1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Giấu chuyện lo lắng là bị ức chế đấy, có gì cứ nói thẳng ra tránh bị bệnh trầm cảm, điều chỉnh việc làm thì giờ cho phù hợp, nếu cần thì nói thẳng với Sếp là bị như vậy, không biết Thằng (Ông) Sếp của bác có thông cảm không đấy, tránh mất việc thì nên lựa lời mà nói, lợi cả đôi bên.
    Chúc may mắn.
  2. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    à trầm cảm là Depression.
    bệnh này nên cẩn thận, nếu bác mà thấy đầu tóc bóng mưọt ôm chặt lấu da đầu, không cần Gel hoặc dầu bôi là toi, nếu chưa thì nên cẩn thật. Cũng không có nguy đâu nhưng nên sống tươi vui nên, đi dạo, xem hát, gặp bạn bè... hoặc đi thể thao, hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo..... có thể làm giảm bớt đi căng thẳng và ít đi cảm giác lẻ loi.
  3. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút về bệnh trầm cảm nhé! Mình cũng có cảm giác là mình bị trầm cảm vậy. Nhiều lúc mình ko có cảm giác trước mọi thứ, cảm thấy phản xạ rất chậm chạp, thờ ơ với mọi vật xung quanh, nhưng cứ được đi chơi là lại thấy đỡ mệt mỏi hơn.
    Hình như mình bị trầm cảm thật hay sao ấy bà con ạ. Cho mình hỏi là nếu khám bệnh trầm cảm thì khám ở bệnh viện nào là tốt nhất nhỉ. Và chi phí có đắt ko? Có ai biết thì cho mình xin thông tin nhé! Cảm ơn mọi người!
  4. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em bao nhiêu cái tuổi xanh xuân rùi, Em có chồng chưa? hay đã biết trai chưa, TCM hỏi thật đấy?
    bệnh của em có thể là bệnh tưởng tượng thôi,
    đừng có suy nghĩ vớ vẩn mà hại vô thân.
  5. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện tâm thần Mai Hương ở đâu đấy bạn nhỉ???
  6. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ với bệnh này các bạn nên tăng vận động, nói nhiều hơn, tích cực tham gia các phong trào... Tự mình giải quyết những khó khăn, phải đối mặt với những gì mà gây cho bạn phiền toái nhất thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Còn nếu bệnh nặng quá thì mới cần đến bác sĩ.
  7. tigonvp

    tigonvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Toi co doc lai nhung bai o cac trang, va muon hoi la bac si thi cac ban co biet dia chi dang tin cay nao de di kham benh khong? Phong mach tu o Saigon day? Vi toi dang co nguoi nha bi benh tram cam, va chi muon tim den bac si tam than nao co the dieu tri va tam ly (nhu la tro chuyen va tu van)....chu khong chi chan doan va cap phat thuoc khong thoi....Mong cac ban giup cho....
    Cam on nhieu
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thời gian gần đây tôi thường xuyên nghe thấy những lời nói lầm nhầm của ai đó. Đặc biệt là vào buổi sáng khi mới tỉnh dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ.
    Tinh thần của tôi dạo này cũng không được tốt. Mọi thứ đều không ổn. Công việc thì rơi vào trạng thái không lối ra, tình cảm thì không được như mong muốn, tôi mới sống xa gia đình khoảng 4 tháng nên rất thiếu tình cảm gia đình đồng thời môi trường nhà thuê tôi đang sống lại có những vấn đề tế nhị khiến tôi cảm thấy khó chịu mà không thể giải quyết được với hàng xóm (đôi khi chuyện này khiến tôi thấy sợ).
    Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của mình, tôi đã cố gắng sống điều độ, sáng dậy tập thể dục và làm mọi việc như bình thường. Nhưng thực ra tôi cảm thấy rất không ổn, lúc nào cũng cẩm thấy khó chịu, hay nổi nóng nhưng cố gắng kiềm chế. Đôi khi tôi thèm được chửi bậy, đánh nhau với ai đó.
    Bây giờ tôi đang rất lo lắng về tâm thần của mình, mong ai đó trong diễn đàn có thể cho tôi một lời khuyên được không? Rất cảm ơn!
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    bạn đang ở Hà Nội hay ở đâu, đến bệnh viện tâm thần mà khám
  10. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "Bệnh tâm thần" nghe qua thì rất ghê, nhưng thực tế là ai trong chúng ta cũng trải qua những giai đoạn có biểu hiện ko bình thường về mặt tâm thần (trầm cảm chẳng hạn). Trừ những bệnh nhân loạn thần nặng (F20), tớ thấy đa số bệnh nhân đều tự ý thức được về tình trạng bệnh của mình.
    Hoàn cảnh hiện tại của bạn có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến những bất ổn về mặt tâm lý.
    Một cách tốt để tự vượt qua giai đoạn khó khăn là: bớt sống nội tâm đi. Bạn thử hướng ngoại nhiều hơn, tích cực đi chơi với bạn bè, khi đi chơi cố gắng cười đùa vui vẻ (đừng "chia sẻ" hay "tâm sự" quá nhiều, căng thẳng lắm), tập thể dục nhiều cũng hay, chơi thể thao với một nhóm đông người có lẽ là vui hơn và tốt hơn.
    Hiện tượng "thường xuyên nghe thấy những lời nói lầm nhầm của ai đó" gọi là "ảo thanh". Cộng thêm các vấn đề về tâm lý, hay cảm giác "thèm được chửi bậy, đánh nhau", bạn nên đi khám ở các chuyên khoa tâm lý, tâm thần. Ở HN, có một nơi rất tốt để khám: đó là bệnh viện Sức khoẻ tâm thần trong BV Bạch Mai (hỏi BS Thiêm, BS Bình, hay BS Tuấn,...)
    Cố lên bạn nhé. Có gì thì cứ viết lên đây nhé, mọi người rất sẵn sàng giúp đỡ bạn
    Thân mến,
    megacolon

Chia sẻ trang này