1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lutmyla, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Bạn khó làm cho mình tin là do bạn có vấn đề về tim , mỗi khi bạn mong muốn hay tập trung , tim bạn sẽ đâp nhanh hơn làm bạn rất khó thở , làm bạn rất đau. Chính vì vậy người trầm cảm hay loạn thần không thể tập trung . Niềm tin phải được xác lập theo năm tháng , mỗi ngày bạn tin một ít , một ngày nào đó niềm tin bạn đủ lớn để chiến thắng cơn khó ngủ .
    Nếu bạn không làm được thì bạn chịu khó chịu đựng thêm 1,2 năm . Nếu ngày nào bạn cũng tập chạy thì 1,2 năm sau tim bạn đủ khỏe để bạn tập trung , tậm bạn sẽ bớt loạn, hy vọng lúc đó bạn sẽ ngủ được , 3 năm sau bạn không chỉ hết bệnh mà còn trở thành 1 người lạc quan , yêu đời, khao khát sống , tôi bảo đảm điều đó .
    Bệnh này uống thuốc cũng được mà không uống cũng được , uống thuốc có tác dụng tâm lý, giúp bạn có cảm giác mình được chữa trị .
  2. doctorleader

    doctorleader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm là căn bệnh của thời đại hiện nay. Nếu ko phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm cho chủ thể. Chủ thể có thể ngay lúc này đang vui vẻ nhưng chỉ 30'''' sau là đã muốn tự tử...
    Các bạn có bệnh này hoặc nghĩ mình đang mắc căn bệnh này dù nặng hay nhẹ cũng nên đi tư vấn sức khỏe tâm thần 1 lần để xác định cho mình 1 cách nghĩ, cách làm đúng
    Điều tối thiểu nên làm là hãy ra nhà sách mua cuốn" Gọi bình yên quay về" của BS Lê Quốc Nam, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần của Tp. HCM về đọc nha
    Được doctorleader sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 06/04/2009
  3. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chia xẻ kinh nghiệm chữa trầm cảm, mất ngủ.
    chào các đồng chí và các bạn, lâu rồi mình ko vào diễn đàn. nhất là cái hot topic này, đã lên tầng hai. hồi xưa mình cũng bị trầm cảm ghê lắm, uống thuốc tây rất nhiều: stablon, amitriptyline, deroxat, re me ron, prozac, zoloft... thử hết từng thằng một nhưng ko ăn thua, mình còn bị bệnh mất ngủ, ngày chỉ ngủ ba tiếng. người mệt, chán chẳng buồn chết, may sao, có anh bạn cũng bị như mình, chữa ông Lang Hiếu ở Gia Lâm Hà Nội, khỏi bệnh.giới thiệu cho mình. thấy bảo ông này là Giáo sư tiến sỹ Đông y đã về hưu. mình đến khám, ông ý bắt mạch hỏi vài câu rồi kê đơn, toàn thuốc bắc. uống được hai tháng thấy đỡ rất nhiều, đến tháng thứ tư hầu như khỏi bệnh.
    người bị trầm cảm uống thuốc tây có nhiều tác dụng phụ rất khó chịu và hại người. vì toàn thuốc độc bảng a,b. nhưng tôi uống thuốc Bắc thấy đầu tiên người khoẻ ra, rồi khi đã khoẻ ra thì tự át được bệnh. ngoài ra tôi còn kết hợp với tập thể dục như đi bộ, chạy, bóng bàn....
    hiện nay hầu như đã khỏi được 90 phần trăm
    đến khám ông Hiếu này mới biết bà con ở Hải ngoại cũng về mua thuốc của ông rồi sang Tây uống, bọn Tây cũng đến khám ông rất nhiều.
    bạn nào muốn biết cụ thể liên lạc với mình theo só máy: 01687.96.9916
    mình ở HNội
  4. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chào nobita, rất vui khi biết em đã khỏi trầm cảm và sắp lập gia đình, anh chính là người lập ra topic này nè. còn nhớ giai đoạn đó anh chat với em rất nhiều, em thì rất tuyệt vọng và bi quan, nhưng cuối cùng em cũng vượt qua đựoc. còn nhớ cách đây vài năm mình đã lập ra topic này (nick là 1711981, và ko ngờ rằng nhiều người vào đến vậy, tầng 1 đã đầy, full 100 trang, chứng tỏ rằng bà kon ta bị trầm cảm rất nhiều, tôi lập ra tầng 2 (nick là lutmyla) để anh chị em tiếp tục sinh hoạt.
    trầm cảm theo các nhà khoa học thì là bệnh rối loạn cảm xúc, người bệnh buồn bã, bi quan, chán nản, mệt mỏi, rối loạn khí sắc, rất khó khăn trong giao tiếp, và công việc. nguyên nhân do họ thiếu chất dẫn truyền thần kinh serotonin. các bạn cần sớm đến bác sỹ chuyên khoa để khám và điều trị. những bạn nào bị nhẹ,do sang chấn tâm lý như người thân chết, thất tình, thất nghiệp... uống 1tháng là đã đỡ, 6 tháng là khỏi hẳn và ko cần dùng thuốc, những bạn nào bệnh nặng, do bẩm sinh, di truyền phải dùng nhiều năm thậm chí cả đời.
    bản thân tôi cũng đã thử các loại Tân dược rất đắt tiền như re me ron, zoloft, stablon...có đỡ nhưng ko khỏi mà rất tốn kém, nếu phải dùng cả đời thì tiền hàng núi.
    Sau đây xin trình bày quan điểm của Đông Y về bệnh trầm cảm.
    ở Đông y, sếp chứng trầm cảm vào diện suy nhược thần kinh và cơ thể. Đông y cho rằng buồn chán, lo âu thì hại thận. Thận là quan trọng nhất trong triêtlý đông y. người bị trầm cảm thường do thận yếu. Chân khí rất yếu, khiến mệt mỏi, hụt hơi. dùng nhiều tân dược thì rất độc vì là chất độc bảng a,b. nên hại gan thận, ngoài việc uống thuốc tây, cần kết hợp thuốc Đông Y để giải độc, bổ thận, bổ gan, bổ não và tim, mạnh chân khí, khí huyết lưu thông, cơ thể khoẻ lên tự khắc át được bệnh. Ngoài ra để hạn chếtác hại của tân dược nên uống nhiều nước.
    nếu người trầm cảm tâm niệm thiền theo triết lý đạo Phật thì rất tốt.
    ko hờn ghét, ko hận thù, ko tham vọng, ko dục vọng, sống giản dị, ko làm điều ác, nên làm điều thiện....điều đó rất tốt cho bệnh này.
    ngoài ra phải tập dưỡng sinh, thể thao, như đi bộ , chạy, bóng bàn, cầu lông, biết thêm các môn khí công thì rất tốt, bản thân tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp chỉ tập khí công mà khỏi nhiều bệnh.
    Trầm cảm được coi là bệnh mãn tính, mà Đông y rất thích hợp chữa các loại bệnh mãn tính, còn tây y thiên về bệnh cấp tính.
    chúc anh chị em ta kiên cường chiến đấu , và gửi lời chào thân ái và quyết thắng.
  5. BKD

    BKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hồi xưa chữa ở tuna nhưng không khỏi, đến bac sĩ tô phương ( tiến sĩ về trầm cảm đầu tiên của Việt Nam) thì thấy khỏi hẳn.
    Ở đây có ai chữa bác tô phương không nói chuyện cho vui
  6. hyvong77

    hyvong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao Antidep
    Tôi tháng trước đi nhậu với bạn uống rượu thế là bệnh lại tái phát. Phải uống halo. Bây giờ thì ổn rồi nhưng vẫn phải dùng Rispedal. Bênh của tôi đúng là hay tái phát( trầm cảm và loạn thần) chắc là mạn tính. Tôi bị 10 năm rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi có đi tập yoga 1 thời gian lại thôi( khoảng tháng). Không biết bệnh tôi tập yoga, uống thuốc bắc có tốt k?phải nói tập yoga phải kiên trì. Bây giờ buổi sáng tôi lại chạy thấy cuộc đời vẫn đẹp sao. đúng là thuốc tây y cũng tốt thật. Antidep nói dúng lúc nào cũng phải coi mình là người bình thường không tham vọng, sống hài hoà với mọi người. Tôi nghĩ bị bệnh này k nên uống rượu.
    Cám ơn anti dẹp đã lập ra topic này để mọi người trao đổi, giao lưu.
  7. BKD

    BKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế uống rượu lại bị lại a`. Khi co triẹu chứng bị lai thế nào bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Tiến sĩ Tô Phương ở viện tâm thần TW1 phải không ? , nhưng phương pháp chữa có khác ở Tuna không hay cũng là uống thuốc ?
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu với các bạn một Bác sỹ chữa trầm cảm rất giỏi, và là người rất nhân hậu và y đức, đó là BS Hoàn, phó GĐ BV tâm thần Mai Hương, HN. 0904221607
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tôi k nghĩ tôi bị trầm cảm...đôi lúc thấy buồn những cũng k cho rằng mình bị trầm cảm.....chỉ cho là hơi buồn. Tôi luôn nghĩ rằng 1 ng mạnh mẽ và vui vẻ như tôi thì k thể bị trầm cảm đc......
    tôi làm phần trắc nghiệm thì tính đc 53 điểm. Tôi vẫn k cho rằng mình bị trầm cảm
    tôi thườn xuyên mất ngủ...thức đến sáng. Hoặc thời gian sau đó lại ngủ li bì.....k làm j ngoài ngủ....Tôi cũng bị sụt cân, nhưng có lẽ do trời nóng nên ngày chỉ uống nước cũng cảm thấy đủ sống. Tôi k thể tập trung làm đc j. Việc nhận làm nhưng k thể làm đc. K biết tại sao nữa. Nhiều lúc nghe thấy ng khác goi mà nghe thấy nhưng k thể phản ứng lại đc.......cứ như muốn chìm ngỉm xuống vậy. Có lúc tỉnh táo nói cười. Nhưng trí nhớ giảm, k thể nhớ mình đã ăn j, làm j, có hẹn với ai.....K biét đã lau nhà chưa. Có khi mẹ nói tao thấy may lau 2 lần rồi những tôi vẫn thắc mắc k biết lau nhà chưa....Đi mua j k thể tính đc tiền, k tính đc tiền thừa...cứ đứng nhẩm mãi....k ra.
    tôi hay có những cơn đau đầu thắt bên nửa não. K biết làm j chỉ đập đầu vào tường cho đỡ đi cảm giác kim châm đấy.
    nhưng mà tôi cho là tôi k bị trầm cảm. Tôi vốn là ng vui vẻ. Bạn bè hay nói ngưỡng mộ tôi vì tôi luôn tự tin và lạc quan. Nhưng mà tôi thấy tôi vô dụng lắm. Chẳng làm đc cái tích sự j. Ăn hại. Nói chung thấy mình vớ vẩn đồng nát
    hay là tôi bị điên???
    I love the sound of shutter
    .Love.Z.

Chia sẻ trang này