1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy trầm cảm ngày càng rất phổ biến ko riêng gì bọn mình vì vậy dừng bỏ cuộc mà hãy tiến lên nha
    mình rất mong các bạn hãy thường xuyên vào dây vì mỗi lần mình ko thấy các bạn lên dây mình rất buồn
  2. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hỏi 1088 về trầm cảm, ở đó họ giúp mình liên hệ với bác sỹ tâm lý, thứ 7 này mình sẽ gặp bác sỹ đó, hy vọng họ giúp được mình.
    Mình hỏi thêm các bạn 1 chút: Có loại trầm cảm ảo tưởng không vậy? Nghĩa là thật ra ko bị trầm cảm nhưng trong đầu bệnh nhân cứ nghĩ mình bị trầm cảm và dẫn đến bị trầm cảm thật.
    Chắc mình ko thuộc loại này rồi, vì mình đã phải chịu đựng gần 10 năm nay mới biết đây là 1 bệnh, từ khi được biết các triệu chứng, mình mới xác định rõ tình trạng của mình là bệnh và mình cảm thấy yên tâm hơn so với trước.
    Mong những người bị trầm cảm có thể được giúp đỡ 1 cách tốt nhất!
  3. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hỏi 1088 về trầm cảm, ở đó họ giúp mình liên hệ với bác sỹ tâm lý, thứ 7 này mình sẽ gặp bác sỹ đó, hy vọng họ giúp được mình.
    Mình hỏi thêm các bạn 1 chút: Có loại trầm cảm ảo tưởng không vậy? Nghĩa là thật ra ko bị trầm cảm nhưng trong đầu bệnh nhân cứ nghĩ mình bị trầm cảm và dẫn đến bị trầm cảm thật.
    Chắc mình ko thuộc loại này rồi, vì mình đã phải chịu đựng gần 10 năm nay mới biết đây là 1 bệnh, từ khi được biết các triệu chứng, mình mới xác định rõ tình trạng của mình là bệnh và mình cảm thấy yên tâm hơn so với trước.
    Mong những người bị trầm cảm có thể được giúp đỡ 1 cách tốt nhất!
  4. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào quý bác,
    Xin giúp ý kiến ạ.Tôi phải làm gì?
    Trước đây đã dùng ZOLLOFT( hơn 1 năm ) , gần đây là ENDEP ( 50 viên ) . Được biết cả 2 loại trên đều có tác dụng phụ nên người nhà khuyên không tiếp tục đến BS ấy với lý do Bs ấy do có tuổi nên một số nhỏ thông tin về chuyên môn chưa kịp thời cập nhật hóa ( update ) . Không đi tái khám theo lời dặn của Bs , ngưng uống Endep từ đầu tháng 8 đến nay ( Xin phép được PM riêng cho BS G. được không ạ vì có vài private ). Từ đó đến nay :
    1/ Luôn nghe tiếng "ong ong - đại loại là có cái tiếng rất khó chịu trong tai, dường như nó ở trong đầu. Cái tiếng này rất to trong giấc ngũ , nó làm cho rất khó ngũ và nếu có ngũ cũng chỉ là giấc ngũ chập chờn . Hiện nay cái tiếng ấy có cả ban ngày nhưng nhỏ hơn .
    2/ Việc ăn uống vẫn bình thường nhưng sụt cân trầm trọng.
    3/ Cảm giác sợ hãi gia tăng ( thậm chí khi nghe kể về một việc gì đó _ ví dụ : về việc xích mích của người khác , sự xích mích này hoàn toàn không liên can tới mình , vậy mà vẫn gây ra hiện tượng mất định hướng về thời gian, về sự kiện - chưa đi nghỉ giải lao mà nghĩ là đã đi , nên giờ mọi người đi giải lao ( tea break ) thì cứ lúi cúi làm việc của thời điểm khác....Hay chợt quên mình đang ở đâu, đang định làm gì, có những lúc không biết mình đang ở đâu mặc dù đang ngồi trên xe đang chạy trên con đường từ nhà đến sở làm, may là những thoáng quên này không quá lâu, nhưng hiện nay nó xãy ra thường xuyên gần như nhiều lần trong ngày.
    4/ Nhất nhất những sự kiện xãy ra ban ngày đều trở thành giấc mơ trong giấc ngũ với những tình tiết mở rộng rất xấu gây bất ổn..
    5/ Cảm thấy cuộc sống thật mệt mõi , chán chường.
