1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quytto

    quytto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    bạn gái tôi là một người trầm cảm để giúp cô ấy tôi từ bỏ cô ấy mong rằng sự chia tay làm cô ấy trầm lặng mà không trầm cảm
    rgeg
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    to quytto:
    Bạn suy nghĩ kiểu gì thế? người bị trầm cảm trước hết cần được chữa theo liệu pháp tâm lý. Chỉ những người thân, gia đình mới giúp được vì hiểu rõ về môi trường sống của họ.
    Họ cần được động viên, khích lệ trong c/s, ko nên phê bình , chỉ trích sai lầm của họ.
    Nói túm lại, họ cần tình thương yêu , quan tâm, chăm sóc của người thân!
    Ko biết chừng cô bạn gái của quytto bị trầm cảm thực sự vì chính bạn đã làm như vậy!

    anmy
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    to quytto:
    Bạn suy nghĩ kiểu gì thế? người bị trầm cảm trước hết cần được chữa theo liệu pháp tâm lý. Chỉ những người thân, gia đình mới giúp được vì hiểu rõ về môi trường sống của họ.
    Họ cần được động viên, khích lệ trong c/s, ko nên phê bình , chỉ trích sai lầm của họ.
    Nói túm lại, họ cần tình thương yêu , quan tâm, chăm sóc của người thân!
    Ko biết chừng cô bạn gái của quytto bị trầm cảm thực sự vì chính bạn đã làm như vậy!

    anmy
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước đây tôi đã từng rơi vào căn bệnh trầm cảm vì nhiều lý do cả về sự đỗ vỡ trong tình đầu lẫn chuyện công việc. Thật sự gia đình và bạn bè không hề tin rằng một cô gái lạc quan yêu đời như tôi lại có thể rơi vào cảm giác hơn một lần kill myself, thật sự lúc đó tôi có cảm giác mình là con người xấu xa nhất thế giới sống cũng chẳng có ích gì cho gia đình và mọi người. May mắn thôi gia đình đã cho tôi đi khám ở Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai và dùng thuốc 6 tháng liền. Bên cạnh giải pháp y khoa, tôi đã may mắn có những người bạn hết lòng về mình, nhiều người nghỉ làm không lương để đưa tôi đi an dưỡng. Thật sự nếu ai gặp tôi bây giờ thì cũng chẳng thể nào có thể tưởng tượng tôi đã có những tháng ngày chẳng chịu chăm sóc bản thân mình. Tôi có thể ngẩng cao đầu hiện tại vì có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, bạn bè tốt và quan trọng là có một người của riêng mình. Tôi cũng nhìn thẳng vào mọi khó khăn của cuộc sống mà không chút sợ hãi, gặp lại con người đã khiến tôi bệnh trầm trọng thêm, rũ bỏ tôi khi tôi đau khổ nhất mà trong lòng không hề có cảm giác nhói đau. Thật là hiện tại tôi chỉ còn cảm giác thương hại người con trai đó. Anh ta hèn nhát rũ bỏ tôi lúc tôi cần anh ta nhất thì hiện nay anh ta lại rơi vào những cảm giác negative đó khi thấy tôi khác hẳn lúc anh ta ra đi và quan trọng là tôi đã thuộc về một người đàn ông hơn hẳn anh ta về mọi mặt. Vậy tôi cũng muốn nói rằng trầm cảm chỉ là một căn bệnh của cuộc sống công nghiệp, nó hoàn toàn có thể được chữa khỏi bằng liệu pháp y học và tinh thần. Đừng bao giờ bỏ rơi những người bị trầm cảm bởi vì những sự giúp đỡ của bạn chính là những viên thuốc hữu hiệu nhất đối với họ.
    [/red][/size=4]
    Autumn
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước đây tôi đã từng rơi vào căn bệnh trầm cảm vì nhiều lý do cả về sự đỗ vỡ trong tình đầu lẫn chuyện công việc. Thật sự gia đình và bạn bè không hề tin rằng một cô gái lạc quan yêu đời như tôi lại có thể rơi vào cảm giác hơn một lần kill myself, thật sự lúc đó tôi có cảm giác mình là con người xấu xa nhất thế giới sống cũng chẳng có ích gì cho gia đình và mọi người. May mắn thôi gia đình đã cho tôi đi khám ở Viện sức khoẻ tâm thần Bạch Mai và dùng thuốc 6 tháng liền. Bên cạnh giải pháp y khoa, tôi đã may mắn có những người bạn hết lòng về mình, nhiều người nghỉ làm không lương để đưa tôi đi an dưỡng. Thật sự nếu ai gặp tôi bây giờ thì cũng chẳng thể nào có thể tưởng tượng tôi đã có những tháng ngày chẳng chịu chăm sóc bản thân mình. Tôi có thể ngẩng cao đầu hiện tại vì có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, bạn bè tốt và quan trọng là có một người của riêng mình. Tôi cũng nhìn thẳng vào mọi khó khăn của cuộc sống mà không chút sợ hãi, gặp lại con người đã khiến tôi bệnh trầm trọng thêm, rũ bỏ tôi khi tôi đau khổ nhất mà trong lòng không hề có cảm giác nhói đau. Thật là hiện tại tôi chỉ còn cảm giác thương hại người con trai đó. Anh ta hèn nhát rũ bỏ tôi lúc tôi cần anh ta nhất thì hiện nay anh ta lại rơi vào những cảm giác negative đó khi thấy tôi khác hẳn lúc anh ta ra đi và quan trọng là tôi đã thuộc về một người đàn ông hơn hẳn anh ta về mọi mặt. Vậy tôi cũng muốn nói rằng trầm cảm chỉ là một căn bệnh của cuộc sống công nghiệp, nó hoàn toàn có thể được chữa khỏi bằng liệu pháp y học và tinh thần. Đừng bao giờ bỏ rơi những người bị trầm cảm bởi vì những sự giúp đỡ của bạn chính là những viên thuốc hữu hiệu nhất đối với họ.
    [/red][/size=4]
    Autumn
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Có tốn tiền không nhỉ ? Nếu tốn tiền thì chết còn hơn. Theo chỗ tôi biết thì tràm cảm là bệnh tâm lý,uống thuốc cũng là đòn tâm lý đúng không ? Làm cho người bệnh tưởng là bệnh của mình cứ uống thuốc là khỏi, tự tạo cho họ ảo ảnh về căn bệnh của họ phải không ?

