1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến trên của bạn gì ý nhỉ azer.... ; nhiều bạn cứ nhầm tưởng stress hoặc các biểu hiện tâm lý bất thường khác mà nghĩ đó là trầm cảm, các bạn nên đọc lại những triệu chứng ở bài đầu tiên, có thể nó không rõ rang nhưng không phải ai dính vào một vài các triẹu chứng đó cũng bị trầm cảm Theo tớ học thì ở Vn do sự phát triển chưa cao nên còn ít người bị rầm cảm không biêt bây giờ thế nào. Bình tĩnh nhé, hơn nữa topic này có nhiều người nói lung tung quá, không mang tính khoa học gì cả, có phải người nganh Y không đấy. Cuối cùng, nhắn là ai bị trầm cảm cần tư vấn về dùng thuốc thì gặp mình nhé

    Nhu con mua di mai
  2. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến trên của bạn gì ý nhỉ azer.... ; nhiều bạn cứ nhầm tưởng stress hoặc các biểu hiện tâm lý bất thường khác mà nghĩ đó là trầm cảm, các bạn nên đọc lại những triệu chứng ở bài đầu tiên, có thể nó không rõ rang nhưng không phải ai dính vào một vài các triẹu chứng đó cũng bị trầm cảm Theo tớ học thì ở Vn do sự phát triển chưa cao nên còn ít người bị rầm cảm không biêt bây giờ thế nào. Bình tĩnh nhé, hơn nữa topic này có nhiều người nói lung tung quá, không mang tính khoa học gì cả, có phải người nganh Y không đấy. Cuối cùng, nhắn là ai bị trầm cảm cần tư vấn về dùng thuốc thì gặp mình nhé

    Nhu con mua di mai
  3. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói thì thấy bệnh trầm cảm hình như ai cũng bị. Nhưng không đâu. Trầm cảm cũng kinh khủng lắm chứ.
    Không chỉ có các triệu chứng như buồn chán, mệt mỏi hay cáu gắt còn nhiều triệu chứng khác mà các bác sĩ gọi là loạn thần, thì mới đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh. Mà ngay chuyện buồn chán cũng phải đến mức độ nào thì mới là triệu chứng của trầm cảm. Bạn phải thực sự cảm thấy trống rỗng, thấy tuyệt vọng, không còn tha thhiết điều gì nữa kìa. Đôi khi còn khóc lóc vô cớ nữa.
    Rồi mất ngủ, hoặc bạn hay tỉnh dậy sớm, rồi không thể ngủ lại, bạn nằm và suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, về bản thân==> "thấy mình vô dụng, thấy tương lai vô vọng, thấy đời vô nghĩa" (hic hic)==> ý muốn tự tử (cái này được coi là trầm cảm nặng).
    Ngoài ra, bạn còn tự thu mình lại, không muốn giao du với ai, (ngay cả bồ mình, mình cũng còn chán....), không muốn làm gì, người thẫn thờ, ...rồi khả năng tập trung, chú ý của bạn cũng bị giảm sút rất nhiều...
    Còn nhiều triệu chứng lắm. Tui post cho bà con coi một trường hợp trầm cảm, đi lâm sàng, tôi hỏi được. Coi thử xem có giống mình không ?
    Họ và tên : NGUYỄN THỊ T.S ?" Sinh năm : 1981 ?" Dân tộc : Kinh
    Nghể nghiệp : Nội trợ
    Địa chỉ : Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
    Nhập viện ngày : 20 /10/2003
    II. Lý do nhập viện :
    Đòi tự tử
    III. Bệnh sử :
    Mẹ bệnh nhân khai :
    Bệnh nhân học kém, bị thầy cô chê. Học xong cấp 2 thì nghỉ học.
    Bệnh nhân ở nhà phụ mẹ công chuyện, thường làm chậm chạp, yếu, hay bị một người chị la mắng là làm biếng. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện buồn bã, hay than thở.
