1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoNameAtAll

    NoNameAtAll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trang web này có nhiều thông tin về mất ngủ và cách điều trị lắm. Bác nào thích tham khảo thi vào trang này www.suckhoe360.com.
    Các bác cứ vào công cụ search rồi đánh chữ mất ngủ, nhớ là kiếm trong tiêu đề thôi.
    Hôm nọ, tớ kiếm thấy nhiều bài lắm
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngắm hoa ,trồng cây thư giãn cái nhỉ ,không thì cầm một cuốn chuyện cười lên đọc cười một trận cho sảng khoái nào ..
    yêu đời lên nhỉ các bạn ơi
    [​IMG]
  3. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm cn vừa rồi mình cùng với Merganius đã đến nhà anh nguyenkienk 10c.Mấy anh em vốn bị trầm cảm nên lúc đầu đến cũng hơi ngại nhưng qua tiếp xúc thì thấy tính anh vô cùng cởi mở và dễ trò chuyện nên mình và Merganius cũng không thấy bỡ ngỡ và khó xử.Suốt cả buổi,ba anh em cứ ngồi riết bên cái máy vi tính hết nghịch cái này lại đến cái khác,mở nhạc thì cứ ầm ầm.Lúc hai anh em định về thì bị người nhà anh kéo lại ăn cơm nhưng do buổi đầu mới đến,cũng ngại nên xin phép ra về(nhưng buổi sau chắc chắn sẽ ở lại,dù sao cũng hiếm khi đc ăn cơm ở nhà bạn bè).Anh Kiên còn có ý tưởng sẽ tập hợp những người bị trầm cảm ở HN thành một nhóm để cùng ăn chơi đú đởn hi vọng sẽ cùng sát cánh bên nhau trong những ngày gian khó này.Vì vậy nếu thành viên nào mà ở HN thì để lai nick trong này để mình add nhé.Đảm bảo chúng ta sẽ trở thành một nhóm gắn bó hoạn nạn có nhau.Rất cảm ơn mọi người
  4. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong blog của mình http://360.yahoo.com/nguyenviettrungkien Mình có tổng hợp các bài viết về bệnh trầm cảm trong diễn đàn này và các trang báo chí chuyên về sức khỏe khác. Mong các bạn vào và đọc kĩ để hiểu rõ về căn bệnh này. Nhờ hiểu rõ về nó chúng ta sẽ có cách thoát khỏi căn bệnh đáng sợ nhưng không nên sợ này. Mình mong rằng không chỉ có các bạn hiểu mà những người thân xung quanh bạn như bố mẹ, anh em biết và thông cảm cho những người trầm cảm. Đồng thời có những sự giúp đỡ cần thiết cho mình trong những lúc bệnh nặng. Trong gia đình mình bố mẹ và em cũng đã hiểu và giúp đỡ mình nhiều trong quá trình phục hồi. Đó là nhờ các bác sĩ đã tư vấn và cả những tài liệu trên mà mình tìm được. Bố mẹ mình cũng đã đọc hầu hết các tài liệu trên. Các bạn vào Blog và góp ý cho mình nhé.
    http://360.yahoo.com/nguyenviettrungkien
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Trầm cảm là bị suy thần kinh ở mức độ nặng. Suy thần kinh kiểu stress Nhẹ thì dễ chưa thôi. Cũng đừng lo lắng thái quá.
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Huhu ...mình nhận thấy từ ngày vào diễn đàn mình sắp trở thành người đa nhân cách mất thôi
    Chỗ vui chỗ buồn , chỗ tâm sự chỗ chửi nhau ..
    Cảm giác người đọc cũng thất thường như thế
    Khi vui khi buồn , khi tức giận lúc phẫn nộ
    Một mình trên mạng với những tâm sự này , các bạn ơi cạch các diễn đàn ra , để tập trung làm việc học tập cho tốt
    Đi tập thể dục đi nào
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    tâm trí như loài cún thích gặm xương.
    các diễn đàn là loại xương nó rất khoái.
    cứ để nó gặm, gặm chán mình lại nghỉ ngơi.
    kìm nén nó, khi gặp loại xương nào đấy nó còn gặm điên loạn hơn.
    đừng cực đoan, chiến đấu chống lại tâm trí là điều ko thể. cứ để nó nghiền ngẫm;
    Và mùa hè sắp tới rồi, tha hồ mà đi bơi, chạy nhảy...sẻ thấy tâm trí nó bớt ham hố đi, nó gặm cùn cả răng rồi thì tự nó thấy không cần gặm nữa.
  8. inotlife

    inotlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em thấy rất mệt mỏi và chán nản quá! Cuộc sống với em ko còn gì thú vị cả
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Tôi cũng có thời kỳ nghiện nét. Nhưng giờ thì ít hơn nhiều. Nói chung vào mạng nhiều có cảm giác mụ và chẳng có ích lắm. Nhưng không có thì cũng nhớ.
    Nói chung trạng thái trầm cảm hay các dạng suy nhược cơ thể hay thần kinh nói chung là do gặp một hay vài vấn đề nào đó trong cuộc sống. Như tôi cũng vậy thôi. Mà muốn thoát nó cũng chẳng dễ dàng, vì thần kinh không tốt thì luôn có những hành động khó hiểu. Chỉ tiếc là quá ít người hiểu, và không thông cảm nổi. Tôi cũng luôn cảm thấy mình cô đơn, ngăn cách và khó hoà nhập với xung quanh vậy. Buồn mệt và chán, thiếu tập trung.
    Một căn bệnh rất khó chịu và gây ảnh hưởng rất nhiều đến học tập, làm việc, lối sống và suy nghĩ.
    Nhân đây hỏi bác nào biết suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh khác cơ bản chỗ nào.
  10. hatcat_giuasamac1

    hatcat_giuasamac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này