    các môn đồ hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ cho các con
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Có tốn tiền không nhỉ ? Nếu tốn tiền thì chết còn hơn. Theo chỗ tôi biết thì tràm cảm là bệnh tâm lý,uống thuốc cũng là đòn tâm lý đúng không ? Làm cho người bệnh tưởng là bệnh của mình cứ uống thuốc là khỏi, tự tạo cho họ ảo ảnh về căn bệnh của họ phải không ?

    các môn đồ hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ cho các con
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau kéo dài cũng gây trầm cảm? Bạn bè thấy đổi tính, ít nói, ít cười, thờ ơ, như luôn ở đâu đâu, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, có phải là trầm cảm?
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau kéo dài cũng gây trầm cảm? Bạn bè thấy đổi tính, ít nói, ít cười, thờ ơ, như luôn ở đâu đâu, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, có phải là trầm cảm?
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào xanxan,
    Buồn đau kéo dài co thể gây ra trầm cảm nhưng đúng là không phải lĩnh vực của tôi nên bạn có thể liên hệ với lutmyla thêm.
    Còn vế sau: "Bạn bè thấy đổi tính, ít nói, ít cười, thờ ơ, như luôn ở đâu đâu, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, có phải là trầm cảm?" thì có thể do hai nguyên nhân:
    1. Thất tình
    2. Yêu say đắm.
    Tôi nghiêng về giả thiết thứ hai hơn.
    Thân ái,

    ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT, HÃY THOẢ HIỆP VỚI ÔNG ẤY ...

Chia sẻ trang này