1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người
    hic có anh chị nào giúp em với , em đây bị ẢO GIÁC lại hay nói chuyện một mình nữa , nhều khi ngồi nói chuyện một mình em thấy ghê sợ chính mính , em ko muốn bị như vậy . Em rat mệt mỏi , chán nản sợ hải , nhiều khi chi muốn chết đi cho thanh thản , có những luc` em mất ngủ thời gian rất dài , làm co thể vo cùng mệt mỏi , lại chán ăn nữa
    em ko muốn phải ngồi nói chuyện một mình nữa , mỗii lần như vậy em sợ lắm
  2. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  3. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  4. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bacsiquaidijack nhiều nha
    ko biết bị như thế này bao lâu mới có thể hết nữa
    mình muốn đi khám bác sỉ lắm nhưng ko có điều kiện , mình hiện giờ ở vũng tàu , ko biết có bạn nào ở vũng tàu giống như mình có thẻ cho mình biết được 1 vài dịa chỉ của bác sỉ ko ??
  5. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bacsiquaidijack nhiều nha
    ko biết bị như thế này bao lâu mới có thể hết nữa
    mình muốn đi khám bác sỉ lắm nhưng ko có điều kiện , mình hiện giờ ở vũng tàu , ko biết có bạn nào ở vũng tàu giống như mình có thẻ cho mình biết được 1 vài dịa chỉ của bác sỉ ko ??
  6. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy bế tắc kinh khủng. Chưa bao giờ mình lâm vào trạng thái như thế này. Cảm giác chán nản mọi thứ, cho dù phía trước còn rất nhiều dự định phải thực hiện. Nhưng mỗi khi đi làm về, muốn bắt tay vào ôn bài thì cảm thấy rất chản nản, không có hứng thú để điều kiển đầu óc tập trung vào việc học. Cuộc sống của mình hiện tại giống như người tu hành vậy. Đi làm, về nhà, quanh quẩn 1 mình trong nhà, muốn tập trung ôn thi để thực hiện những ấp ủ từ lâu nhưng mình chả có hứng thú làm việc gì hết. Cảm giác bế tắc mọi thứ. Ở cơ quan thì chẳng có hứng thú gì với công việc, chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, cho dù rất nhiều người ước ao có được chỗ làm như mình. Bạn bè thì mình ngại liên hệ cho dù có những người bạn quan tâm hỏi han, khi họ liên hệ thì mình cũng chẳng thèm liên hệ lại. Cảm giác muốn tung hê tất cả. Cô bạn thân nhất để có thể tâm sự và chia sẻ thì đã xuất ngoại. Việc học hành thì có cảm giác như không thể tập trung được cho dù biết nó rất quan trọng cho cả tương lai của mình. Nhiều khi tự nhủ với bản thân là ?omày chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mày sẽ thành công?, nhưng vẫn không thể vượt qua được. Tình yêu thì từ lâu lắm rồi chẳng là chỗ dựa tinh thần nữa. Nhiều khi muốn được nói chuyện, muốn được chia sẽ với cô ấy nhưng cảm thấy cô ấy chưa đủ trưởng thành, chưa là 1 người lớn và quan trọng nhất là cảm thấy cô ấy không phải là người đồng cảm với mình. Liệu tôi có mắc bệnh trầm cảm không? Mong các bạn một lời khuyên. Nếu bị thì nên đi khám ở đâu? Việc chữa trị có phức tạp quá không? Cám ơn các bạn nhiều.
  7. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy bế tắc kinh khủng. Chưa bao giờ mình lâm vào trạng thái như thế này. Cảm giác chán nản mọi thứ, cho dù phía trước còn rất nhiều dự định phải thực hiện. Nhưng mỗi khi đi làm về, muốn bắt tay vào ôn bài thì cảm thấy rất chản nản, không có hứng thú để điều kiển đầu óc tập trung vào việc học. Cuộc sống của mình hiện tại giống như người tu hành vậy. Đi làm, về nhà, quanh quẩn 1 mình trong nhà, muốn tập trung ôn thi để thực hiện những ấp ủ từ lâu nhưng mình chả có hứng thú làm việc gì hết. Cảm giác bế tắc mọi thứ. Ở cơ quan thì chẳng có hứng thú gì với công việc, chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, cho dù rất nhiều người ước ao có được chỗ làm như mình. Bạn bè thì mình ngại liên hệ cho dù có những người bạn quan tâm hỏi han, khi họ liên hệ thì mình cũng chẳng thèm liên hệ lại. Cảm giác muốn tung hê tất cả. Cô bạn thân nhất để có thể tâm sự và chia sẻ thì đã xuất ngoại. Việc học hành thì có cảm giác như không thể tập trung được cho dù biết nó rất quan trọng cho cả tương lai của mình. Nhiều khi tự nhủ với bản thân là ?omày chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mày sẽ thành công?, nhưng vẫn không thể vượt qua được. Tình yêu thì từ lâu lắm rồi chẳng là chỗ dựa tinh thần nữa. Nhiều khi muốn được nói chuyện, muốn được chia sẽ với cô ấy nhưng cảm thấy cô ấy chưa đủ trưởng thành, chưa là 1 người lớn và quan trọng nhất là cảm thấy cô ấy không phải là người đồng cảm với mình. Liệu tôi có mắc bệnh trầm cảm không? Mong các bạn một lời khuyên. Nếu bị thì nên đi khám ở đâu? Việc chữa trị có phức tạp quá không? Cám ơn các bạn nhiều.
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn ở Vũng Tàu thì có thể vào TP HCM mà, cũng không xa lắm đâu. Thực ra bây giờ bạn chưa bị nặng thế nên là việc điều trị cũng không quá khó khăn, bạn nên cố gắng đi, đừng để đến lúc quá muộn thì mệt lắm. Bạn gặp khó khăn gì trong chuyện đi khám bác sĩ thì cứ nói ra, mọi người sẽ tư vấn cho. Còn ở Vũng Tàu mình e là không có bác sĩ tốt chuyên khoa về tâm thần.
    Thân ái
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn ở Vũng Tàu thì có thể vào TP HCM mà, cũng không xa lắm đâu. Thực ra bây giờ bạn chưa bị nặng thế nên là việc điều trị cũng không quá khó khăn, bạn nên cố gắng đi, đừng để đến lúc quá muộn thì mệt lắm. Bạn gặp khó khăn gì trong chuyện đi khám bác sĩ thì cứ nói ra, mọi người sẽ tư vấn cho. Còn ở Vũng Tàu mình e là không có bác sĩ tốt chuyên khoa về tâm thần.
    Thân ái
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang stress quá mức đấy, kéo dài thế này rất dễ bị trầm cảm. Cố gắng tìm cách relax đi, thể thao, âm nhạc, phim ảnh . . . hoặc tâm sự với những ai thật sự đồng cảm.
    Đừng quá tạo áp lực cho mình trong việc học hành. Suy nghĩ thoáng một chút bạn sẽ ôn thi tốt hơn đấy. Nếu cần thiết, bạn nên gặp một chuyên gia về tâm lý thì tốt. Chúc thành công, thân ái.

Chia sẻ trang này