1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    CAC BAN OI MINH RAT QUAN TAM DEN TRANG DIEN DANG NAY KHI MINH BUON THI MINH VAO DAY MINH CAM THAY AM AP HON VI MINH BIET CHI CO NHUNG NGUOI CUNG CANH NGO MOI HIEU DUOC NHAU THOI MINH MONG RANG DUOC QUEN BIET CAC BAN VA DUOC GAP MAT VI VAY NEU CAC BAN MUON LEN LAC VOI MINH THI CAC BAN CU GOI MAL CHO MINH NHA MINH SE THUONG XUYEN VAO TRANG DIEN DANG NAY NICK CUA MINH LA SHINICHI82003@YAHOO.COM
  2. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sĩ và mọi người!
    Đọc những bài viết trong topic này phalee thấy hoang mang ghê gớm vì phalee có một số triệu chứng giống như biểu hiện của bệnh tâm thần (phalee rất sợ khi phải viết cái tên bệnh này ra). Xin kể ra đây tình trạng của phalee, mong mọi người có thể cho ý kiến!
    1. Luôn có những suy nghĩ lan man trong đầu, nhiều khi những suy nghĩ đó chẳng đâu vào đâu.
    2. Thỉnh thoảng có nghe tiếng ai đó vang vang trong đầu
    3. Những bài hát đã nghe hoặc những câu nói của một ai đó đã nói với mình cứ thường xuyên lặp đi lặp lại trong đầu (nội dung thì chẳng có gì quan trọng, nghĩa là những lời nói hoặc bài hát đó không phải là cái mà phalee quá quan tâm)
    Tình trạng như thế đã có từ lâu lắm rồi, phalee không nhớ rõ là nó bắt đầu từ khi nào, ít ra thì cũng đã hơn 10 năm nay. Thế nhưng phalee vẫn học hành, làm việc tốt, giao tiếp bạn bè bình thường. Liệu phalee có cần phải đến bác sĩ?
    Chờ lời khuyên của mọi người. Thanks in advance!
  3. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sĩ và mọi người!
    Đọc những bài viết trong topic này phalee thấy hoang mang ghê gớm vì phalee có một số triệu chứng giống như biểu hiện của bệnh tâm thần (phalee rất sợ khi phải viết cái tên bệnh này ra). Xin kể ra đây tình trạng của phalee, mong mọi người có thể cho ý kiến!
    1. Luôn có những suy nghĩ lan man trong đầu, nhiều khi những suy nghĩ đó chẳng đâu vào đâu.
    2. Thỉnh thoảng có nghe tiếng ai đó vang vang trong đầu
    3. Những bài hát đã nghe hoặc những câu nói của một ai đó đã nói với mình cứ thường xuyên lặp đi lặp lại trong đầu (nội dung thì chẳng có gì quan trọng, nghĩa là những lời nói hoặc bài hát đó không phải là cái mà phalee quá quan tâm)
    Tình trạng như thế đã có từ lâu lắm rồi, phalee không nhớ rõ là nó bắt đầu từ khi nào, ít ra thì cũng đã hơn 10 năm nay. Thế nhưng phalee vẫn học hành, làm việc tốt, giao tiếp bạn bè bình thường. Liệu phalee có cần phải đến bác sĩ?
    Chờ lời khuyên của mọi người. Thanks in advance!
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào phalee ,
    Đây có thể là bản tánh của bạn chớ không phải là do bệnh trầm cảm gây ra .
    Bạn không nên nghĩ ngợi nhiều ... bạn hoàn toàn khoẻ mạnh , nếu đi bác sĩ để khám tổng quát thì tốt , còn nếu đi để truy tìm bệnh trầm cảm thì không cần thiết .
    Thân !
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào phalee ,
    Đây có thể là bản tánh của bạn chớ không phải là do bệnh trầm cảm gây ra .
    Bạn không nên nghĩ ngợi nhiều ... bạn hoàn toàn khoẻ mạnh , nếu đi bác sĩ để khám tổng quát thì tốt , còn nếu đi để truy tìm bệnh trầm cảm thì không cần thiết .
    Thân !
  6. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào quý bác,
    Xin cho chia xẻ :
    - Vài tuần nay bỗng dưng trong khi ngủ tai nghe có tiếng như tiếng máy chạy ( có lẽ đó là tiếng vọng của máy ở chỗ làm ), tiếng ấy rất khó tiếp tục ngủ mặc dù mắt còn cay xè không muốn mở ra nhưng nếu nằm nán thêm thì rất khó chịu, khi thức dậy tiếng ấy vẫn còn nhưng có giảm hơn nhưng tai rất khó chịu, khi vừa thức dậy tiếng nói gần như tai không tiếp nhận liền được, phải nói lại vài lần mới hiểu được người khác đang muốn nói gì với mình -cái tiếng ong ong như còn dính trong óc.
