1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn
    Theo mình thì đây không phải là trầm cảm.
    Có một vài dấu hiệu không rõ lắm của hoang tưởng, tự kỷ ám thị(tự cho là mọi người khinh rẻ).
    Có xu hướng tạo ra một thế giới riêng tự kỷ, trong đó những tư duy và nhận thức thông thường bị đảo lộn.
    (Chỉ là một trong rất nhiều triệu chứng của tâm thần phân liệt, không đủ để kết luận có tâm thần phân liệt không. Muốn kết luận cần có thêm các triệu chứng khác KHông thấy trong các triệu chứng kể)
    Đồng thời có đôi chút của chứng nhân cách hysteri phân ly (muốn là trung tâm, muốn gây chú ý bằng những hành vi kỳ quặc)
    Còn về cầu toàn, đó có thể chỉ là một thể nhân cách ám ảnh hoặc nhân cách suy nhược.
    Chừng đó chưa đủ kết luận được vấn đề
    Muốn chuẩn đoán chính xác hơn, bạn có thể tham khảo cuốn
    Các rối loạn tâm thần
    Chẩn đoán và điều trị của bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Nhà xuất bản Y học.
    Chúc người nhà bạn sớm trở về với cuộc sống bình thường
    Được dumb sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 10/06/2004
  2. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Còn về cầu toàn, đó có thể chỉ là một thể nhân cách ám ảnh hoặc nhân cách suy nhược.
    Chừng đó chưa đủ kết luận được vấn đề
    Muốn chuẩn đoán chính xác hơn, bạn có thể tham khảo cuốn
    Các rối loạn tâm thần
    Chẩn đoán và điều trị của bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Nhà xuất bản Y học.
    Chúc người nhà bạn sớm trở về với cuộc sống bình thường
    Chào bác dumb ,
    Cám ơn bác rất nhiều.
    YB không có điều kiện để mua tham khảo quyển CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN- CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ......của BS Nguyễn Minh Tuấn- Nhà xuất bản Y học.
    YB rất lo lắng về những biểu hiện của người nhà .
    Do không cùng ở một nhà nên YB chỉ nhận xét các biểu hiện nêu trên trong những dịp gặp ngắn.
    Có lần chứng kiến cảnh tranh luận giữa 2 bố con - ông bố nóng nảy la hét to ầm để bảo vệ lí lẽ , ông con cứ nói trái lại ý ông cụ , ông cụ bảo '' anh nói thế tôi tức muốn lấy dao cứa cổ chết cho rồi '' , ông con '' thì dao đây bố cứ cứa '' , báo hại cả nhà hoảng hốt , anh con ngồi cười ( ánh mắt trông giống như mắt người bị bệnh tâm thần ) Bình thường anh ta cũng chăm sóc khi thì đưa tiền cho bố tiêu, khi mua áo, giầy dépTình trạng kì cục này gia tăng sau khi anh ta thất nghiệp cho đến nay .
    Mà thật ra câu chuyện chỉ xoay quanh vấnđề chiếc vé tàu :
    -ông bố phàn nàn không qua cửa kiểm soát với chiếc vé vừa mua vì người kiểm soát y/c trở lại chỗ bán vé để y/c nơi bán vé xem lại . ..
    -ông con '' bố nói không đúng vé chưa sử dụng và có chỉ định rõ ngày giờ lên tàu thì không thể nào không lên tàu được , chắc chắn phải lên tàu không việc gì phải trở lại quầy vé.
    Cứ thế bố và con cải nhau ầm ỉ......
    - bà mẹ giảng hòa : '' vé trục trặc thì quầy bán vé kiểm soát chứ nơi soát vé làm sao mà giải quyết ''
    --ông con nói rằng mẹ bênh bố , thế rồi nằm dàu dàu hoặc ở chuồng gà ngắm gà bỏ ăn uống.
    --ông cụ cũng bỏ ăn nằm lì trong phòng.
    Phần ông bố từ 15 năm nay hễ làm trái ý là ông la hét ầm ĩ. Một ví dụ : con cái dấu cất thức ăn quá cũ để ông ăn thức ăn nóng mới nấu , thế là ông đòi tự vẫn , khoá kín cửa chuyền giấy cho biết sẽ nhịn ăn 100 ngày qua khe cửa. Hoặc mua cho ông chiếc áo mới , ông bảo mua làm chi và giận bỏ cơm viết giấy đòi chết.
    KHi thì ông cụ rất dễ thương ,lúc thì ông cụ lầm lì nhịn ăn, hoặc dầm mưa or phơi nắng để nhổ cỏ - mang thức ăn tới or mời ăn là quát nạt ầm ĩ - nhưng nếu không chăm sóc là trách cứ đòi tự vẫn., biết bao lần ông viết tối hậu thư đòi chết. Tội nghiệp bà mẹ lúc nào cũng khổ tâm tìm cách cho yên nhà.
    Xin hỏi đó có phải dấu hiệu của bệnh tâm thần không ? Bệnh tâm thần có di truyền không ?
    ( tộc họ của ông cụ có người khùng khùng - con của nhà mà ông cụ gọi là chú bác , cô mỗi nhà đều có một người bất bình thường . Chỉ riêng anh em cùng cha mẹ với ông thì không thấy biểu hiện đi ngoài đường nói lãm nhãm, ăn mặc xỗc xếch kiểu người tâm thần nhưng có biểu hiện nóng nảy , hay đòi tự vẫn.
    Chào.
    YB

