1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay đấy chứ ! chỉ hi vọng bạn còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc này
    trời nắng nóng kéo dài càng khiến cho con người ta dễ bị trầm cảm, nhìn qua nhìn lại cũng thấy 4-5 người bị rồi
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    việc này nên cân nhắc thì nó có thể là con dao hai lưỡi. Thực sự là bị căn bệnh này không phải ai cũng hiểu và thông cảm với mình được . Thế nên có người yêu để chia sẻ và giúp mình vượt qua khó khăn thì tốt nhưng mà nếu vì lí do nào đó mà quan hệ giữa 2 người xấu đi, thì điều đó lại phản tác dụng với căn bệnh. Vậy nên việc chữa bệnh trước tiên là phải tự tin vào cố gắng của mình ,bác sĩ và thuốc. Còn trong bạn bè, ai hiểu và thông cảm được với mình thì tốt, không thì thôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    việc này nên cân nhắc thì nó có thể là con dao hai lưỡi. Thực sự là bị căn bệnh này không phải ai cũng hiểu và thông cảm với mình được . Thế nên có người yêu để chia sẻ và giúp mình vượt qua khó khăn thì tốt nhưng mà nếu vì lí do nào đó mà quan hệ giữa 2 người xấu đi, thì điều đó lại phản tác dụng với căn bệnh. Vậy nên việc chữa bệnh trước tiên là phải tự tin vào cố gắng của mình ,bác sĩ và thuốc. Còn trong bạn bè, ai hiểu và thông cảm được với mình thì tốt, không thì thôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà
  4. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko rõ là mình có bị trầm cảm ko nữa nhưng mà gần đây tôi đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ của mình.Tôi ko còn hứng thú với những thứ trước kia tôi từng thích nữa.Chỉ muồn ở nhà, thích ở một mình.Đôi khi thấy buồn và chán nản sao đó nhưng cũng ko muốn chia sẽ cùng mọi người nữa.Trước đây cứ buồn là tôi sẽ tìm đến bạn bè để chia sẽ.Giờ cũng muốn ai đó hiểu cảm xúc này và giúp mình lắm chứ.Nhưng lại ngại làm fiền nguời khác vì họ cũng còn có công việc....Dù đây có là gì đi nữa tôi cũng sẽ cố vượt wa thời gian này, ý nghĩ này để lại vui vẻ như xưa
    Tôi còn rất nhiuều bài vở fải học , thi cử liên tiếp mà giờ có học được đâu.Tôi ko muốn học , rồi lại tự nhũ là tại mình đang thế này sao mà học.Nhiều khi đó chỉ là ngụy biện cho sự luời biếng của mình thôi.Tôi biết ko fai học hành căng thẳng mà tôi thế này.Mà có lẽ thời gian wa có nhiều việc xãy ra.Rồi tôi ko hài lòng về mình về những người xung quanh ...tôi ko rõ lắm.Chỉ đang cố gắng tìm hiểu tại sao mình có những cảm giác như bây giờ, để lấy lại thăng bằng .Tôi mong là mình sẽ vượt wa dc và tôi muốn chia sẽ với mọi người cảm giác của mình bây giờ.
  5. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko rõ là mình có bị trầm cảm ko nữa nhưng mà gần đây tôi đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ của mình.Tôi ko còn hứng thú với những thứ trước kia tôi từng thích nữa.Chỉ muồn ở nhà, thích ở một mình.Đôi khi thấy buồn và chán nản sao đó nhưng cũng ko muốn chia sẽ cùng mọi người nữa.Trước đây cứ buồn là tôi sẽ tìm đến bạn bè để chia sẽ.Giờ cũng muốn ai đó hiểu cảm xúc này và giúp mình lắm chứ.Nhưng lại ngại làm fiền nguời khác vì họ cũng còn có công việc....Dù đây có là gì đi nữa tôi cũng sẽ cố vượt wa thời gian này, ý nghĩ này để lại vui vẻ như xưa
    Tôi còn rất nhiuều bài vở fải học , thi cử liên tiếp mà giờ có học được đâu.Tôi ko muốn học , rồi lại tự nhũ là tại mình đang thế này sao mà học.Nhiều khi đó chỉ là ngụy biện cho sự luời biếng của mình thôi.Tôi biết ko fai học hành căng thẳng mà tôi thế này.Mà có lẽ thời gian wa có nhiều việc xãy ra.Rồi tôi ko hài lòng về mình về những người xung quanh ...tôi ko rõ lắm.Chỉ đang cố gắng tìm hiểu tại sao mình có những cảm giác như bây giờ, để lấy lại thăng bằng .Tôi mong là mình sẽ vượt wa dc và tôi muốn chia sẽ với mọi người cảm giác của mình bây giờ.