    - Cảm giác sợ hãi :
    *đi trên đường mỗi khi xe chạy ngang qua vạch dành cho người đi bộ ( crossing ) hoặc một xe nào đó vượt qua trước mũi xe bất ngờ thì sợ hãi đôi lúc không kềm được hoảng hốt ( không trực tiếp lái xe ).
    * sợ hãi dưới hình thức mặc cảm rằng mình làm điều gì đó làm cho người khác không vừa lòng, mình làm điều đó không đúng ( mình vote cho người khác nhưng sơ ý lại vote cho chính mình, có xin xoá nhưng được trả lời rằng không thể xóa được, từ đấy mổi khi muốn vote cho ai luôn phải xem đi xem lại rất nhiều lần , vote rồi vẫn còn thấp thỏm lo âu khi xem thấy có '' sao '' đúng chỗ thì mới an tâm, mỗi khi thấy hình đi kèm với nick ấy vẫn còn thấy nhhư có sự nghiêm khắc - không biết diễn đạt ý này chỉ có thể nói nôm na đại khái như thế này: giống như đứa trẻ phạm lỗi luôn thấy ánh mắt phụ huynh như nghiêm khắc nhìn mình mặc dù ánh mắt nghiêm khắc chỉ có khi răn dạy mà thôi.
    Nhớ lời bác Antidep, tôi đã làm cho tình trạng bớt xấu đi bằng cách chăm sóc hoa ( không được hưởng ứng của người nhà nên chỉ loanh quanh vài hoa dại có sẵn chỉ tranh thủ trong khi nấu cơm thôi),đêm đến ngắm hoa trong box Sở thích, vào box Tác phẩm Văn học ( rất mừng khi được biết box này -một kho sách '' tủ '' - lại mắc phải sai lầm ( do không đọc ở những trang quy định trước nên sau khi đọc tác phẩm lại nêu cảm xúc, bác mode tế nhị không nói chi , chỉ lặng lẽ xóa dùm , thật cảm ơn, dù vậy vẫn tiếp tục mặc cảm xen lẫn sợ hãi - rất thích đọc sách nhưng không dám đọc vì khi mê là không ngủ khi chưa đọc đến hết - lúc sinh con đầu lòng tôi đã bê cả thư viện về đọc, đọc ngày đêm, đọc xong bê thêm cái kính , người nhà rầy rà khi thấy bỏ ngủ thế là đọc lén, gần đến giờ ai đó tan sở là tắt đèn . Vài năm gần đây không cầm lấy sách, nay gặp lại sách xưa mừng lắm nhưng chưa có thể đọc , tiếc lắm.
    Xin ngừng ở đây, xin lỗi vì tán hươu vượn hơi nhiều.
    YB
  7. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào quý bác,
    Xin cho chia xẻ :
    - Vài tuần nay bỗng dưng trong khi ngủ tai nghe có tiếng như tiếng máy chạy ( có lẽ đó là tiếng vọng của máy ở chỗ làm ), tiếng ấy rất khó tiếp tục ngủ mặc dù mắt còn cay xè không muốn mở ra nhưng nếu nằm nán thêm thì rất khó chịu, khi thức dậy tiếng ấy vẫn còn nhưng có giảm hơn nhưng tai rất khó chịu, khi vừa thức dậy tiếng nói gần như tai không tiếp nhận liền được, phải nói lại vài lần mới hiểu được người khác đang muốn nói gì với mình -cái tiếng ong ong như còn dính trong óc.
    - Cảm giác sợ hãi :
    *đi trên đường mỗi khi xe chạy ngang qua vạch dành cho người đi bộ ( crossing ) hoặc một xe nào đó vượt qua trước mũi xe bất ngờ thì sợ hãi đôi lúc không kềm được hoảng hốt ( không trực tiếp lái xe ).
    * sợ hãi dưới hình thức mặc cảm rằng mình làm điều gì đó làm cho người khác không vừa lòng, mình làm điều đó không đúng ( mình vote cho người khác nhưng sơ ý lại vote cho chính mình, có xin xoá nhưng được trả lời rằng không thể xóa được, từ đấy mổi khi muốn vote cho ai luôn phải xem đi xem lại rất nhiều lần , vote rồi vẫn còn thấp thỏm lo âu khi xem thấy có '' sao '' đúng chỗ thì mới an tâm, mỗi khi thấy hình đi kèm với nick ấy vẫn còn thấy nhhư có sự nghiêm khắc - không biết diễn đạt ý này chỉ có thể nói nôm na đại khái như thế này: giống như đứa trẻ phạm lỗi luôn thấy ánh mắt phụ huynh như nghiêm khắc nhìn mình mặc dù ánh mắt nghiêm khắc chỉ có khi răn dạy mà thôi.
