1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh u tuyến giáp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoangtu_Fleur, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bệnh u tuyến giáp

    Tôi mới phát hiện ở vùng cổ bên phải có một khối thịt nhỏ nổi lên. Tôi liền đi khám thì bác sỹ mới chỉ chẩn đoán qua là bị u tuyến giáp và bảo phải đi thử máu để điều trị tiếp! Tôi lo quá, ko biết sẽ thế nào, xin mọi người tư vấn cho tôi hiểu thêm về bệnh này, có nguy hiểm không và chữa chạy như thế nào cho hiệu quả, hic hic!
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Alo đồng chí ko việc gì phải lo cả. U tuyến giáp 97% là u lành (nếu tôi nhớ không nhầm). Thường xuất hiện ở những người tầm tuôit từ 25-35 (chưa chính thức tìm được nguyên nhân tại sao). Có thể do nội tiết nố vv.vv. Thường xuất hiện ở nữ nhiều hơn nam giới (cơ mà tôi đoán đồng chí là nam )
    Khi phát hiện có u tuyến giáp nên tiến hành Scan (loại rẻ tiền kiểu như máy khám của bà bầu thoai), chụp lấy phim chủ yếu để xác định xem dộ lớn của u, vị trí của u, hình dạng u, kết cấu u (nước hay rắn, mềm hay xốp) ...
    Thường nếu u nhỏ ( tính bằng mm) bác sĩ sẽ khuyên nên dùng thuốc để tiêu dần u. (Có người uống thuốc bắc u cũng tiêu). U nhỏ cùng ko lấy mẫu để xét nghiệm được. Vì vậy bác sĩ sẽ thường hẹn theo dõi 1 thời gian để theo dõi độ tiến triển.
    Nếu u nhớn bác sĩ sẽ dùng 1 cây kim chọc xuyên qua da (nghe rùng cả mình ) để lấy mẫu tiến hành xét nghiệm sinh thiết xem là u lành hay ác. Tuy nhiên kết cả của xét nghiệm này cũng ko chắc chắn 100% vì khi lẫy mẫu chỉ lấy được tại 1 vị trí của u, đôi khi mẫu vật cũng ko đủ tế bào để cho kết quả.
    Sau khi xét nghiệm nếu là lành và bác cảm thấy ok thì có thể dùng thuốc cho u tiêu dần. Ác thì tất nhiên là nên mổ.
    Như tôi cũng có u tuyến giáp và mặc dù bác sĩ bảo 97% là lành tôi vẫn mổ, an toàn là trên hết nhẩy . Vì u của tôi cũng tương đối lớn (2cm thì phải chả nhớ nữa )
    Mổ thì yên cam, dù là 1 ca mổ ngoại khoa (mổ banh) nhưng vết cắt thường ko dài lắm (phụ thuộc vò độ to của tuyến giáp nữa) cỡ chỉ 5cm - 7cm là cùng. Nếu u chỉ nằm tại 1 bên của tuyến giáp thì chỉ việc cắt bỏ 1 bên (giống như trường hợp của tôi) bên còn lại vẫn làm việc hoạt động sản xuất các loại hóc môn phình phường (chức năng chủ yếu là sản xuất hóc môn phát triển chiều cao thì phải cái này bác có thể check trên internet). Nếu bác sĩ (kể cả trong quá trình mổ) thấy việc cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp là cần thiết thì sẽ tiến hành ..... cắt . Nhưng đừng lo theo như tôi biết ko ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ kể cả cái chuyện í í hay sinh con (nữ cũng như nam)
    Xác xuất thành côn trên 99% nhất là ngày nay tay nghề bác sĩ rất cao và các trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên sẽ có vết sẹo trên cổ (theo thời giann có thể mất tuỳ thể trạng từng người). Nếu bác quá chú ý đến thẩm mĩ thì cứ suy nghĩ..... Như tôi sau khi mổ tôi khoe nhặng lên là bị ......... cướp hehe . Nhưng thằng cướp bị tôi doạ cho sợ quá nên run tay cắt trượt ặc ặc . Khối đứa tin nhớ.
