1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tìm được mục này tôi thấy mừng quá.
    Cách đây gần 2 năm (Mùng 2 tết Quý mùi), anh trai của người yêu tôi bị tai nạn giao thông và bị giập não. Lúc đó anh ấy vừa mới cưới vợ được 2 tháng, vợ vừa mới có bầu. Anh ấy bị hôn mê khoảng gần 2 tháng mới tỉnh. Quả thực gia đình bạn tôi lúc đó đã rất tuyệt vọng, những ngày anh ấy nằm trong bệnh viện là những ngày rất nặng nề. Người yêu tôi vì không muốn bố mẹ anh ấy phải thức khuya vất vả nên hàng ngày anh ấy vẫn đi làm nhưng tối đến lại vào bệnh viện trông anh trai, thỉnh thoảng mới có người thay ca. Mỗi ngày người yêu tôi chỉ ngủ khoảng ba bốn tiếng.
    Khi anh ấy tỉnh lại, mọi người đều rất mừng. Tuy nhiên, tinh thần của anh ấy cũng có nhiều biến đổi. Ban đầu gần như anh ấy không nhớ được gì, ngay cả đám cưới của anh ấy, nhiều lúc nói lảm nhảm. Gia đình người yêu tôi đã phải chạy chữa rất nhiều. Bây giờ thì anh ấy có thể nhớ được khá nhiều, nhưng khả năng làm công tác chuyên môn thì chưa được (anh ấy ở trong quân ngũ, làm công tác trực nguồn điện). Anh ấy luôn nói rằng anh có thể làm được, nhưng mọi người không cho anh ấy làm. Cách đây hơn nửa năm, cơ quan giao cho anh ấy làm phụ bếp ở nhà ăn của cơ quan. Anh luôn có ý định phải gặp các lãnh đạo cơ quan để xin đi làm, anh nói công việc là rất đơn giản, anh có thể đảm đương được. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Chúng tôi đã cố hết sức để khuyên giải anh ấy hãy bình tĩnh, khuyên anh ấy hãy cứ tập trung trau dồi chuyên môn thật tốt, để khi các lãnh đạo kiểm tra thấy chuyên môn anh vững vàng thì tất nhiên anh sẽ được phân công công tác. Tuy nhiên anh ấy vẫn không chịu. Tôi có cảm giác là não anh ấy cũng đã tư duy trở lại nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Các suy nghĩ của anh ấy chưa có chiều sâu.
    Tính cách của anh ấy cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây, anh ấy là một người rất vui tính, sôi nổi, hoạt bát, hay giúp đỡ người khác, rất rộng rãi, phóng khoáng. Tuy nhiên, bây giờ thì anh ấy rất dễ cáu, nóng tính, hay trầm ngâm suy nghĩ một mình, không thích giao tiếp nhiều, hay chi li tính toán. Những người trong gia đình cũng rất khó nói chuyện với anh ấy, dường như mọi người nói anh ấy vẫn nghe, nhưng nghe xong thì anh ấy lại để trôi đi mất. Người yêu tôi nhiều lúc cũng cảm thấy rất nản, vì đã lâu rồi mà tình hình không tiến triển thêm được là bao, anh ấy lại cũng là người khó kiềm chế cảm xúc nên đôi lúc cũng nổi cáu với anh trai, những lúc như vậy nếu có tôi ở đó thì còn nhắc người yêu tôi được, những lúc chỉ có hai anh em thì họ cũng khá căng thẳng.
    Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để nói chuyện với anh ấy, ban đầu thì anh ấy cũng có vẻ nghe tôi, nói chuyện rất thật về những suy nghĩ của anh ấy. Một đôi lần, tôi trêu anh ấy là em trai anh ấy (tức là người yêu tôi) có vẻ khó tính và hay cáu, thế là anh ấy lập tức bênh vực em trai, nói là người yêu tôi rất tốt, rằng anh ấy hiện giờ được như thế này cũng là do người yêu tôi, người yêu tôi đã rất vất vả trong những ngày anh ấy trong viện cũng như sau này, tiếp tục đưa anh ấy đi chạy chữa nhiều nơi. Anh ấy còn sợ là vì anh ấy mà tôi và người yêu tôi không có nhiều thời gian cho nhau nên anh ấy nằng nặc đòi vào ở trong doanh trại (thời gian đó, anh ấy ở với người yêu tôi, sáng người yêu tôi đưa anh ấy đến cơ quan, chiều đón về và tối thì ở nhà chơi với anh ấy, người yêu tôi không dám để anh ấy ở nhà một mình) Nhưng sau đó nếu tôi đề cập đến vấn đề mà anh ấy không thích (VD như khuyên anh ấy cố gắng tập trung ôn tập chuyên môn ....) thì ngay lập tức anh ấy nói lảng sang vấn đề khác ngay. Tôi cảm giác trong đầu anh ấy nghĩ rất nhiều nhưng tôi không có cách nào để gợi cho anh ấy nói ra những suy nghĩ đó.
    Khi đọc chủ đề này, tôi nghĩ là anh ấy cũng đang bị trầm cảm, vì tôi có thấy nói trầm cảm cũng có thể xảy ra sau một tai nạn chấn thương đến não. Mặt khác, tôi cũng được biết thông tin rằng có thể anh ấy không bị tai nạn (mặc dù trên giấy tờ là như vậy), mà đây là chuyện tế nhị có liên quan đến gia đình bên vợ anh ấy. Nên khi tỉnh lại sau hôn mê, anh ấy nhớ ra được và suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến trầm cảm nên hồi phục rất chậm. Có thể anh ấy rất lo lắng cho tương lai khi tình trạng sức khoẻ của mình như vậy, vợ thì công việc chưa ổn định, lương thấp, con nhỏ dại nên anh ấy càng suy nghĩ nhiều.
    Tôi mong các bạn hãy giúp tôi hiểu được tâm lý của người trầm cảm như thế nào để tôi có thể hiểu được anh ấy, giúp anh ấy dần hồi phục lại. Hiện tôi đã mua quyển sách "Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống" để tặng cho anh ấy đọc, nhưng tôi không biết là có nên như thế không? Anh ấy cũng nói với tôi rằng hàng ngày ở đơn vị anh ấy cũng đọc báo, nhưng mà chỉ là lấy lệ vì anh ấy không hiểu gì.
    Người yêu tôi cũng muốn đưa anh trai đến gặp bác sỹ tâm lý để chữa trị nhưng không biết hiện giờ ở Hà nội có không, và nếu có thì ở đâu?
    Mong các bạn giúp tôi nhé.
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi không hiểu rõ chi tiết trong câu chuyện này " tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. " nghĩa là sao ???? bộ óc của anh này không hoạt động bình thường sau khi đầu bị thương ???
    Theo như tôi hiểu , anh này thay đổi tánh tình là do không chấp nhận được những người chung quanh đối xử với anh ấy như là người " không bình thường " ...nếu sức khoẻ of BN đã hồi phục ... nên cho anh này cơ hội làm việc mà anh ấy thích làm , có thể bạn sẽ không cần đến chuyên gia tâm lý phụ đạo cho anh ấy .
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tôi không hiểu rõ chi tiết trong câu chuyện này " tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. " nghĩa là sao ???? bộ óc của anh này không hoạt động bình thường sau khi đầu bị thương ???
    Theo như tôi hiểu , anh này thay đổi tánh tình là do không chấp nhận được những người chung quanh đối xử với anh ấy như là người " không bình thường " ...nếu sức khoẻ of BN đã hồi phục ... nên cho anh này cơ hội làm việc mà anh ấy thích làm , có thể bạn sẽ không cần đến chuyên gia tâm lý phụ đạo cho anh ấy .
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể đưa cho anh ấy xem hoặc đến chùa nghe những thiền sư thuyết pháp ... nguyên nhân đưa đến trầm cảm vì lo lắng về sinh hoạt và không chấp nhận được người khác nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ khả năng làm việc ... cần nhất vẫn là tìm 1 công việc thích hợp cho anh ấy ...
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể đưa cho anh ấy xem hoặc đến chùa nghe những thiền sư thuyết pháp ... nguyên nhân đưa đến trầm cảm vì lo lắng về sinh hoạt và không chấp nhận được người khác nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ khả năng làm việc ... cần nhất vẫn là tìm 1 công việc thích hợp cho anh ấy ...