    Nhớ lời bác Antidep, tôi đã làm cho tình trạng bớt xấu đi bằng cách chăm sóc hoa ( không được hưởng ứng của người nhà nên chỉ loanh quanh vài hoa dại có sẵn chỉ tranh thủ trong khi nấu cơm thôi),đêm đến ngắm hoa trong box Sở thích, vào box Tác phẩm Văn học ( rất mừng khi được biết box này -một kho sách '' tủ '' - lại mắc phải sai lầm ( do không đọc ở những trang quy định trước nên sau khi đọc tác phẩm lại nêu cảm xúc, bác mode tế nhị không nói chi , chỉ lặng lẽ xóa dùm , thật cảm ơn, dù vậy vẫn tiếp tục mặc cảm xen lẫn sợ hãi - rất thích đọc sách nhưng không dám đọc vì khi mê là không ngủ khi chưa đọc đến hết - lúc sinh con đầu lòng tôi đã bê cả thư viện về đọc, đọc ngày đêm, đọc xong bê thêm cái kính , người nhà rầy rà khi thấy bỏ ngủ thế là đọc lén, gần đến giờ ai đó tan sở là tắt đèn . Vài năm gần đây không cầm lấy sách, nay gặp lại sách xưa mừng lắm nhưng chưa có thể đọc , tiếc lắm.
    Xin ngừng ở đây, xin lỗi vì tán hươu vượn hơi nhiều.
    YB
  8. tramcam

    tramcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao` bạn, bạn sad_movie ơi, những biểu hiện bạn đưa ra rất đúng với tơ, nếu ko muốn nói là đúng 100%( nhất là những dòng đánh dấu đỏ)
    ngoài ra mình còn có một số biểu hiện khôn gbình thường nữa là:
    + thường xuyên mất ngủ về đêm, nhưng ngày thì mệt mỏi có thể ngủ cả ngày ( đây hoàn toàn ko phải vè đêm ko ngủ)
    + mình về nhà lúc 10h tối và 5h sáng đã hốt hoảng dậy để đi( mạc dù chẳng biết đi đâu, mình cứ ngồi xebuýt từ đầu đến cuối bến) mình sợ ở nhà
    + hay đái dầm( mình đái dầm ngay cả khi ngủ quên trên ghế)
    +hay nói dối , thậm chí thường xuyên
    mình rất hoang mang, mong moi người giúp
  9. tramcam

    tramcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao` bạn, bạn sad_movie ơi, những biểu hiện bạn đưa ra rất đúng với tơ, nếu ko muốn nói là đúng 100%( nhất là những dòng đánh dấu đỏ)
    ngoài ra mình còn có một số biểu hiện khôn gbình thường nữa là:
    + thường xuyên mất ngủ về đêm, nhưng ngày thì mệt mỏi có thể ngủ cả ngày ( đây hoàn toàn ko phải vè đêm ko ngủ)
    + mình về nhà lúc 10h tối và 5h sáng đã hốt hoảng dậy để đi( mạc dù chẳng biết đi đâu, mình cứ ngồi xebuýt từ đầu đến cuối bến) mình sợ ở nhà
    + hay đái dầm( mình đái dầm ngay cả khi ngủ quên trên ghế)
    +hay nói dối , thậm chí thường xuyên
    mình rất hoang mang, mong moi người giúp
  10. tramcam

    tramcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao` bạn, bạn sad_movie ơi, những biểu hiện bạn đưa ra rất đúng với tơ, nếu ko muốn nói là đúng 100%( nhất là những dòng đánh dấu đỏ)
    ngoài ra mình còn có một số biểu hiện khôn gbình thường nữa là:
    + thường xuyên mất ngủ về đêm, nhưng ngày thì mệt mỏi có thể ngủ cả ngày ( đây hoàn toàn ko phải vè đêm ko ngủ)
    + mình về nhà lúc 10h tối và 5h sáng đã hốt hoảng dậy để đi( mạc dù chẳng biết đi đâu, mình cứ ngồi xebuýt từ đầu đến cuối bến) mình sợ ở nhà
    + hay đái dầm( mình đái dầm ngay cả khi ngủ quên trên ghế)
    +hay nói dối , thậm chí thường xuyên
    mình rất hoang mang, mong moi người giúp

Chia sẻ trang này