    Thêm nữa dù là u ác cũng ko nguy hiểm vì tuyến giáp là 1 tuyến độc lập và tách biệt, khi cắt bỏ toàn bộ sẽ ko sợ lan sang các bộ phận khác của cơ thể (tất nhiên là phải cắt sớm đừng để đến lúc nó mọc tùm lum )
    Tôi mới mổ hồi tháng 2 vừa rồi. Nói chung là ok, sau mổ vẫn chạy nhảy nhu điên . Thế đã nhẩy, có gì cứ hỏi thêm tôi nếu muốn (hehe thấy có ích nhỡ vote tui sao nghe )
    Suýt quên tôi mổ bên Sing nên ko rõ ở VN chỗ nào mổ tốt. Cái này bác nên hỏi người quen (theo như tôi biết bệnh viện ở mình nếu muốn bác sĩ giỏi và mổ nhanh thì vẫn nên có người quen nhẩy )
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 20/11/2007
  3. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Blueriverhp, cám ơn bạn rất nhiều. Đọc bài viết của bạn tui cũng thấy yên tâm hơn một chút! Sáng nay tôi đã tức tốc đi khám lại ở một phòng khám khác, lần này bác sỹ ghi ngay lâm sàng cho tôi là bướu cổ (hic hic, làm mình cảm thấy buồn quá vì cứ như là thiếu muối ấy). Sau đó cho tôi điện tim và siêu âm. Kết quả điện tim của tôi hoàn toàn bình thường, còn kết quả siêu âm thì tôi còn giữ cái giấy đây, nội dung thế này
    Kết quả siêu âm: Cấu trúc echo kém 20 mm thùy phải, giới hạn không rõ.
    Thùy trái : Bình thường
    Kết luận: Bướu giáp nhân thùy phải
    Bác sỹ nói là hiện giờ chưa thể kết luạn đc gì nên chưa chỉ định thuốc cho uống, có nói với tôi là tình trạng bây giờ không có gì đáng ngại, khuyên tôi khi nào rảnh rỗi thì lên bv lớn để làm sinh thiết, xét nghiệm thêm!
    Tôi học kỹ thuật nên hoàn toàn mù tịt về y tế, không biết bệnh của tôi có giống như của bạn không. À mà trước đây, thời còn thanh niên xung phong tôi cũng bị u ở cổ và lên bàn mổ rồi, hồi đó cũng là u lành tính gì đó tôi không nhớ nữa! Giờ vẫn còn sẹo đây, vậy mà lại mọc thêm cái bướu chết tiệt nữa ở gần vị trí cũ, hic! Tôi chán lắm, tôi ghét dao kéo, tiêm chích và rất không muốn phải mổ nữa đâu!
    Cho tôi hỏi bây giờ tốt nhất là phải làm thế nào đây, tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chạy nhảy ăn uống vô tư! Tôi chỉ cần cái u này đừng to ra nữa là cũng ok, nhưng bây giờ không có thuốc uống thì tính sao đây.
  4. timedy

    timedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thê? đến bệnh viện 115, Bi?nh Dân, Gia Định đê? được tư vấn la?m thêm xét nghệm T3 T4 TSH, nếu tất ca? đê?u bi?nh thươ?ng thi? bạn có thê? phâ?u thuật đê? lấy cục nhân đó ra la?m gia?i phâfu bệnh lý xem thế na?o.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn chủ topic
    Bạn ko nói rõ u ban đã mổ hồi trước là u gì, nếu giống y như u lần này thì có khả năng trước kia khi phẫu thuật bác sĩ đã ko lấy hết chân nên u dần xuất hiện lại.
    U bạn có hiện nay là giống nhu bệnh của tôi trước kia thui, để có kết quả chính xác lành hay ác thì cần phải làm sét nghiệm sinh thiết. Tuy nhiên như mình đã nói sét nghiệm cũng ko cho kết quả 100% chính xác. Như bạn nào đó gợi ý làm T3, T4 hay TSH gì đó thì mình phải nói thêm là những xét nghiệm đó là để phát hiện ung thư, u tuyến giáp ko phản ánh kết quả trên những xét nghiệm đó mà phải lấy mẫu trực tiếp.
