự dằn vặt bản thân. Trong đầu tôi lúc nào cũng là viễn cảnh không còn mẹ trong tương lai, thậm chí tôi còn chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ phải sống thiếu mẹ. Mãi tới khi không thể chịu nổi sự dằn vặt của chính bản thân, tôi mới dũng cảm hỏi thằng mẹ tôi và ba mẹ tôi rất ngạc nhiên vì suy nghĩ của tôi, rốt cuộc mẹ tôi không làm sao cả. Sau hơn 2 tuần sống trong tuyệt vọng, tôi trở lại vui vẻ như trước.
    Tưởng rằng căn bệnh quái ác này đã buông tha tôi, nhưng 1 năm trước, tôi lại gặp phải những mối lo về bệnh tật, tôi lo cho chính tôi. Tự tôi nghĩ rằng mình đã bị ung thư, lúc là ung thư vòm họng, lúc là ung thư phổi (vì lúc này tôi rất hay đau cổ và tức ngực). Và thế là tôi lại sống trong sợ hãi, có lúc cảm thấy vô vọng và mất tự chủ, tôi còn đi tới các chùa chiền để cầu xin đức Phật xóa bệnh cho mình. Tôi không muốn nhìn mọi người vì mặc cảm "tại sao họ được sống mà mình thì không?". Sau đó tôi tiếp tục đi khám bệnh và biết là mình không có bệnh gì. Nhưng từ đó tới nay, tôi vẫn luôn có những nghi vấn mơ hồ về bệnh tật của bản thân, tim tôi thường xuyên đập nhanh, tay chân run rẩy và cảm thấy sút cân.
    Liệu tôi có nên đi điều trị căn bệnh này hay không đây?
  2. vietking2008

    vietking2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bạn nên đi khám bác sỹ đi. để thế ko tốt đâu
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bạn không phải bị trầm cảm đâu , với tính cách và triệu chứng như vậy có thể bạn bị chứng Lo âu - ám ảnh , ở đây là chứng ám ảnh nghi bệnh , người bệnh luôn lo âu nghi ngờ mình bị bệnh gì đó , bạn nên đến khám ở viện sức khoẻ tâm thần BV Bạch Mai .
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn 1 môn thể thao có tính tập thể và chơi nó , bạn sẽ thấy ổn hơn . Mình rất sợ trầm cảm mà mất ngủ ......cả thágn trời ghê rợn
  5. sale2me

    sale2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản là : Bạn sợ Chit  [​IMG] . Năm mới vui vẻ lên nếu những ng bị HIV mà cg như bạn thì chắc họ điên lên mất roài . Dù ngày mai có Chit thì h.nay, bây giờ hãy vẫn cứ yêu 1 ai đó điều đó đáng để mọi ng sống thêm dù là 1s hay là cả cuộc đời....
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chuyển vào box tâm lý học hỏi đi bạn, ở đấy nhiều chuyên gia tâm lý lắm, dù ít nhiều cũng sẽ có người lôi bệnh của bạn ra và cho lời khuyên hữu ích.
  7. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hề hề , chuyên gia với chẳng tâm lý , toàn những lời khuyên vô bổ , tập thể dục nhiều vào , trầm cảm luôn nguy hiểm , nó làm giảm chất lượng cuộc sống , làm người bệnh cảm thấy mình chỉ tồn tại chứ không phải sống .
  8. thuyhang98

    thuyhang98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn nên nói với bố mẹ cho đi khám bệnh sớm, bệnh của bạn bắt đầu có biểu hiện "hoang tưởng" rồi
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ nhiều thì làm thế nào ạ ? Đi khám ng ta chỉ định lugn tugn xòe quá ạ . Mà cái thuốc khỉ gì í , mà uốgn hết liều dùgn là lại mất ngủ tòan tập . Thế có gọi là trầm cảm k ạ ?
  10. thuyhang98

    thuyhang98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn có lý do để mất ngủ ko hay là tự nhiên mất ngủ??? ví duh như căng thẳng cũng mất ngủ đấy

Chia sẻ trang này