  6. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Gerbich rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đoạn đó tôi viết không rõ ràng. Về mặt sức khoẻ thể chất thì anh ấy đã bình phục, tuy nhiên đúng như bạn nói là bộ óc của anh ấy không hoạt động bình thường sau khi bị thương. Tôi nghĩ như vậy là do anh ấy nói là đọc báo nhưng không hiểu gì, như nhìn vào bức vách.
    Công việc chuyên môn của anh ấy là trực điện. Tôi nói tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy có nghĩa là anh ấy cho rằng anh ấy có thể đi làm trở lại, thực tế anh ấy chưa thể tự đảm được được chuyên môn như trước đây anh ấy đã làm. Anh mới chỉ nghĩ đơn giản đến những thao tác vận hành máy móc thông thường hàng ngày, còn để xử lý những bất thường thì anh ấy chắc chưa xử lý được, ban đêm phải trực thì anh ấy cũng khó mà thức được. Hơn nữa, công việc dù bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng nên lãnh đạo không thể giao công tác cho anh ấy được. Hiện anh ấy vẫn được tạo điều kiện nghỉ ngơi, và ở đơn vị 24/24.
    Tôi cũng nghĩ là do thấy mọi người không tin tưởng vào khả năng làm việc mà anh ấy như vậy. Tuy nhiên thực tế là anh ấy chưa thể làm tốt được công việc, các phản ứng của anh cũng chậm, không được linh hoạt lắm.
    Tôi sẽ đưa cho anh ấy đọc sách, và cố gắng tạo cho anh ấy một cái gì đó phù hợp với chuyên môn để anh ấy làm vì thời gian của anh ấy rất rỗi. Hy vọng anh ấy sẽ chóng bình phục trở lại.
    Tôi đã đọc nhiều bài trong room này và thấy bạn Gerbich rất nhiệt tình tham gia dù rất bận. Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc và mạnh khoẻ.
    Chào bạn nhé.
  7. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Gerbich rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đoạn đó tôi viết không rõ ràng. Về mặt sức khoẻ thể chất thì anh ấy đã bình phục, tuy nhiên đúng như bạn nói là bộ óc của anh ấy không hoạt động bình thường sau khi bị thương. Tôi nghĩ như vậy là do anh ấy nói là đọc báo nhưng không hiểu gì, như nhìn vào bức vách.
    Công việc chuyên môn của anh ấy là trực điện. Tôi nói tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy có nghĩa là anh ấy cho rằng anh ấy có thể đi làm trở lại, thực tế anh ấy chưa thể tự đảm được được chuyên môn như trước đây anh ấy đã làm. Anh mới chỉ nghĩ đơn giản đến những thao tác vận hành máy móc thông thường hàng ngày, còn để xử lý những bất thường thì anh ấy chắc chưa xử lý được, ban đêm phải trực thì anh ấy cũng khó mà thức được. Hơn nữa, công việc dù bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng nên lãnh đạo không thể giao công tác cho anh ấy được. Hiện anh ấy vẫn được tạo điều kiện nghỉ ngơi, và ở đơn vị 24/24.
    Tôi cũng nghĩ là do thấy mọi người không tin tưởng vào khả năng làm việc mà anh ấy như vậy. Tuy nhiên thực tế là anh ấy chưa thể làm tốt được công việc, các phản ứng của anh cũng chậm, không được linh hoạt lắm.
    Tôi sẽ đưa cho anh ấy đọc sách, và cố gắng tạo cho anh ấy một cái gì đó phù hợp với chuyên môn để anh ấy làm vì thời gian của anh ấy rất rỗi. Hy vọng anh ấy sẽ chóng bình phục trở lại.
    Tôi đã đọc nhiều bài trong room này và thấy bạn Gerbich rất nhiệt tình tham gia dù rất bận. Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc và mạnh khoẻ.
    Chào bạn nhé.
  8. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Remeron ( Mirtazapine ) , có lợi hơn là các thuốc SSRIs như Prozac , Zoloft , là ít bị ảnh hưởng phụ of thuốc về ***ual dysfunction và hệ thống tiêu hoá .