    Khi 18 tuổi, bệnh nhân đi làm, vì làm hay quên nên bệnh nhân không được kí hợp đống chính thức sau khi thử việc. Bệnh nhân lại thấy mặc cảm thua sút bạn bè, tự ti, đòi bỏ việc. Bn chuyển sang làm ở một công ty khác, khi làm hay quên, không tập trung, vừa dặn gì là bệnh nhân quên ngay, nên không cho làm.Bệnh nhân lại giả bộ mẹ mình hàng ngày vẫn mặc đồ đi làm, nhưng thực ra đi đâu không rõ. Sau này, khi mẹ phát hiện, hỏi tại sao, bệnh nhân nói rằng tại xấu hổ.
    Lần cuối, cách đây khoảng 3-4 tháng, bn còn đi làm nấu ăn, ban đầu làm tốt, nhưng sau đó làm hay bỏ rác lung tung, làm không việc nào xong việc đó, nên bị cho thôi việc. Trong thời gian này, bệnh nhân thường hay trốn trong phòng, ăn uống kém, ăn chậm chạp, than vãn với mẹ về tương lai, buồn vì kém bạn bè.Cùng thời gian này, bệnh nhân hay thức dậy sớm, sau đó không ngủ lại được mà suy nghĩ lo lắng về tương lai của mình, nhưng bệnh nhân không chịu dậy sớm mà thường nằm đó đến 7-8h sáng.
    Bn hay than mệt mỏi khó ở, tức ngực, nặng đầu khoảng 3-4 tháng nay. Bn còn than rằng miệng mình bị lở loét, có cảm giác rột rột khi nuốt nước miếng, cảm giác miệng bị rách, có một khoảng trống mơ hồ trong miệng, răng bị thiếu, mất đi, răng xiêu vẹo... làm bệnh nhân không dám ăn vì sợ nếu ăn sẽ bị rách vào tận trong họng. Các cảm giác này xuất hiện trong khoảng một tháng gần đầy nhưng không phải lúc nào cũng có, hôm có hôm không (trong quá trình theo dõi lâm sàng, triệu chứng này cũng không hằng định). Một tháng gần đây bệnh nhân hay khóc vô cớ.
    Cách nhập viện hai ngày, bệnh nhân lên cơn co giật nhẹ hai tay, người tái xanh, sau đó vào lấy dao nói rằng sống không có ý nghĩa, không làm gì báo hiếu cho mẹ, rằng mình không có tương lai, không muốn sống nữa, đòi tự tử.
    Mẹ có khai rằng 2-3 năm nay bệnh nhân mất ngủ liên tục, có mua thuốc ngủ uống nhưng không hiệu quả. Bn cũng có bạn trai, nhưng nhiều lúc bạn đến nhà lại trốn không chịu ra tiếp, có khi trốn trong phòng, có khi ra ngoài bờ ao trốn. Khi bạn trai bỏ mình, bệnh nhân cũng không cảm thấy buồn lắm.
    Khám :hành vi yên lặng . Buồn, thỉnh thoảng khóc vô cớ, nét mặt xa xăm, đờ đẫn. Sự tập trung, chú ý : giảm sút. Trí nhớ : kém nhiều, không nhớ được những chuyện mới xảy ra. Giọng nói hơi nhỏ, rời rạc. Có hoang tưởng bị bệnh (thấy lở loét trong miệng, răng xiêu vẹo,...đòi đi khám bs), hoang tưởng biến dạng cơ thể, thấy mất mát một phần miệng của mình.[/
    Bệnh nhân được chẩn đoán là trầm cảm nặng, nhưng cần theo dõi để xem liệu trầm cảm này có phải tâm thần phân liệt hay không.
    Bạn thấy đấy, để "được" chẩn đoán là bị bệnh trầm cảm đâu phải dễ hả ??
  4. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói thì thấy bệnh trầm cảm hình như ai cũng bị. Nhưng không đâu. Trầm cảm cũng kinh khủng lắm chứ.