    Lần trước u của tôi khá lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường tờ bên ngoài, vì lý do an toàn và thẩm mĩ (con gái ai lại xuất hiện 1 cái cục ở cổ nhỉ ) nên tôi đã quyết định mổ dù khi tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm sinh thiết ko đủ tế bào làm xét nghiệm. Bác sĩ gợi ý soi và lấy mẫu lại cùng thời gian để đảm bảo lấy mẫu đúng vào phần xốp (thường là chất lỏng) nhưng tôi đã quyết định mổ và cắt toàn bộ 1 bên tuyết giáp. Như vậy an toàn hơn tránh sự phát triển lại của u. Tuyến giáp là phần sinh ra hóc môn tăng trưởng chiều cao và ổn định nhiệt độ của cơ thể, khi có u tất nhiên nó ko làm việc được bình thường nhưng khi đã lớn, phát triển toàn diện thì mất nó cũng ko phải là vấn đề lớn.
    Bạn ko nói việc soi chụp có cho thấy kết cấu của u hay không. Như trong TH của tớ sau khi soi chụp thì thấy kết cấu của u ko đều, có cả phần solid (đặc dạng keo, thường là kết cấu dạng xốp rỗng) và phần liquid (dạng lỏng hơn). Nếu kết cấu có dạng kết hgợp như tớ thì xác xuất là ác tính tăng thêm khoảng 7% nữa. Cũng chính vì thế tớ quyết định mổ. Theo như tớ biết (khi hỏi specialist của tớ (bác sĩ chuyên gia theo dõi trường hợp tớ) thì rất nghiều người ngại ko mổ và vẫn chung sống hoà bình với nó. Mổ hay ko là quyết định của bệnh nhân, bác sĩ chỉ đưa ra các ý kiến về mặt chuyên môn của mình mà thôi.
    Sau khi tớ mổ bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm u, kết quả là dạnh viên giống như nhộng ý, chưa hình thành xong, có dạng giống như tổ ong vậy (trông rất ghê )
    Đừng lo lắng nhá, để yên tâm thì đi khám lại ở bệnh viện lớn đi nào
    À xuýt quên, cái u này và bướu cổ là hoàn toàn khác nhau à nhe. Bướu cổ là sự phình to của tuyến giáp gây ra bởi thiếu iot va 1 số chất gì đó khác. Còn cái nè là u mọc bên trong tuyến giáp. Bạn cứ tưởng tượng tuyến giáp nó trông gần giống như hình phổi thu nhỏ vậy, bên trong cũng có chỗ rỗng và u của bạn mọc bên trong đó.
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 21/11/2007
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    chán thật, hiện giờ tôi đang làm việc và công tác tại một nơi khá xa với những bệnh viện nhớn, cơ sở y tế tốt! Công việc lúc nào cũng nhiều nên thời gian cũng tuơng đối ít! Lúc này tôi chỉ hy vọng vào việc có thể dùng thuốc uống để ngăn chặn cho u ko phát triển lớn hơn nữa mà thôi, tôi nghĩ là trường hợp của tôi có lẽ giống với bạn Blueriverhp (chắc bạn ở Hải Phòng?) U của tôi cũng nhìn thấy được từ bên ngoài tuy ko phải là quá to, hơn nữa tôi là con trai nên đành chấp nhận sống chung với nó vậy, miễn là nó đừng có to thêm ra nữa và không làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, không nguy hiểm đến tính mạng, hic! Từ khi phát hiện ra nó, tôi cảm thấy mất vui đi nhiều lắm, đành vậy thôi, chỉ cần mình vẫn sống là được! Cám ơn các bạn nhé!
  7. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng lo, bạn nên uống 2 loại thuốc ( nếu độ T4 đag trong khoảng 0,7 -> 2,1-đag bt ấy) gọi là u tuyến giáp độ 1 thì bạn uống tuốc levothyroxine và maxivit
    tôi nghĩ bnác sỹ cũng sẽ cho bạn thuốc đó thôi
    k nặng alứm đâu , bình tĩnh và giữ sk nhé
  8. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu bài này, vào uống thuốc đã rồi chiều tối ra nói chuyện tiếp
  9. riotous12

    riotous12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị u tuyến giáp 1 bên nang, 1 bên có hai u nhân. Cái to 3 cm, có vôi hóa. chức năng tuyến giáp thì bình thường. bác sỹ ở viện thì bảo mổ cắt hết tuyến giáp. Có 1 bác sỹ quen thì bảo sống chung với nó. KHông biết làm thế nào, lo lắng quá. không biết có bạn nào bị giống mình không?

Chia sẻ trang này