1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Uh , mình cũng công nhận rằng chả có ai trong nhà mình là hiểu mình cả và có lẽ nhiều bạn ở đây cũng thế ...Mà thực ra chính họ có khi cũng bị trầm cảm mà họ ko biết , nhưng vì họ còn côg việc và còn nhiều sự hy sinh để che lấp đi trong vô thức .
    @ : Mình nghĩ rằng việc bị tái phát trầm cảm là một điều ko thể tránh khỏi vì tại sao ? Con người ai cũg có lúc buồn lúc vui , ko thể phủ nhận sẽ có lúc ta rơi vào trạng thái buồn ..nhưng đối với người bình thường họ ko có cái " dớp " trầm cảm như chúng ta , nên ko bị rơi vào trạng thái quá sâu như chúng ta ..Nói vậy giống như ở não chúng ta đã hình thành 1 cái gì thuộc về chúng ta trong thời gian bị trầm cảm rồi ...Trừ khi giống như newbie kid , sự tự tin tạo dc từ chạy bộ có thể đủ mạnh và lâu dài để xóa hẳn đi phần cảm giác của bệnh trầm cảm , để tâm trí luôn ở trạng thái sẵn sàng .. Hoặc cũng có thể là người bệnh nếu ko bình tĩnh dc trước những thay đổi đột ngột thì hãy nên chống cho suy nghĩ của mình ở xu hướng thay đổi quá nhanh chóng , nên tạm thời biết chấp nhận những gì mình có như bạn kia nói kìa ....Thế nhưng ko phải tố chất tâm lý , nguyên nhân và độ nặng nhẹ của ai cũng giống nhau nên vì thế việc tìm hiểu những gì thuộc về riêng từng người sẽ là điều rất cần thiết , và mỗi người có lẽ sẽ có cách chữa trị khác nhau ...
    Trầm cảm theo mình chỉ là một trạng thái khí sắc rất chung chung , ko có sự riêng biệt nào ở đây .
    Vậy từ bây giờ mọi người thử coi đây cũng như 1 nơi để giãi bày những ẩn ức của mình ra xem , nếu ko tất cả thì cũng là những gì bạn đã trải qua hôm nay chẳng hạn ..
    Ví như chiều nay , mình nghĩ về rất nhiều chuyện , nhưng nổi bật nhất vẫn là con đường của cuộc đời mình điển hình là ngưỡng cửa đại học trước mắt, và còn 1 chuyện tình cảm liên quan đến ...1 hình bóng mà mình iu quý ....Hơi phức tạp nhưng nói ra sẽ rất thanh thản .
  2. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đang dần dần đỡ hơn trong trầm cảm nhưng hôm qua đi chơi thể thao về mình lại bị cảm lạnh. Thế mới đen chứ, sức khoẻ tâm thần mới đỡ một chút thì sức khoẻ thể chất lại bị ốm. Hơi buồn nhưng mình không bi quan đâu, nhất định mình sẽ khoẻ trở lại. Công nhận rằng những sự kiện xung quanh tác động lên mình làm mình buồn bã. Hôm nay, một đứa bạn cùng học cao đẳng sang chơi. Cậu ấy cũng đang kêu ca rằng lương thấp và không đủ lo cho tương lai và cậu ấy cũng đang đi kiếm một công việc thứ hai nữa. Cuộc sống của cậu ấy quả thật là vất vả nhưng cậu ấy có sức khoẻ và đủ sức làm từng ấy việc trong khi cùng lớp với nhau nhưng bây giờ mình chỉ mong làm một công việc với mức lương bằng 1/2 mức lương của cậu ấy là đủ. Thế cũng là quá cao xa rùi. Bây giờ mình chỉ mong khỏi ốm và tiếp tục chữa trầm cảm. Chứ sức khoẻ thể chất không có thì làm sao có thể phục hồi tốt sức khoẻ tinh thần. Hiện nay mình đang chữa trị ở bệnh viên tâm thần ban ngày Mai Hương. Các bác sĩ ghi ở trong sổ là mình bị Rối loạn cảm xúc lưỡng cực -Bipolar affective disorder có số hiệu bệnh là F31. Mình đang dùng amitriptylin 2 viên màu vàng ngoài ra còn có các thuốc khác như olanzapin 1v, pentazym 4v . Những bạn nào cùng bị trầm cảm như mình hoặc các chứng bệnh khác có nguyên nhân về tinh thần có thể hẹn gặp nhau để chúng ta cùng trao đổi và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, mau chóng khỏi và chống tái phát. Đồng bệnh tương lân mà. Sáng nào mình cũng ở Mai Hương nên bạn nào muốn gặp cứ đến đó sẽ gặp mình ngay. Mình là Kiên 25 tuổi. Hoặc có thể liên lạc qua điện thoại với mình: 8538566 vào buổi chiều hoặc tối.
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể biết chính xác tên bệnh của mình có thể tham khảo ở địa chỉ sau:
    http://www.cimsi.org.vn/Sach/phanloaibenhtatquocte/chuong5.htm
    Sau đây là trích một đoạn về bảng tham khảo đó:
    Rối loạn khí sắc (cảm xúc) ( F30-F39 )
    Mood (affective) disorders
    F30 Giai đoạn hưng cảm -Manic episode
    F31 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực -Bipolar affective disorder
    F32 Giai đoạn trầm cảm - Depressive episode
    F33 Rối loạn trầm cảm tái phát - Recurrent depressive disorder
    F34 Rối loạn khí sắc (cảm xúc) trường diễn - Persistent mood disorders
    F38 Rối loạn khí sắc (cảm xúc) khác -Other mood disorders
    F39 Rối loạn nkhí sắc (cảm xúc) không xác định - Unspecified mood disorder
    Qua đây mình có thể biết rõ loại bệnh của mình và tên tiếng anh của căn bện để có thể tìm hiểu thêm về bệnh và thuốc chữa ở các trang web nước ngoài.
  4. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên nick yahoo là gì vậy anh ? Ở Hà Nội cũng có mấy người em quen rồi nhưng rải rác lắm ..Em thì chưa đi khám ở đâu cả vì nguyên nhân của em rất khó xác định và cũng do bị động quá .
    Nhưng mà bây giờ em muốn tập trung một hội của những người chúng ta trong box này , chọn một hôm nào đó gặp nhau ..2 nick ***imhoacuctrang hay hatcat_giuasamac em đều có quen ..Chỉ tiếc là làm việc này hơi muộn ..
    Đồng ý chứ ?
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    các bạn ạ tớ đã từng vào Bệnh Viện Tâm Thần Bạch Mai để thăm chị gái của bạn tớ ...huhu
    Người ta cho chị ấy uống cái thuốc gì mà chị ấy chẳng nhận biết ra được như thế ..
    Còn bị câm nữa ...
    Sao nước mình không thấy ai chữa căn nguyên bệnh bằng phương pháp của Freud nhỉ
    Tớ mua sách của ông ấy về đọc ,thấy ông ấy chữa bằng thôi miên đưa bệnh nhân khuyến khích bệnh nhân kể về quá khứ để tìm ra căn nguyên của bệnh rồi chữa hay lắm.
    Nhưng tớ chẳng dám chữa cho chị ấy vì không đủ kinh nghiệm mà mỗi năm chị ấy lại phải vào viện một lần
    Mà bệnh tâm thần phân liệt nó có chu kỳ nhé ,vào đúng khoảng đó trong năm .
    Uống thuốc có vẻ vô tác dụng
    Khổ thân chị ấy
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ...................
    Giờ mình ko biết chia sẻ với bạn ra sao , bản thân mình cũng rất nghi ngờ vào những biện pháp chữa của bệnh viện vn khi mà phân tâm học còn đang sơ khai thế này ..
    Bạn a d d nick 1 số người trong này xem
  7. AbsoluteR

