1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng của tôi, thì đa số các trường hợp như vậy đều có môt (vài) nguyên nhân chính, nhưng không phải lúc nào cũng thấy nó cả. Nếu tìm ra nó, có thể coi là giảm bớt phần nào. Nếu thay đổi được nó, thì càng tốt.
    Như tôi, cách đây cũng lâu, bị thất tình, thế là trở thành một người không ra người, lúc nào cũng lờ đờ như con nghiện thiếu thuốc, chả thiết gì đến chuyện ăn uống hay gì khác, lúc nào cũng đau khổ... <buồn cười lắm>. Suốt một tháng như vậy, rùi sau có một thằng bạn đến bỏ nhỏ với tôi rằng "nhỏ đó có bồ khác..." (quên nói với các bác là chia tay là do tôi). Và thằng bạn này bắt đầu chỉ ra những điểm về cô í mà trước kia tôi không thấy (ví dụ hơi lười chẳng hạn..). Thế là bắt đầu suy nghĩ lại, .... đại khái thế. Saiu này thì mới biết là cô í chả có bồ bịch gì ráo, thằng kia nó làm dzậy là theo lời cô í để kíu tôi. May mà chưa chết...
    Chuyện thứ hai. Một người bạn của tôi bị lừa mất sạch cả vốn liếng. Mặc dù thằng phản bạn đã bị bắt nhưng vốn của bạn tôi kể như không còn lấy lại được, và thậm chí anh này có nguy co không lấy vợ được vì không có tiền. Anh ta cáu bẳn với tôi rất nhiều lần mỗi khi tôi an ủi hắn, thậm chí rủ hắn đi nhậu hắn còn đòi đập tôi vì "không để hắn yên". Tức quá, tôi chửi hắn, đại í là đồ bờm, không biết chọn bạn mà làm ăn để dến nỗi như thế này. Suốt ngày khóc lóc thì con Y (bồ hắn) cũng không đủ tiền mua giấy vệ sinh mà lau mắt... (tôi chửi hơi nặng). Không ngờ hắn giận tôi mà tỉnh ra.. Bây giò hắn chưa giàu nhưng tôi nghĩ hắn sẽ giàu lại
    Các bác tham khảo nhá

    Money ,Money,Money,....I want Money ! I love Money !
    Hiw te kalg gse tcenka, hu te tcenka gse blueam
  2. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến riêng của tôi, thì đa số các trường hợp như vậy đều có môt (vài) nguyên nhân chính, nhưng không phải lúc nào cũng thấy nó cả. Nếu tìm ra nó, có thể coi là giảm bớt phần nào. Nếu thay đổi được nó, thì càng tốt.
    Như tôi, cách đây cũng lâu, bị thất tình, thế là trở thành một người không ra người, lúc nào cũng lờ đờ như con nghiện thiếu thuốc, chả thiết gì đến chuyện ăn uống hay gì khác, lúc nào cũng đau khổ... <buồn cười lắm>. Suốt một tháng như vậy, rùi sau có một thằng bạn đến bỏ nhỏ với tôi rằng "nhỏ đó có bồ khác..." (quên nói với các bác là chia tay là do tôi). Và thằng bạn này bắt đầu chỉ ra những điểm về cô í mà trước kia tôi không thấy (ví dụ hơi lười chẳng hạn..). Thế là bắt đầu suy nghĩ lại, .... đại khái thế. Saiu này thì mới biết là cô í chả có bồ bịch gì ráo, thằng kia nó làm dzậy là theo lời cô í để kíu tôi. May mà chưa chết...
    Chuyện thứ hai. Một người bạn của tôi bị lừa mất sạch cả vốn liếng. Mặc dù thằng phản bạn đã bị bắt nhưng vốn của bạn tôi kể như không còn lấy lại được, và thậm chí anh này có nguy co không lấy vợ được vì không có tiền. Anh ta cáu bẳn với tôi rất nhiều lần mỗi khi tôi an ủi hắn, thậm chí rủ hắn đi nhậu hắn còn đòi đập tôi vì "không để hắn yên". Tức quá, tôi chửi hắn, đại í là đồ bờm, không biết chọn bạn mà làm ăn để dến nỗi như thế này. Suốt ngày khóc lóc thì con Y (bồ hắn) cũng không đủ tiền mua giấy vệ sinh mà lau mắt... (tôi chửi hơi nặng). Không ngờ hắn giận tôi mà tỉnh ra.. Bây giò hắn chưa giàu nhưng tôi nghĩ hắn sẽ giàu lại
    Các bác tham khảo nhá