  3. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Còn về cầu toàn, đó có thể chỉ là một thể nhân cách ám ảnh hoặc nhân cách suy nhược.
    Chừng đó chưa đủ kết luận được vấn đề
    Muốn chuẩn đoán chính xác hơn, bạn có thể tham khảo cuốn
    Các rối loạn tâm thần
    Chẩn đoán và điều trị của bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Nhà xuất bản Y học.
    Chúc người nhà bạn sớm trở về với cuộc sống bình thường
    Chào bác dumb ,
    Cám ơn bác rất nhiều.
    YB không có điều kiện để mua tham khảo quyển CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN- CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ......của BS Nguyễn Minh Tuấn- Nhà xuất bản Y học.
    YB rất lo lắng về những biểu hiện của người nhà .
    Do không cùng ở một nhà nên YB chỉ nhận xét các biểu hiện nêu trên trong những dịp gặp ngắn.
    Có lần chứng kiến cảnh tranh luận giữa 2 bố con - ông bố nóng nảy la hét to ầm để bảo vệ lí lẽ , ông con cứ nói trái lại ý ông cụ , ông cụ bảo '' anh nói thế tôi tức muốn lấy dao cứa cổ chết cho rồi '' , ông con '' thì dao đây bố cứ cứa '' , báo hại cả nhà hoảng hốt , anh con ngồi cười ( ánh mắt trông giống như mắt người bị bệnh tâm thần ) Bình thường anh ta cũng chăm sóc khi thì đưa tiền cho bố tiêu, khi mua áo, giầy dépTình trạng kì cục này gia tăng sau khi anh ta thất nghiệp cho đến nay .
    Mà thật ra câu chuyện chỉ xoay quanh vấnđề chiếc vé tàu :
    -ông bố phàn nàn không qua cửa kiểm soát với chiếc vé vừa mua vì người kiểm soát y/c trở lại chỗ bán vé để y/c nơi bán vé xem lại . ..
    -ông con '' bố nói không đúng vé chưa sử dụng và có chỉ định rõ ngày giờ lên tàu thì không thể nào không lên tàu được , chắc chắn phải lên tàu không việc gì phải trở lại quầy vé.
    Cứ thế bố và con cải nhau ầm ỉ......
    - bà mẹ giảng hòa : '' vé trục trặc thì quầy bán vé kiểm soát chứ nơi soát vé làm sao mà giải quyết ''
    --ông con nói rằng mẹ bênh bố , thế rồi nằm dàu dàu hoặc ở chuồng gà ngắm gà bỏ ăn uống.
    --ông cụ cũng bỏ ăn nằm lì trong phòng.
    Phần ông bố từ 15 năm nay hễ làm trái ý là ông la hét ầm ĩ. Một ví dụ : con cái dấu cất thức ăn quá cũ để ông ăn thức ăn nóng mới nấu , thế là ông đòi tự vẫn , khoá kín cửa chuyền giấy cho biết sẽ nhịn ăn 100 ngày qua khe cửa. Hoặc mua cho ông chiếc áo mới , ông bảo mua làm chi và giận bỏ cơm viết giấy đòi chết.
    KHi thì ông cụ rất dễ thương ,lúc thì ông cụ lầm lì nhịn ăn, hoặc dầm mưa or phơi nắng để nhổ cỏ - mang thức ăn tới or mời ăn là quát nạt ầm ĩ - nhưng nếu không chăm sóc là trách cứ đòi tự vẫn., biết bao lần ông viết tối hậu thư đòi chết. Tội nghiệp bà mẹ lúc nào cũng khổ tâm tìm cách cho yên nhà.
    Xin hỏi đó có phải dấu hiệu của bệnh tâm thần không ? Bệnh tâm thần có di truyền không ?
    ( tộc họ của ông cụ có người khùng khùng - con của nhà mà ông cụ gọi là chú bác , cô mỗi nhà đều có một người bất bình thường . Chỉ riêng anh em cùng cha mẹ với ông thì không thấy biểu hiện đi ngoài đường nói lãm nhãm, ăn mặc xỗc xếch kiểu người tâm thần nhưng có biểu hiện nóng nảy , hay đòi tự vẫn.
    Chào.
    YB