    Xin cho lời khuyên, rất cám ơn.
    YB
  5. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào quý bác,
    Xin giúp ý kiến ạ.Tôi phải làm gì?
    Trước đây đã dùng ZOLLOFT( hơn 1 năm ) , gần đây là ENDEP ( 50 viên ) . Được biết cả 2 loại trên đều có tác dụng phụ nên người nhà khuyên không tiếp tục đến BS ấy với lý do Bs ấy do có tuổi nên một số nhỏ thông tin về chuyên môn chưa kịp thời cập nhật hóa ( update ) . Không đi tái khám theo lời dặn của Bs , ngưng uống Endep từ đầu tháng 8 đến nay ( Xin phép được PM riêng cho BS G. được không ạ vì có vài private ). Từ đó đến nay :
    1/ Luôn nghe tiếng "ong ong - đại loại là có cái tiếng rất khó chịu trong tai, dường như nó ở trong đầu. Cái tiếng này rất to trong giấc ngũ , nó làm cho rất khó ngũ và nếu có ngũ cũng chỉ là giấc ngũ chập chờn . Hiện nay cái tiếng ấy có cả ban ngày nhưng nhỏ hơn .
    2/ Việc ăn uống vẫn bình thường nhưng sụt cân trầm trọng.
    3/ Cảm giác sợ hãi gia tăng ( thậm chí khi nghe kể về một việc gì đó _ ví dụ : về việc xích mích của người khác , sự xích mích này hoàn toàn không liên can tới mình , vậy mà vẫn gây ra hiện tượng mất định hướng về thời gian, về sự kiện - chưa đi nghỉ giải lao mà nghĩ là đã đi , nên giờ mọi người đi giải lao ( tea break ) thì cứ lúi cúi làm việc của thời điểm khác....Hay chợt quên mình đang ở đâu, đang định làm gì, có những lúc không biết mình đang ở đâu mặc dù đang ngồi trên xe đang chạy trên con đường từ nhà đến sở làm, may là những thoáng quên này không quá lâu, nhưng hiện nay nó xãy ra thường xuyên gần như nhiều lần trong ngày.
    4/ Nhất nhất những sự kiện xãy ra ban ngày đều trở thành giấc mơ trong giấc ngũ với những tình tiết mở rộng rất xấu gây bất ổn..
    5/ Cảm thấy cuộc sống thật mệt mõi , chán chường.
    Xin cho lời khuyên, rất cám ơn.
    YB
  6. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thưa các bạn mình dã bị trầm cảm tuy rằng mình dã bớt nhưng mình cảm thấy không còn như xưa nữa,mình hông biết dến khi nào mình mới trở lại như xưa nữa,mình dã cố gắng rất nhiều các bạn hãy cho mình biết dể chừng nào minh mới khỏi hẳng hay mình phải chụi dựng xuốt dời.................
  7. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thưa các bạn mình dã bị trầm cảm tuy rằng mình dã bớt nhưng mình cảm thấy không còn như xưa nữa,mình hông biết dến khi nào mình mới trở lại như xưa nữa,mình dã cố gắng rất nhiều các bạn hãy cho mình biết dể chừng nào minh mới khỏi hẳng hay mình phải chụi dựng xuốt dời.................
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói về chiết xuất của cây bạch qủa Gingko cũng tốt cho hoạt đồng thần kinh, không hiểu cách dùng thế nào, có giống như Hoạt huyết dưỡng não không?
  9. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói về chiết xuất của cây bạch qủa Gingko cũng tốt cho hoạt đồng thần kinh, không hiểu cách dùng thế nào, có giống như Hoạt huyết dưỡng não không?
  10. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào quý bác,
    YB xin tùu giả quý bác , kính chúc quý bác vạn ddiều vui .
    Xin lỗi bác mode, YB dùng nooi này ddể post bài thật không ddúng nhuung hôm nay là ngày cuối YB vào diễn ddàn do ddó YB muốn gủui lòoi cám oon ddến tất cả quý bác ddã cung cấp cho YB nhũung thông tin về Y khoa .
    Xin dduuọoc chuyển lòoi cám oon BS Gerbich, BS ndungtuan, bác Milou, bác Analyst..
    .Xin cám oon tất cả
    Chào .
    Xin lỗi hôm nay computer bị trục trạac ,mà YB không biết chỉnh nên một số chũu rất khó ddọc, thành thật xin lỗi quý bác
    YB
    Được yenbinhd sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này