1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn khỏi bệnh rồi phải k0?
    Làm sao bạn hết suy nghĩ vậy, có thể bày cho mình với đc k0?
  2. Honey_Herb

    Honey_Herb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mấy người trong này vẫn chưa thoát khỏi trầm cảm à ..Ngầm mà chán quá ..
    Cái bệnh suy nghĩ đặc ngẹt , thật kinh khủng , kô biết là absolute nghĩ về cái gì mà lại thảm hại thế . May mà mình thì còn có những cái tốt đẹp và những đam mê để quên đi suy nghĩ ..Kô lẽ bạn kô có những thứ đó sao ?
  4. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, những người "hiểu biết" về trầm cảm! Thật may là tôi được tham gia diễn đàn. Bạn nào có thông tin về chứng trầm cảm ở phụ nữ sau khi sinh ( triệu chứng, các mức độ, các bài test, liệu pháp tâm lý khi k0 được dùng thuốc...) thì chia sẻ & giúp đỡ tôi với! Pleasen!
    Hôm trước, khi tìm được đ/chỉ của khoa tâm thần.....Bạch mai trên trang này, tôi mừng húm! Sáng hôm sau tay nải lên đường đi tìm "đại phu" lập tức, nhưng kết quả thì í ẹ hết sức. Mong cho tinh thần khấm khá lên, tôi sẽ có dịp kể về chuyến "vi hành đẫm nước mắt" đó để mọi người cùng biết! Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! (vì trường hợp của tôi gần như đã bị các bs khoa tâm thần.....Bạch mai "từ chối dịch vụ" rồi). Xin chân thành cảm ơn!!!
  5. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ô mình cũg có chứ bạn
    Nhưng bệnh nó vẫn tồn tại đành chịu thôi
    Vẫn luôn luôn tìm cách thoát khỏi mớ lộn xộn đó
    Bệnh của mình lâu ngày kìm nén lại cho đến bây h, cũng khó mà giải thích đc nguyên nhân
    mình bị cả mất ngủ, trầm cảm, 1 ít hoang tưởng, ... tuy nhiên càng ngày nó càng bớt, mặc dù rất chậm
    cái bệnh k0 ngừng suy nghĩ chỉ là 1 phần nhỏ thôi bạn à, nhưg nó thật khó để chữa trị đc, lâu ngày đã thành thói quen, muốn tập trung "k0 suy nghĩ" trong đầu đối với mình là bất khả thi, nhưg mình vẫn cố gắng
    (nói nhỏ cho bạn mình bệnh vậy nhưg vẫn thi ĐH đc 26d, ba mẹ mình cũng vui lắm)
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp , hôm nay tớ lại bị triệu chứng đúng như hôm ấy .....ngủ kô sâu , bóng đè , và khi thức dậy thì dường như vẫn còn ở trong mơ ...Có những lúc tớ tưởng đã đỡ rồi cơ chứ ..nhưng tại sao cuộc sống tớ kô thể liền mạch như trước thế này ???????? Whyyyyy ..... .
    22/8
    Lại một hôm nữa trốn ra mạng đến đêm mới về . Muốn về nhà mà kô thể về được , về nhà là lại thấy cảnh điạn ngục , lại thấy " nó " ....Nó là gì kô thể hiểu được ...và hiện tại " nó " đã thành bạn mình rồi . tôi kô còn là người nữa chăng , sao ngày mai vẫn là ngày cận kề cái chết ? Tôi vẫn cố vùng thoát , nhưng quá cô độc , dường như giờ đây nghĩ đến bất cứ gì là nghĩ đến nó , và nghĩ đến nó là sợ tất cả ....Chỉ có nước mắt nghe when the children cry , bỗng nhiên chỉ muốn khóc
    Nhìn cái topic này trôi tuột xuống trang 3 tớ cũng thấy ngán ngẩm ...Tớ lại càng thấy cô độc hơn , chết tiệt ....tại sao kô ai để ý đến cái bài viết trước của tớ , tại sao kô trao đổi thường xuyên hơn .
    Tuy tớ chưa dùng thuốc , nhưng có một tư vấn đã nói tớ kô cần dùng thuốc ,, kô biết có đúng kô
    Được merganius sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 22/08/2006
  7. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Merga đấy à?
    sao thế lại bệnh lại hả?