    AbsoluteR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    k0 ai jải đáp jùm vấn đề của tớ à?
  8. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nick của anh là nguyenviettrungkien
    Có lẽ khi nào chúng ta gặp mặt nhau cái nhỉ. Anh cũng chat với ***imhoacuctrang rùi nhưng mà chắc là lâu rồi. Sau hồi đó anh trầm khá nặng nên ít khi lên chat. Bây giờ thì khác rồi, anh phải tích cực tham gia trở lại chứ không thì mình bị tách biệt khỏi mọi người thì bệnh càng nặng thêm.
    Tập trung mọi người lại là một ý rất hay. Mọi người hãy liên lạc và hẹn ngày gặp, địa điểm thì có thể tại nhà một ai đó cho tiện.
    Chẳng hạn như ở nhà kiên: p 108 Đ8 Ngõ 63 phố Thái Thịnh
  9. hatcat_giuasamac1

    hatcat_giuasamac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  10. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To AbsoluteR :
    Mình thì không bị mất ngủ, chỉ đôi khi ngủ mơ nhiều mà thôi. Bạn bị mất ngủ thì nên uống trà tâm sen sẽ ngủ rất tốt. Mình cũng từng dùng để ngủ được sâu hơn. Còn bạn đi khám chắc sẽ được kê một loại thuốc ngủ nào đó. Cũng có loại thuốc ngủ không gây nghiện đâu, bạn đừng lo.

Chia sẻ trang này