    Thuốc này ( hay những loại thuốc tương tự ) luôn có warnings là phải tiếp tục dùng cho dù bạn cảm thấy đở ... không được tự động ngưng thuốc nếu không có tham khảo với bác sĩ of bạn và phải giảm lượng thuốc dần đến dose thấp nhất trước khi ngưng ( decrease your dose gradually ) .... liều thuốc bạn đang có là coi như là thấp rồi , nếu bạn không bị những phản ứng phụ khác of thuốc này ( và điều kiện tài chánh cho phép ) thì nên giữ dose này uống ít nhất thêm 3 năm ( sau khi dứt bệnh ) mới ngưng hẳn ... có nhiều BN đã chọn uống suốt đời vì họ không muốn triệu chứng trở lại .
    Tại Mỹ ( căn cứ theo nhiều data ) có 3 cách chữa trị :
    1). Khi triệu chứng dứt hẳn , BN sẽ tiếp tục dùng thuốc thêm 6 -12 tháng để giảm nguy cơ bệnh trở lại ( reduce the risk of relapse of symptoms ) .
    2). Sau khi đã ngưng thuốc hoàn toàn ... BN sẽ được theo dõi xem bao lâu thì bị tái chứng ... bác sĩ sẽ căn cứ theo past history of recurrences này mà quyết định là phải tiếp tục dùng thuốc thêm bao lâu sau khi khi dứt bệnh để giảm tối đa tái chứng .... vì vậy có người vẫn phải tiếp tục dùng thuốc nhiều năm sau khi dứt căn bệnh ... nhiều BN đã chọn lựa dùng thuốc suốt đời .
    Hope that helps , chúc bạn luôn yêu đời và thành công !
    [/QUOTE]
    cám ơn G rất nhìu, thường thì những người bị bệnh thường lo lắng, lo sợ,suy nghĩ nhiều(quẩn),nên theo ý kiến của tôi là phải chống lại cảm xúc lo lắng, muốn vậy chỉ còn một cách là phải dũng cảm lên, và những người bị bệnh này cần xác định phải cố gắng,và sống một cuộc sống giản dị ,tiết kiệm,an nhàn,không tham vọng,tránh những sang chấn tâm lý.
    Tôi hiện giờ còn bị bệnh nặng đầu,trí nhớ kém,(vì một lần tôi uống phải thuốc giả),đầu rất đau và làm mất tập trung, sống lưng cảm thấy gai gai,đôi khi có cảm giác lo sợ,suy nhược thần kinh,đầu luôn cảm thấy căng và nặng,đau, bác sỹ cho tôi uống rivotril,1mg một ngày,tôi đã uống đc hơn một năm ,bệnh có đỡ nhưng vẫn nặng lắm,tôi biết rivotril là thuốc gây nghiện,an thần,mà bây giờ tôi bỏ thì rất khó,Gebich có thể cho tôi biết thêm về căn bệnh nặng đầu này không ,và về cách điều trị ,cách luyện tập trí nhớ,sự tập trung,và có loại thuốc nào hữu hiệu cho bệnh này không, ngoài thuốc ra, có cách nào làm bệnh nặng đầu này thuyên giảm không.
    Tôi uống thuốc về tâm thần đã lâu rồi,khoảng 3 năm,tôi nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến thận và gan,vậy tôi muốn hỏi làm cách nào để giảm tác hại của thuốc đối với gan và thận.
    Xin trân trọng cảm ơn.Thân ái!
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Remeron ( Mirtazapine ) , có lợi hơn là các thuốc SSRIs như Prozac , Zoloft , là ít bị ảnh hưởng phụ of thuốc về ***ual dysfunction và hệ thống tiêu hoá .
    Thuốc này ( hay những loại thuốc tương tự ) luôn có warnings là phải tiếp tục dùng cho dù bạn cảm thấy đở ... không được tự động ngưng thuốc nếu không có tham khảo với bác sĩ of bạn và phải giảm lượng thuốc dần đến dose thấp nhất trước khi ngưng ( decrease your dose gradually ) .... liều thuốc bạn đang có là coi như là thấp rồi , nếu bạn không bị những phản ứng phụ khác of thuốc này ( và điều kiện tài chánh cho phép ) thì nên giữ dose này uống ít nhất thêm 3 năm ( sau khi dứt bệnh ) mới ngưng hẳn ... có nhiều BN đã chọn uống suốt đời vì họ không muốn triệu chứng trở lại .