    Dạo này lộn xộn quá k0 lên diễn đàn, thấy topic trôi mất đâu òi.
    Sau chuỗi ngày đắm chìm trong internet tớ đã bỏ mặc nhiều thứ. bây h là lúc lấy lại. Cậu cũg vậy. Tớ k0 rõ hoàn cảnh cậu lắm.
    Nhưg có lẽ cậu sợ và muốn trốn tránh cái hiện thực đên tối của cậu. Và cậu đã bỏ trốn vào cái thế giới ảo này. Nhưg mà Merga ạ, chúg ta sốg trog thế giới thật, cái thế giới ảo này chỉ là ja vị cho cuộc sốg thật thêm tốt đẹp hơn. Cậu nói cậu muốn ngồi lỳ chứ k0 chịu về. Cậu nên bỏ suy nghĩ ấy đi.
    Một ngày, cậu nên vào net khoảng 1h, jao lưu trong các mục làm quen kết bạn chẳng hạn... Rồi turn off và ra ngoài thế giới đi.
    bạn hãy đăg kí học thật nhiều, nhất là các môn mang tính giải trí, tùy vào sở thích, ví dụ lớp nhảy hiện đại, khiêu vũ, các câu lạc bộ thể thao... Đấy, cái cuộc sống bạn đang khó khăn như vậy, sức khỏe như vậy, bạn càng phải cần đi ra cuộc sốg, tiếp xúc nó thật nhiều... chứ đừg trốn trog nhà, ôm khư khư cái máy tính và thỏa mãn với cái thế giới ảo đó.
    Hãy đi ra ngoài và làm nhữg thứ bạn muốn, tạm thời quên đi nhữg điều buồn bực. Bộ não k0 thể đảm đươg nhiều công việc 1 lúc. Chi bằng ta bắt nó "phục vụ" mấy việc vui chơi, còn hơn để nó tự suy tư khổ sở.
    Hiện nay tớ cũg đang có biểu hiện khỏe dần trở lại.
    Tối tớ đi ngủ cỡ 10h thôi, k0 thức khuya nữa, nhân tiện hè đi học một mớ thứ lăng nhăng, ví dụ như đi học Av giao tiếp, rất hay! Tận dụng mọi cơ hội giao tiếp, tiếp xúc cuộc sống, xa lánh cuộc sốg ảo hề hề. Khi nào mà suy nghĩ nhiều qá thì fi đến nhà bạn bè chơi, lẩm nhẩm trong đầu câu "Tập trung" để cho mình k0 bị xao nhãng, suy nghĩ vớ vẩn đi.
    Tớ tin tớ theo đuổi cuộc sốg, cuộc sốg sẽ k0 bỏ rơi tớ.
    và cả cậu, và nhữg người đang trầm cảm, mất ngủ...
    Vậy nhé.
    Hẹn gặp lại.
  8. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ chắc là ko thể tách rời khỏi ảo nữa rồi ..bởi tuổi thơ tớ từ 5 tuổi đã gắn liền với game rồi ..game cũng những gì tuyệt diệu nhất của tớ ..Kô có máy , tức là 4/5 con người tớ đã chết đi rồi ..
    Dù sao cũng cảm ơn lời động viên , để tin rằng trầm cảm kô có gì quá đáng ngại cả ..Tớ sẽ cố tìm cách chữa khác , vì tớ chưa cố gắng nhiều như cậu ,.
  9. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    theo minh dc biet thi o TPHCM co mot tt tuvan tam ly kha tot.Do la TT TU VAN TAM LY IFC.dai chi cu the thi minh khong biet,con ban nao muon biet them thong tin ve tt nay thi hay vao: http://www.tamlyhoc.net/news/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=62
  10. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    sao dao nay khong thay ai vao box nay nua nhi? Theo nhu minh biet thi hien IFC la trung tam dau tien o VN ap dung nhung ki thuat tien tien ve tri lieu tam ly vi vay minh khuyen cac ban ai co benh gi ve than kinh hoac tam ly ma oTPHCM thi nen toi do.

Chia sẻ trang này