    Không chỉ có các triệu chứng như buồn chán, mệt mỏi hay cáu gắt còn nhiều triệu chứng khác mà các bác sĩ gọi là loạn thần, thì mới đủ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh. Mà ngay chuyện buồn chán cũng phải đến mức độ nào thì mới là triệu chứng của trầm cảm. Bạn phải thực sự cảm thấy trống rỗng, thấy tuyệt vọng, không còn tha thhiết điều gì nữa kìa. Đôi khi còn khóc lóc vô cớ nữa.
    Rồi mất ngủ, hoặc bạn hay tỉnh dậy sớm, rồi không thể ngủ lại, bạn nằm và suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, về bản thân==> "thấy mình vô dụng, thấy tương lai vô vọng, thấy đời vô nghĩa" (hic hic)==> ý muốn tự tử (cái này được coi là trầm cảm nặng).
    Ngoài ra, bạn còn tự thu mình lại, không muốn giao du với ai, (ngay cả bồ mình, mình cũng còn chán....), không muốn làm gì, người thẫn thờ, ...rồi khả năng tập trung, chú ý của bạn cũng bị giảm sút rất nhiều...
    Còn nhiều triệu chứng lắm. Tui post cho bà con coi một trường hợp trầm cảm, đi lâm sàng, tôi hỏi được. Coi thử xem có giống mình không ?
    Họ và tên : NGUYỄN THỊ T.S ?" Sinh năm : 1981 ?" Dân tộc : Kinh
    Nghể nghiệp : Nội trợ
    Địa chỉ : Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
    Nhập viện ngày : 20 /10/2003
    II. Lý do nhập viện :
    Đòi tự tử
    III. Bệnh sử :
    Mẹ bệnh nhân khai :
    Bệnh nhân học kém, bị thầy cô chê. Học xong cấp 2 thì nghỉ học.
    Bệnh nhân ở nhà phụ mẹ công chuyện, thường làm chậm chạp, yếu, hay bị một người chị la mắng là làm biếng. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện buồn bã, hay than thở.
    Khi 18 tuổi, bệnh nhân đi làm, vì làm hay quên nên bệnh nhân không được kí hợp đống chính thức sau khi thử việc. Bệnh nhân lại thấy mặc cảm thua sút bạn bè, tự ti, đòi bỏ việc. Bn chuyển sang làm ở một công ty khác, khi làm hay quên, không tập trung, vừa dặn gì là bệnh nhân quên ngay, nên không cho làm.Bệnh nhân lại giả bộ mẹ mình hàng ngày vẫn mặc đồ đi làm, nhưng thực ra đi đâu không rõ. Sau này, khi mẹ phát hiện, hỏi tại sao, bệnh nhân nói rằng tại xấu hổ.
    Lần cuối, cách đây khoảng 3-4 tháng, bn còn đi làm nấu ăn, ban đầu làm tốt, nhưng sau đó làm hay bỏ rác lung tung, làm không việc nào xong việc đó, nên bị cho thôi việc. Trong thời gian này, bệnh nhân thường hay trốn trong phòng, ăn uống kém, ăn chậm chạp, than vãn với mẹ về tương lai, buồn vì kém bạn bè.Cùng thời gian này, bệnh nhân hay thức dậy sớm, sau đó không ngủ lại được mà suy nghĩ lo lắng về tương lai của mình, nhưng bệnh nhân không chịu dậy sớm mà thường nằm đó đến 7-8h sáng.
    Bn hay than mệt mỏi khó ở, tức ngực, nặng đầu khoảng 3-4 tháng nay. Bn còn than rằng miệng mình bị lở loét, có cảm giác rột rột khi nuốt nước miếng, cảm giác miệng bị rách, có một khoảng trống mơ hồ trong miệng, răng bị thiếu, mất đi, răng xiêu vẹo... làm bệnh nhân không dám ăn vì sợ nếu ăn sẽ bị rách vào tận trong họng. Các cảm giác này xuất hiện trong khoảng một tháng gần đầy nhưng không phải lúc nào cũng có, hôm có hôm không (trong quá trình theo dõi lâm sàng, triệu chứng này cũng không hằng định). Một tháng gần đây bệnh nhân hay khóc vô cớ.