  4. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    theo antidep biết thì bệnh tâm thần có di truyền,trường hợp như của anh bạn trên có thể là một dạng trầm cảm và hoang tưởng kèm theo rối loạn cảm xúc,chỉ có uống thuốc mới khỏi hoặc đỡ dc,trường hợp của ông bố cũng tương tự,nhất là chuyện đòi tự tử,chỉ có bị trầm cảm mới như thế
    tôi cũng đồng ý với quan điểm của Gerbich cho rằng tập thể dục với cường độ cao sẽ chống đc trầm cảm vì bản thân mình cũng đã trải qua,bây giờ ngày nào tôi cũng tập thể hình khoảng 1h,tập xong thấy yêu đời phơi phới như thể vừa lấy đc cô vợ cực xinh
  5. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    theo antidep biết thì bệnh tâm thần có di truyền,trường hợp như của anh bạn trên có thể là một dạng trầm cảm và hoang tưởng kèm theo rối loạn cảm xúc,chỉ có uống thuốc mới khỏi hoặc đỡ dc,trường hợp của ông bố cũng tương tự,nhất là chuyện đòi tự tử,chỉ có bị trầm cảm mới như thế
    tôi cũng đồng ý với quan điểm của Gerbich cho rằng tập thể dục với cường độ cao sẽ chống đc trầm cảm vì bản thân mình cũng đã trải qua,bây giờ ngày nào tôi cũng tập thể hình khoảng 1h,tập xong thấy yêu đời phơi phới như thể vừa lấy đc cô vợ cực xinh
  6. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bác antidep .
    YB có đọc lời khuyên cuả bác Gerbich và của các bác khác nhưng khổ nỗi không biết làm sao động viên 2 vị ở nhà đi BS để điều trị.
    Có khuyến khích ông em tập thể dục. Nghe nói là có thực hiện nhưng không biết tập theo kiểu nào và thời gian là bao lâu.
    Bà mẹ có khuyến khích ông cụ nghe kinh Phật, nghe các băng thuyết pháp của các đại đức. Nhưng ông cụ dể thương vài hôm rồi khó thương trở lại.
    Sống với 2 vị này giống như ngồi kề miệng núi lửa. Thật lo lắng.
    Xin cám ơn mọi chia xẻ chỉ dẫn của quý bác.
    YB
  7. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn bác antidep .
    YB có đọc lời khuyên cuả bác Gerbich và của các bác khác nhưng khổ nỗi không biết làm sao động viên 2 vị ở nhà đi BS để điều trị.
    Có khuyến khích ông em tập thể dục. Nghe nói là có thực hiện nhưng không biết tập theo kiểu nào và thời gian là bao lâu.
    Bà mẹ có khuyến khích ông cụ nghe kinh Phật, nghe các băng thuyết pháp của các đại đức. Nhưng ông cụ dể thương vài hôm rồi khó thương trở lại.
    Sống với 2 vị này giống như ngồi kề miệng núi lửa. Thật lo lắng.
    Xin cám ơn mọi chia xẻ chỉ dẫn của quý bác.
    YB
  8. tientoidau

    tientoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toi thay cac anh chi uong thuoc chong tram cam cho la thich hop , xin cho biet sau khi uong the nao la hop voi minh , vi toi uong thuoc khong biet hop la the nao? xin cam on
  9. tientoidau

    tientoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toi thay cac anh chi uong thuoc chong tram cam cho la thich hop , xin cho biet sau khi uong the nao la hop voi minh , vi toi uong thuoc khong biet hop la the nao? xin cam on
  10. tientoidau

    tientoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    toi bi tramcam 2nam nay ,thinh thoang bi dau nhuc , dau oc thi mo mang, bon chon ,neu khong uong thuoc , ma chi cai thien cuoc song ,nhu vay co khoi duoc khong?benh chi den chung moi thang 1 lan. xin cam on

Chia sẻ trang này