1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhà bác ko chỉ có mình bác hả, vậy thì đỡ hơn. Các biện pháp em đưa ra chỉ là tham khảo thôi. Bác ko làm được thì thôi vậy. Dù sao thì có lẽ 1 thời gian sau nó cũng hết mà thôi. Tài sản tiền bạc cũng chỉ là phù du, bác đừng để nó ám ảnh quá.
    Chúc bác sớm yên tâm lại.
  3. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình có vài lời khuyên cho các bạn đây , những ai bị trầm cảm , nếu mọi người không hiểu hay xa lánh mình . cũng đừng nên buồn vì sớm làm cho bệng nặng thêm , các bạn nên biết cái đó là do căn bệng chứ không do bản tính của mình , nếu bị bệng này kô buồn , ko cô đơn, mọi người không xa lánh thì đâu có phải là trầm cảm , các bạn nên hiểu như vậy , điều trước tiên các bạn hãy đi khám và uống thuốt điều độ , vi` chỉ có uống thuốt mới giúp được các bạn mà thôi , thứ 2 các bạn hãy tìm cho mình 1 bác sĩ tâm lý , và tìm 1 người bạn thân để tâm sự , nhưng người bạn đó phải kiên nhẫn trước những nỗi buồn của bạn , khi các bạn tự quyết định chuyên gì , đừng nên làm 1 mình , mà nên cùng 1 người nào khác giúp các bạn diều tất nhiên người đó phải tốt và không lợi dụng các bạn , đó là những điều cơ bản để giúp các bạn phần nào bớt bệng , các bạn hãy thử làm theo những lời mình nói xem, chúc các bạn vui vẻ
  4. penguin83

    penguin83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật,mới đó mà đã gần 2 tháng rồi.2 tháng vừa rồi là khoảng thời gian tôi và mẹ đánh vật với căn bệnh của anh tôi.Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy thời gian vừa qua mình khoẻ thật,đi đi về về suốt ngày mà ko thấy mệt, một ngày 3,4 lần cứ vào viện,đi học, về nhà rồi lại vào viện. ...Ngày nào cũng như ngày nào.Thời gian vừa qua ở trong viện nhiều, tôi được chứng kiến rất nhiều những trường hợp bị trầm cảm, tâm thần phân liệt mà 2/3 trong số đó là sinh viên,học sinh... Tuy chưa đọc hết tất cả những bài các bạn viết ở đây nhưng tôi cũng thấy trong này có khá nhiều bạn có những biểu hiện của căn bệnh này.Các bạn đừng ngồi đây mà chỉ nói ko thôi, hãy đến bênh viện.Khoa Tâm thần của Viện Bạch Mai là một nơi khá uy tín để điều trị.Hơn 1 tháng vừa rồi anh trai tôi đã điều trị bệnh trầm cảm ở đó,hiện nay tuy chưa thể bình phục hoàn toàn nhưng bệnh tình tiến triển rất tốt.Anh tôi đã được về nhà và điều trị ngoại trú.Bệnh này phải kết hợp dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sỹ.Các bạn ko nên tự ý mua thuốc uống, vì khi vào viện bác sỹ sẽ theo dõi tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân mà cho thuốc ...
    Còn điều này nữa tôi muốn nói với các bạn là đừng chơi game nhiều quá.Tôi biết trường hơp 1 bạn SV năm thứ 3 cũng vì chơi game nhiều quá nên đã phải nhập viện trong tình trạng ko biết gì cả,lúc tỉnh lúc mê,nói linh tinh và phải dỗ dành như 1 đứa trẻ....Có bạn thì do uống bia rượu nhiều quá (SV nhiều khi hay nhậu nhẹt), có bạn thì trải qua những cú sốc về tâm lý là bị luôn, lúc khóc,lúc cuời và chuyện đánh đập người thân thì xảy ra thường xuyên trong bệnh viện.
    Các bạn hãy cố gắng cân bằng nhịp sống của mình.Dù trong trường hợp nào thì cũng nghĩ cả đến những TH xấu nhất để nếu chuyện đó có xảy ra thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận nó.
    Chúc mọi người sức khoẻ và bình an!
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chúc anh bạn mau khoẻ.
    mình cũng từng vào Bạch Mai nhiều rồi nên mình hiểu cảm giác thế nào
  6. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    không biết mình có phải có triệu chứng mắc bệnh này không?Độ này mình rất hay quên,đi ra khỏi nhà ko nhớ là đã khoá cửa chưa?Đôi khi làm việc gì cũng ko nhớ,vào nhà mở khoá ra mà quên mang vào.Ăn uống nếu ko ăn thì thôi còn ăn thì lại thèm ăn.Thỉnh thoảng cáu giận rất nhanh,mệt mỏi .
  7. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này có thể là bị hoang tưởng, và tâm thần phân liệt loại nhẹ, nên khám bác sỹ
  8. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  9. frkyy

    frkyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là em đã bị bệnh hoang tưởng rồi. Dạo này, hơn một tháng nay, em cứ nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra rồi lo lắng, không muốn làm việc gì khác. Mỗi ngày ngủ dến khoảng 5 giờ sáng là thức dậy rồi bắt đầu nghĩ lung tung rồi sợ. Em cảm thấy khó chịu lắm nhưng mà không biết làm sao. Có nhiều lúc nghĩ là chết đi sẽ thoải mái hơn. Hiện giờ em đang ở nước ngoài , có lẽ từ lúc qua đây em mới bị như vầy. Em không muốn suy nghĩ nữa, thi cuối khoá sắp đến rồi mà bây giờ em cứ như vầy là không học dược. Hi vọng các anh chị giúp em với. Chắc em tự tử chết quá. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng rồi. Em chịu không nổi nữa
  10. penguin83

    penguin83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất muốn biết suy nghĩ của những người trầm cảm....Hàng ngày mỗi lần nhìn anh trai tôi ngồi nhìn mọi thư 1 cách vô hồn, lúc đó tôi rất muốn biết ko hiểu anh tôi đang nghĩ gì??? Nhiều lúc bắt chuyện với anh rất khó,có lúc anh nói ,có lúc thì chỉ ậm uh cho qua...Anh tôi đã chữa bệnh hơn 3 tháng nay rồi,khoảng 4 hôm nay anh tôi hay kêu mệt và lại phải xin nghỉ phép.Ko biết có phải do uống thuốc trầm cảm vào và mệt thế ko hay do bệnh của anh tôi???
    .......Thời gian này thật sự là khó khăn........

Chia sẻ trang này