1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi và bác nguoisaigon2005 đã ngồi tâm sự với nhau rất lâu... Chỉ có hai anh em thôi nhưng cũng đủ để biết thế nào là "Đồng bệnh tương lân".. Hi vọng đợt offline tới sẽ có thêm anh em...
    Cố lên.. Sống khổ còn hơn chết sướng...
    Ông Bình ít ra cũng học xong rồi.. tôi đang còn phải học nhiều đây này..
    u?c ndungtuan s?a vo 23:31 ngy 14/05/2005
  2. depression

    depression Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một cảnh bác ạ,tôi học xong rồi nhưng ở nhà có dám đi làm đâu,bị trầm cảm mà,
    hồi trước tôi có quen một em,tôi thấy em ý rất hợp với tôi,và hình như em ý cũng thích tôi nhưng do tôi bị bệnh nên cư xử rất vụng về,ít nói,mà có nói thì toàn nói liên thiên,nó gọi điện cho tôi mà tôi chẳng biết nói chuyện gì,khiến nó bực mình cứ tưởng tôi không muốn nói chuyện với nó,cứ tưởng tôi có con khác rồi,thế là nó đá tôi,anh em bảo thế có đau không chứ lại,thực lòng tôi cũng thích nó thế nhưng bất lực,"thôi đành du lòng mình vậy","gửi tình yêu vào đất thôi"
    9 h chu nhat tuan sau anh em mình họp đông đủ nhé,cùng cảnh ngộ dễ đồng cảm cho nhau.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:31 ngy 14/05/2005
  3. depression

    depression Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một cảnh bác ạ,tôi học xong rồi nhưng ở nhà có dám đi làm đâu,bị trầm cảm mà,
    hồi trước tôi có quen một em,tôi thấy em ý rất hợp với tôi,và hình như em ý cũng thích tôi nhưng do tôi bị bệnh nên cư xử rất vụng về,ít nói,mà có nói thì toàn nói liên thiên,nó gọi điện cho tôi mà tôi chẳng biết nói chuyện gì,khiến nó bực mình cứ tưởng tôi không muốn nói chuyện với nó,cứ tưởng tôi có con khác rồi,thế là nó đá tôi,anh em bảo thế có đau không chứ lại,thực lòng tôi cũng thích nó thế nhưng bất lực,"thôi đành du lòng mình vậy","gửi tình yêu vào đất thôi"
    9 h chu nhat tuan sau anh em mình họp đông đủ nhé,cùng cảnh ngộ dễ đồng cảm cho nhau.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:31 ngy 14/05/2005
  4. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hic... hic..
    điểm ra em thấy em có tận 8 triệu chứng /9 lận ( từ 1 đến 8 ; trừ 9 ra vì em chưa bao giờ có ý định chết cả ,lúc nào cũng thấy yêu đời ,yêu cuộc sồng đến cuồng nhiệt ) , những triệu chứng này xuất hiện trong khi nghỉ dài ngày ,không có việc gì làm như nghỉ hè chẳng hạn hay là thứ 7 ,chủ nhật phải ở nhà một mình , hoặc là cácngày trong tuần mà không có một việc lớn gì xảy ra , làm việc không có hiệu quả ....
    Thế thì em có bị trầm cảm và phải uống thuốc không ạ ????? em sợ uống thuốc lắm .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 27/07/2003
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hic... hic..
    điểm ra em thấy em có tận 8 triệu chứng /9 lận ( từ 1 đến 8 ; trừ 9 ra vì em chưa bao giờ có ý định chết cả ,lúc nào cũng thấy yêu đời ,yêu cuộc sồng đến cuồng nhiệt ) , những triệu chứng này xuất hiện trong khi nghỉ dài ngày ,không có việc gì làm như nghỉ hè chẳng hạn hay là thứ 7 ,chủ nhật phải ở nhà một mình , hoặc là cácngày trong tuần mà không có một việc lớn gì xảy ra , làm việc không có hiệu quả ....
    Thế thì em có bị trầm cảm và phải uống thuốc không ạ ????? em sợ uống thuốc lắm .
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 27/07/2003
  6. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em ko phai uong thuoc dau:: chi can di choi nhieu vao thoi:: ru ban be di choi nhieu vao::: choi them it the thao em a
    Song kho con hon chet suong:: ha ha
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em ko phai uong thuoc dau:: chi can di choi nhieu vao thoi:: ru ban be di choi nhieu vao::: choi them it the thao em a
    Song kho con hon chet suong:: ha ha
  8. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em ko phai uong thuoc dau:: chi can di choi nhieu vao thoi:: gap ban be nhieu vao::: van dong the thao mot it* the thoi
  9. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em ko phai uong thuoc dau:: chi can di choi nhieu vao thoi:: gap ban be nhieu vao::: van dong the thao mot it* the thoi
  10. depression

    depression Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tôi vừa gọi cho aliboyboy xong,2 đứa tâm sự lâu phết ,cùng cảnh ngộ nên buôn cũng phải đến 30 phút huệ nhể,
    hy vọng 9 h chủ nhật tới tại cổng parabol anh em hop mặt đông đủ.
    kể ra ,em thấy khi bị bệnh này mình vừa khổ vừa nhục ,buồn chán chả muốn làm gì cả,bạn bè thì không có,không phải bạn bè xa lánh mình mà mình tự xa lánh vì sợ giao tiếp mà,chó thật,
    phải chịu chứ,biết làm sao được,tích cực hoạt động hy vọng cải thiện phần nào chứ còn khướt mới khỏi anh em nhể.

Chia sẻ trang này