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    bạn mới chỉ stress thôi chứ chưa trầm cảm đâu.
    Chắc là bạn có một vài người bạn thân để có thể chia sẻ chứ.
    Buổi sáng mùa hè nên dậy sớm để tập thể dục, chơi cầu lông, sẽ rất tốt đấy.
    Chúc vui.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    bạn mới chỉ stress thôi chứ chưa trầm cảm đâu.
    Chắc là bạn có một vài người bạn thân để có thể chia sẻ chứ.
    Buổi sáng mùa hè nên dậy sớm để tập thể dục, chơi cầu lông, sẽ rất tốt đấy.
    Chúc vui.
  8. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người, em mấy ngày hôm nay bị đau nửa đầu bên trái. Bên phải ko hề đau gì cả. Mọi người giúp em với,..chắc tại dạo này em bị stress nên thế chăng. Em đang sắp thi mà có problems với family, girl friend và cả money nữa. Làm sao để hết stress đây bác sỹ ơi. Mà mấy hôm nay em lại ko suy nghĩ gì cả, chỉ đau đầu thôi, em có nghĩ ngợi từ trước rồi. kkkkíu em với. Cám ơn mọi người nhiều nhé. Mà em bị bệnh gì thế, em có nghe nói đến bệnh đau nửa đầu thấy bảo khó chữa lám, các bác làm ơn help me plz thanks
  9. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người, em mấy ngày hôm nay bị đau nửa đầu bên trái. Bên phải ko hề đau gì cả. Mọi người giúp em với,..chắc tại dạo này em bị stress nên thế chăng. Em đang sắp thi mà có problems với family, girl friend và cả money nữa. Làm sao để hết stress đây bác sỹ ơi. Mà mấy hôm nay em lại ko suy nghĩ gì cả, chỉ đau đầu thôi, em có nghĩ ngợi từ trước rồi. kkkkíu em với. Cám ơn mọi người nhiều nhé. Mà em bị bệnh gì thế, em có nghe nói đến bệnh đau nửa đầu thấy bảo khó chữa lám, các bác làm ơn help me plz thanks
  10. iuCNL

    iuCNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Mình ko bít bệnh của mình thuộc loại nào vì mình sợ đi khám và bị dị ứng với 2 chữ "bệnh viện" . Nhưng 3 năm trở lại đây mình hay đau đầu và cái nhịp độ ấy dường như càng ngày càng tăng. Nhiều khi có cảm giác ai giật các dây thần kinh trên đỉnh đầu và 2 bên thái dương. Nhiều khi lại thấy như các dây thần kinh bị kéo căng ra sắp đứt đến nơi. Hic. Những lúc như thế chẳng làm được gì ngoài việc nằm thở hổn hển đến mệt. Cuộc sống nhiê?u biến động khiến mi?nh không thê? tránh được nhưfng trăn trơ? va? lo toan. Mình cufng không muốn dùng thuốc vì sợ lâu ngày sẽ bị lụy thuốc. Tiện đây mi?nh muốn ho?i vê? một số phương pháp tập luyện để có những phút giây thư thái hay một số bài tập vận động có liên quan đến việc trị liệu đau đầu....nói chung là các cách mà ko dùng thuốc...

Chia sẻ trang này