    Tại Mỹ ( căn cứ theo nhiều data ) có 3 cách chữa trị :
    1). Khi triệu chứng dứt hẳn , BN sẽ tiếp tục dùng thuốc thêm 6 -12 tháng để giảm nguy cơ bệnh trở lại ( reduce the risk of relapse of symptoms ) .
    2). Sau khi đã ngưng thuốc hoàn toàn ... BN sẽ được theo dõi xem bao lâu thì bị tái chứng ... bác sĩ sẽ căn cứ theo past history of recurrences này mà quyết định là phải tiếp tục dùng thuốc thêm bao lâu sau khi khi dứt bệnh để giảm tối đa tái chứng .... vì vậy có người vẫn phải tiếp tục dùng thuốc nhiều năm sau khi dứt căn bệnh ... nhiều BN đã chọn lựa dùng thuốc suốt đời .
    Hope that helps , chúc bạn luôn yêu đời và thành công !
    [/QUOTE]
    cám ơn G rất nhìu, thường thì những người bị bệnh thường lo lắng, lo sợ,suy nghĩ nhiều(quẩn),nên theo ý kiến của tôi là phải chống lại cảm xúc lo lắng, muốn vậy chỉ còn một cách là phải dũng cảm lên, và những người bị bệnh này cần xác định phải cố gắng,và sống một cuộc sống giản dị ,tiết kiệm,an nhàn,không tham vọng,tránh những sang chấn tâm lý.
    Tôi hiện giờ còn bị bệnh nặng đầu,trí nhớ kém,(vì một lần tôi uống phải thuốc giả),đầu rất đau và làm mất tập trung, sống lưng cảm thấy gai gai,đôi khi có cảm giác lo sợ,suy nhược thần kinh,đầu luôn cảm thấy căng và nặng,đau, bác sỹ cho tôi uống rivotril,1mg một ngày,tôi đã uống đc hơn một năm ,bệnh có đỡ nhưng vẫn nặng lắm,tôi biết rivotril là thuốc gây nghiện,an thần,mà bây giờ tôi bỏ thì rất khó,Gebich có thể cho tôi biết thêm về căn bệnh nặng đầu này không ,và về cách điều trị ,cách luyện tập trí nhớ,sự tập trung,và có loại thuốc nào hữu hiệu cho bệnh này không, ngoài thuốc ra, có cách nào làm bệnh nặng đầu này thuyên giảm không.
    Tôi uống thuốc về tâm thần đã lâu rồi,khoảng 3 năm,tôi nghĩ nó cũng ảnh hưởng đến thận và gan,vậy tôi muốn hỏi làm cách nào để giảm tác hại của thuốc đối với gan và thận.
    Xin trân trọng cảm ơn.Thân ái!
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào antidep ,
    I am so sorry to hear bạn uống nhằm thuốc giả , tuy nhiên nếu là thuốc giả thì không công hiệu thôi , tôi không nghĩ thuốc giả gây ra chứng chronic đau đầu.. thường thì thuốc giả được pha chế dùng bằng bột .
    Theo vài bản tin đăng tải , có 1 số thuốc sản xuất từ Ấn độ và các nước khác nhập vào VN đã không đủ chất lượng ( có thuốc họ pha lõng đi từ 20-60% ) vì có lẽ là họ biết tại VN không có system để giám định về chất lượng ... khi vào đến VN thì các tay buôn lại pha chế thêm lần nữa ... nguyên nhân này đưa đến hiểu lầm cho là thuốc trị bệnh không công dụng ... tôi thấy thật là không công bằng cho BN ...
    Thuốc Remeron ( Mirtazapine ) không nghe nói là sẽ hại đến gan , thận ... phản ứng phụ thường gặp là của thuốc là làm buồn ngủ , lên cân và nhức đầu thôi .
    Các thuốc Antidepressant tuy có warnings là sẽ hư hại , ảnh hưởng đến các tuỳ tạng , nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn còn rất thấp so với nhiều thuốc trị bệnh khác .

Chia sẻ trang này