    Cách nhập viện hai ngày, bệnh nhân lên cơn co giật nhẹ hai tay, người tái xanh, sau đó vào lấy dao nói rằng sống không có ý nghĩa, không làm gì báo hiếu cho mẹ, rằng mình không có tương lai, không muốn sống nữa, đòi tự tử.
    Mẹ có khai rằng 2-3 năm nay bệnh nhân mất ngủ liên tục, có mua thuốc ngủ uống nhưng không hiệu quả. Bn cũng có bạn trai, nhưng nhiều lúc bạn đến nhà lại trốn không chịu ra tiếp, có khi trốn trong phòng, có khi ra ngoài bờ ao trốn. Khi bạn trai bỏ mình, bệnh nhân cũng không cảm thấy buồn lắm.
    Khám :hành vi yên lặng . Buồn, thỉnh thoảng khóc vô cớ, nét mặt xa xăm, đờ đẫn. Sự tập trung, chú ý : giảm sút. Trí nhớ : kém nhiều, không nhớ được những chuyện mới xảy ra. Giọng nói hơi nhỏ, rời rạc. Có hoang tưởng bị bệnh (thấy lở loét trong miệng, răng xiêu vẹo,...đòi đi khám bs), hoang tưởng biến dạng cơ thể, thấy mất mát một phần miệng của mình.[/
    Bệnh nhân được chẩn đoán là trầm cảm nặng, nhưng cần theo dõi để xem liệu trầm cảm này có phải tâm thần phân liệt hay không.
    Bạn thấy đấy, để "được" chẩn đoán là bị bệnh trầm cảm đâu phải dễ hả ??
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nếu nói theo Freud, nguyên nhân trầm cảm của bệnh nhân có khả năng do rối loạn tâm lý, dựa vào các chứng cớ:
    1. Sợ bạn trai.
    2. Bạn trai bỏ không buồn.
    3. Sợ loét họng.
    4. Tự hủy hoại.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nếu nói theo Freud, nguyên nhân trầm cảm của bệnh nhân có khả năng do rối loạn tâm lý, dựa vào các chứng cớ:
    1. Sợ bạn trai.
    2. Bạn trai bỏ không buồn.
    3. Sợ loét họng.
    4. Tự hủy hoại.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  7. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    mình không phải là bác sỹ nhưng mình đã bị bệnh này nhiều năm và cũng sử dụng nhiều loại thuốc trong nhiều năm nên kiến thức về căn bệnh này thì mình có đôi chút.
    ông anh có thể cho số điện thoại không,anh em mình liên hệ.
  8. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị bệnh thừ bao giờ, và đã khám ở đâu rồi, tôi không phải là bác sỹ, chỉ là Dược sỹ thôi, nên chỉ tư vấn được về cách bạn dùng thuốc và tránh được các phản ứng phụ của nó, liên lạc điện thoại với tôi không tiện, có gì có thể gửi tin cho toi

    Nhu con mua di mai
  9. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị bệnh thừ bao giờ, và đã khám ở đâu rồi, tôi không phải là bác sỹ, chỉ là Dược sỹ thôi, nên chỉ tư vấn được về cách bạn dùng thuốc và tránh được các phản ứng phụ của nó, liên lạc điện thoại với tôi không tiện, có gì có thể gửi tin cho toi

    Nhu con mua di mai
  10. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Ai đọc tài liệu ở đâu nói về bệnh đa nhận cách hay rối loạn cảm xúc thì méc cho tôi tham khảo với . Cảm ơn nhiều ! Tôi ảm tự kỷ ám thị mình bị mắc hay sao ấy , nhiều lúc tôi vui vẻ có lúc tôi ghê ghớm như sư tử HĐ , có lúc lại trầm mặc, nhu mì ... cảm xúc thì rối loạn xì ngậu lên ( ! ) vui cũng khóc , buồn cũng khóc ! Chả may có ai hỏi han trúng mạch là tôi khóc nhè liền !

Chia sẻ trang này