1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang stress quá mức đấy, kéo dài thế này rất dễ bị trầm cảm. Cố gắng tìm cách relax đi, thể thao, âm nhạc, phim ảnh . . . hoặc tâm sự với những ai thật sự đồng cảm.
    Đừng quá tạo áp lực cho mình trong việc học hành. Suy nghĩ thoáng một chút bạn sẽ ôn thi tốt hơn đấy. Nếu cần thiết, bạn nên gặp một chuyên gia về tâm lý thì tốt. Chúc thành công, thân ái.
  2. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang cần một bác sĩ tâm lý đây các bạn có ai biết ở đâu không làm ơn chỉ mình , có tốn kém quá không ? làm ơn giúp mình
  3. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang cần một bác sĩ tâm lý đây các bạn có ai biết ở đâu không làm ơn chỉ mình , có tốn kém quá không ? làm ơn giúp mình
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Dài quá em đọc ko hết. Các bác làm ơn cho em hỏi làm thế nào để giúp đỡ người bị trầm cảm trở lại cuộc sống bình thường. Người này cũng có ý thức là mình có vấn đề và muốn cải thiện cuộc sống, tuy nhiên lại rất khó chấp nhận người khác bảo mình phải làm thế này hay thế khác. Vậy có những cách gì nếu như ko phải đi bác sĩ
    Em xin cảm ơn ạ
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Dài quá em đọc ko hết. Các bác làm ơn cho em hỏi làm thế nào để giúp đỡ người bị trầm cảm trở lại cuộc sống bình thường. Người này cũng có ý thức là mình có vấn đề và muốn cải thiện cuộc sống, tuy nhiên lại rất khó chấp nhận người khác bảo mình phải làm thế này hay thế khác. Vậy có những cách gì nếu như ko phải đi bác sĩ
    Em xin cảm ơn ạ
  6. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của mình cứ diễn ra một cách trầm lặng như là căn bệng của mình vậy , nhưng mà nó ngày càng tệ hại . các bạn biết kô mình buồn vô số , mình kô còn hi vọng gì nữa nhưng vẫn cứ sống , cha mẹ là ngườigần gũi mình nhất nhưng cũng không hiểu mình , các bạn biết kô mình cứ sống 1 cuộc sống trầm lặng từng ngày cho diều gì tới rùi sẽ tới ,nhưng đều đau buồn cũng tới cuối năm mình thi lại ba mẹ la mình nhiều lắm , nhưng ko hiểu sao có những lúc mình kô kiềm chế được và đã chưởi cha mẹ mình , mình biết niếu mình ko bệng thì mọi chuyện tệ hại sẽ kô sảy ra với mình , đã có những lúc mình bế tắc kinh khủng mình kô biết phải làm sao cả sống trên đời này mà kô có 1 nềm vui , ko co 1 nềm hi vọng , bây giờ các bạn biết ko mình ko hoà nhâp được với cộng đồng , chỉ biết ở nhà có 1 mình kô biết đi dâu hết rất là buồn chán suốt ngày chỉ ăn với ngủ thui , mình rất buồn tại sao 1 người con trai đang ở tuổi trưởng thành vậy mà cứ như một ông già vậy , thực sự mình ko muốn như vậy
  7. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của mình cứ diễn ra một cách trầm lặng như là căn bệng của mình vậy , nhưng mà nó ngày càng tệ hại . các bạn biết kô mình buồn vô số , mình kô còn hi vọng gì nữa nhưng vẫn cứ sống , cha mẹ là ngườigần gũi mình nhất nhưng cũng không hiểu mình , các bạn biết kô mình cứ sống 1 cuộc sống trầm lặng từng ngày cho diều gì tới rùi sẽ tới ,nhưng đều đau buồn cũng tới cuối năm mình thi lại ba mẹ la mình nhiều lắm , nhưng ko hiểu sao có những lúc mình kô kiềm chế được và đã chưởi cha mẹ mình , mình biết niếu mình ko bệng thì mọi chuyện tệ hại sẽ kô sảy ra với mình , đã có những lúc mình bế tắc kinh khủng mình kô biết phải làm sao cả sống trên đời này mà kô có 1 nềm vui , ko co 1 nềm hi vọng , bây giờ các bạn biết ko mình ko hoà nhâp được với cộng đồng , chỉ biết ở nhà có 1 mình kô biết đi dâu hết rất là buồn chán suốt ngày chỉ ăn với ngủ thui , mình rất buồn tại sao 1 người con trai đang ở tuổi trưởng thành vậy mà cứ như một ông già vậy , thực sự mình ko muốn như vậy
  8. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em bị trầm cảm rùi, kíu em với, không em chết mất.
  9. bacsiquaidiJACK

    bacsiquaidiJACK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu cảm giác của bạn nhưng phải làm gì đây hã bạn , có lúc mình còn muốn chết nhưng vẫn phải sống 1 cách lăng lẽ chứ biết làm sao bầy giờ coi như cuộc đời của mình găp xui xẻo . sống trên trần giang mà cứ như ở địa ngục vậy
  10. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lạc quan lên các bạn, có bệnh thì phải uống thuốc, uống thuốc tốt, đúng liều lượng ,kiên trì,thì sẽ khỏi, bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, công việc, hãy xây dựng cho mình một cuộc sống an nhàn, giản dị, không tham vọng, một công việc nhẹ nhàng, không quá căng thẳng.

Chia sẻ trang này