1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hiện nay tôi đang sống ở Tp.HCM, vậy muốn đi bệnh việc hoặc gặp các bác sĩ về vấn đề này thì có thể gặp ở đâu được?
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    bạn đang đi học hay làm gì ,có lẻ bạn dị ứng với môi trường bạn đang ở ,bạn bị ai đe doạ à ,bạn nên chọn một chổ phù hợp với bạn ,nên nhớ ,ở nhà trọ thì nó không như nhà mình !
  3. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang thuê nhà mà thấy ở đó không thoải mái thì chuyển chỗ khác đi!Nhà mình thì chuyển hơi khó chứ nhà thuê thì nên chuyển đi,thuê nhà ở Thành phố hơi khó khăn đắt đỏ nhưng sức khoẻ mình quan trọng hơn nhiều !
    Bạn thử tìm đến một ngôi chùa và nói chuyện với nhà sư đi, có lẽ sẽ giác ngộ thêm về sự tĩnh tâm...Hay vào bệnh viện, thấy những bệnh nhân đang đấu tranh giành sự sống, sẽ hiểu thêm về giá trị cuộc sống, sẽ thấy những điều ưu tư lo lắng của mình thật "chẳng đáng gì!" Đấy là những cách tôi thường làm khi gặp khó khăn hay bị stress.Mong bạn khoẻ!
  4. desire

    desire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng bạn bị ảo thanh, một triệu chứng của tâm thần phânliệt .
    http://www.schizophrenia.com/family/sz.overview.htm
    Nếu bạn ở HN thì khám ở phòng khám ngoại trú Viện Sức Khoẻ tâm thần bạch mai. Cần phải khám và điều trị sớm, ko thì hết sức nguy hiểm cho bạn và gia đình bạn
  5. tunguyen_au

    tunguyen_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi khám sớm (tốt nhất là từ bây giờ) tại bệnh viện Chợ Quán_Tâm thần nằm trên đường Hàm Tử (kế bên bệnh viện Nhiệt Đới) để các bác sĩ chuyên khoa điều trị cho bạn cả về mặt tâm lý kết hợp với sử dụng thuốc. Bạn đừng ngại khi đến khám nhé, quan trọng là mình sẽ khỏi bệnh.
    Chúc bạn mau chóng ổn định!!!
    Được tunguyen_au sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 14/04/2006
  6. muabanthuoctay

    muabanthuoctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn hơn các bệnh nhân khác ở chỗ là bạn nhận thức được tình trạng bệnh của mình, theo những hiểu biết hạn chê của tôi thì bạn có thể mắc chứng paranoid, một thể tâm thần phân liệt. Tuy nhiên phần lớn bệnh nhân khi bị bệnh này đêu không nhận thức được vấn đề của mình.
    Tuy nhiên bạn cũng nên đi khám để được biết cụ thể, vì có nhiều nguyên nhân loại trừ ví dụ như bạn có dùng cần sa, hay uống nhiều ruơu chẳng hạn. Bạn nên đi khám sớm, nếu thực sự bị bệnh tôi khuyên bạn nói với BS cho dùng các thuốc thế hệ mới, ít tác dụng phụ, tuy rằng các thuốc này hơi đắt, nhưng khi dụng bạn bè của bạn không thể nhận ra bạn đang dùng thuốc đâu.
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi hôm nay vừa đi khám bác sĩ, bác sĩ nói rằng bạn tôi bị bệnh hoang tưởng. Cho tôi hỏi giữa bệnh hoang tưởng, bệnh trầm cảm và bệnh tâm thần phân liệt khác nhau như thế nào?. Để chữa bệnh hoang tưởng thì có mất nhiều thời gian không?, chữa ở đâu tốt?. Bạn tôi đang ở Huế, và có thể chữa được ở Hà nội. Xin mọi người ai biết giải đám giùm tôi. Xin cảm ơn nhiều.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Từ sau khi lập topic này tôi quyết định vứt hết chuyện cơ quan đi, makeno. Chuyện tình yêu thì tôi quyết định dứt khoát. Ở nhà thì tôi không quan tâm đến hàng xóm nữa, cũng makeno.
    Sau 2-3 ngày thì tôi thấy đỡ căng thẳng, không còn nghe thấy những tiếng thì thầm nữa.
    Tôi thấy thoải mái hơn chút rồi, đã kiếm được một người thi thoảng nói chuyện chửi bậy mấy câu, đánh được mấy cái. Hehehe...
    Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với tôi.
  9. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở tphcm hả , vậy thi` giống mình rồi , theo mình địa chỉ đáng tin cậy nhất là bạn nên đến bệng viện tâm thần tphcm 195 Hàm Tử Q5 Gặp bác sĩ Thành , mình đã từng khám bác sĩ Thành Ông ấy rất hiểu bệng nhân và tri bệng rất mát tay , Bạn nên đến địa chỉ trên để chữa trị tốt hơn , chúc bạn sớm khỏi bệng và sống vui khẻo .
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chào tất cả mọi người ! , tôi là thành viên mới , thấy chủ đề này hay quá nên muốn được tham gia . nhiều năm trước tôi được vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước , môi trường rất cạnh tranh thậm trí là cả không lành mạnh , có lẽ khi đó tôi cũng đã bị trầm cảm nhưng không biết , khoảng 5 hay 6 năm trở lại đây tôi xuất hiện hiện tượng sợ đám đông sợ phải làm một việc gì đó trước mặt người khác đặc biệt là viết lách tôi cứ có cảm giác người ta sẽ nhìn mình chăm chú và chế diễu mình , những lúc như vậy tôi thường có những cơn sợ hãi hồi hộp tay run cầm cập , khổ nhất là khi có việc phải đến những nơi như công an , ngân hàng , bưu điện , các cuộc họp ở cơ quan v v . chứng bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi vì tôi luôn phải lẩn tránh tình huống gây sợ . năm 2004 tôi có đến bệnh viện bạch mai xin khám thần kinh , sau khi cho chụp điện não bác sĩ nói bình thường chẳng có vấn đề gì cả , và viết vào sổ là " rối loạn cảm xúc " và chỉ khuyên về tập giao tiếp chứ không cho thuốc uống , dần dần bệnh có vẻ nặng lên , tôi hay có những cơn lo lắng , sợ hãi không rõ nguyên nhân kể cả khi ở nhà , tôi luôn bị ám ảnh phải viết trước mặt người khác , mỗi khi ngủ dậy là lại có một cơn hồi hộp lo sợ rất khó chịu và sau đó là mệt mỏi tuy nhiên tôi không bị mất ngủ , cách đây một tháng tôi đến bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương để khám , bác sĩ cho biết tôi bị chứng rối loạn lo âu ám ảnh sợ và cho uống Stablon ngày 2 viên kết hợp với đi bách bộ thư dãn tình hình có vẻ khá lên , đã cảm thấy nhẹ bớt những cơn lo sợ hồi hộp , tuy nhiên khi gặp tình huống thì vẫn hoảng sợ . hiện nay tôi vẫn tiếp tục điều trị .

Chia sẻ trang này