    Money ,Money,Money,....I want Money ! I love Money !
    Hiw te kalg gse tcenka, hu te tcenka gse blueam
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc phải nhờ vả ai đó chửi cho tôi tỉnh ngộ vậy. Chắc lẩn quẩn u mê quá mà ra như thế.
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc phải nhờ vả ai đó chửi cho tôi tỉnh ngộ vậy. Chắc lẩn quẩn u mê quá mà ra như thế.
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Rất có khả năng đó, bởi vì là do cái này:
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Rất có khả năng đó, bởi vì là do cái này:
  7. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chữa bênh này không hề dễ,bệnh nhân cần đến viện sức khoẻ tâm thần bệnh viện bạch mai để làm xét nghiệm xem có bị không,thuốc chống trầm cảm có tác dụng tốt tuy nhiên tác dụng phụ của nó cũng rất kinh khủng có thể tăng nguy cơ tự sát hoặc thiệt mạng nếu dùng quá liều vì vậy không được tự tiện uống thuốc mà không có sự chỉ dẫn của thầy thuốc,có rất nhiều loại thuốc chống trầm cảm tuy nhiên bệnh nhân phải uống thử nhiều loại xem loại nào thích hợp với mình nhất,loại thuốc nổi tiếng nhất là prozac,ngoài ra bệnh nhân phải tích cực tập thể thao để cải thiện tình hình.Ai có nhu cầu xin liên hệ địa chỉ email của tôi binh171@yahoo.com.
    thân ái
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người mắc căn bệnh này. Như bác sĩ nói tôi thường xuyên cảm thấy thờ ơ hững hờ, chả gì làm mình vui, chả gì làm mình buồn cả và kéo dài như thế 1 đến 2 tuần. Những lúc như thế cảm thấy rất khó chịu. Xem trong sách có nói về disorder ( trạng thái không điều khiển được thần kinh) không biết có đúng không. Tôi đang uống Solial không biết có nên đổi thuốc không.
    Mình thấy nhiều người bị mắc bệnh này quá, tại sao chúng ta không thành lập hội những người mắc bệnh trầm cảm nhỉ, như thế có thể tiện việc trao đổi tư liệu, chia xẻ và thông cảm cho nhau hơn ( nói nghiêm chỉnh đấy). Mình để địa chỉ ở đây cho mọi người tiện liên lạc Thắng 7662016 vt46dhqg@yahoo.com
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người mắc căn bệnh này. Như bác sĩ nói tôi thường xuyên cảm thấy thờ ơ hững hờ, chả gì làm mình vui, chả gì làm mình buồn cả và kéo dài như thế 1 đến 2 tuần. Những lúc như thế cảm thấy rất khó chịu. Xem trong sách có nói về disorder ( trạng thái không điều khiển được thần kinh) không biết có đúng không. Tôi đang uống Solial không biết có nên đổi thuốc không.
    Mình thấy nhiều người bị mắc bệnh này quá, tại sao chúng ta không thành lập hội những người mắc bệnh trầm cảm nhỉ, như thế có thể tiện việc trao đổi tư liệu, chia xẻ và thông cảm cho nhau hơn ( nói nghiêm chỉnh đấy). Mình để địa chỉ ở đây cho mọi người tiện liên lạc Thắng 7662016 vt46dhqg@yahoo.com
  10. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    có trang web hay trang thông tin nào về bệnh trầm cảm bằng tiếng việt không,chỉ cho em với

Chia sẻ trang này