1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm gan B ( Hepatitis B )

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Toi song tai HN, ban biet thi chi cho toi nhe. Cam on ban, toi van lac quan va yeu doi lam, toi luon nghi toi se la nguoi song rat tho day
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình thì không phải là bác sĩ, cũng không có nhiều kiến thức về y học lắm, nhưng mà bệnh này mình đi chữa cũng nhiều nơi rùi. Uống cũng nhiều thuốc lắm, đông y tây y rồi Bắc Nam gì đó.... những người thân của mình làm bác sĩ á, họ khuyên mình là: nên ăn nhiều Rau, hoa quả nè, hạn chế ăn dầu mỡ, đừng làm việc quá sức: đừng thức khuya, đừng suy nghĩ nhiều quá, lạc quan, vui vẻ nè (cái này do mình nghĩ ra ). Không uống rượu, bia, hút thuốc, tóm lại là không sử dụng những chất kích thích. Khi bị bệnh uống thuốc thì cũng phải cẩn thận, vì có những loại thuốc chống chỉ định với những người suy gan, suy thận á, khi bác sĩ cho thuốc, mình phải nói với họ là bị viêm gan B, để họ biết mà cho mình những loại thuốc hợp lý
    Bệnh này điều trị thì phải trong thời gian dài, không thể một 2 tháng là khỏi được và phải kiên nhẫn nữa. Đúng là phải điều trị liên tục trong ít nhất 6 tháng đấy bạn à. Tiền thuốc thì mình không rành lắm. Hồi mình mua thuốc cách đây 3,4 năm. Đi khám , ông bác sĩ cho một toa toàn thuốc ngoại cả thôi. Mua toa đấy hết khoảng 1 triệu mấy, uống trong 3 tháng hay mấy tháng đó, mình cũng không nhớ rỏ lắm, tại lâu quá rồi, với lại ông bác sĩ đó là lang băm nữa. Ở Hà Nội thì mình không biết chữa ở đâu là tốt, mình nghĩ: bị bệnh mà tìm đúng thầy thì rất là tốt, gặp phải mấy chổ lang băm thì tiền đã mất còn mang tật nữa. Hy vọng một bạn nào đó sẽ gíup bạn tìm được một địa chỉ khám tốt. Mình cũng mong là bạn nên điều trị đi, trong thời gian bệnh còn nhẹ thì dễ điều trị hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Hãy qúy trọng cuộc sống của mình, bạn nhé !
    Thôi, đi uống cốc bia đây
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình thì không phải là bác sĩ, cũng không có nhiều kiến thức về y học lắm, nhưng mà bệnh này mình đi chữa cũng nhiều nơi rùi. Uống cũng nhiều thuốc lắm, đông y tây y rồi Bắc Nam gì đó.... những người thân của mình làm bác sĩ á, họ khuyên mình là: nên ăn nhiều Rau, hoa quả nè, hạn chế ăn dầu mỡ, đừng làm việc quá sức: đừng thức khuya, đừng suy nghĩ nhiều quá, lạc quan, vui vẻ nè (cái này do mình nghĩ ra ). Không uống rượu, bia, hút thuốc, tóm lại là không sử dụng những chất kích thích. Khi bị bệnh uống thuốc thì cũng phải cẩn thận, vì có những loại thuốc chống chỉ định với những người suy gan, suy thận á, khi bác sĩ cho thuốc, mình phải nói với họ là bị viêm gan B, để họ biết mà cho mình những loại thuốc hợp lý
    Bệnh này điều trị thì phải trong thời gian dài, không thể một 2 tháng là khỏi được và phải kiên nhẫn nữa. Đúng là phải điều trị liên tục trong ít nhất 6 tháng đấy bạn à. Tiền thuốc thì mình không rành lắm. Hồi mình mua thuốc cách đây 3,4 năm. Đi khám , ông bác sĩ cho một toa toàn thuốc ngoại cả thôi. Mua toa đấy hết khoảng 1 triệu mấy, uống trong 3 tháng hay mấy tháng đó, mình cũng không nhớ rỏ lắm, tại lâu quá rồi, với lại ông bác sĩ đó là lang băm nữa. Ở Hà Nội thì mình không biết chữa ở đâu là tốt, mình nghĩ: bị bệnh mà tìm đúng thầy thì rất là tốt, gặp phải mấy chổ lang băm thì tiền đã mất còn mang tật nữa. Hy vọng một bạn nào đó sẽ gíup bạn tìm được một địa chỉ khám tốt. Mình cũng mong là bạn nên điều trị đi, trong thời gian bệnh còn nhẹ thì dễ điều trị hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Hãy qúy trọng cuộc sống của mình, bạn nhé !
    Thôi, đi uống cốc bia đây
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình sẽ kể cho mọi người nghe: mình đã phát hiện bệnh như thế nào, và đã chữa thế nào nhé:
    Tính của mình giống bố: không thích đi khám chữa bệnh, bố mình 56 tuổi rồi, từ nhỏ tới lớn, mình thấy chỉ khi nào bị bệnh, ông mới đi khám thôi. Không như mẹ, chị và em mình, thường đi khám tổng quát hàng năm. Bên nhà ngoại mình có 10 người con, nhưng tất cả các cậu đều mất từ khi còn rất trẻ, bây giờ chỉ còn lại bốn người thôi, có cậu được mấy tuổi thì mất, có cậu thì mất năm 17, 18 tuổi, có cậu là 26, 27, lại có cậu lấy vợ có con rồi cũng bệnh mà mất ... 12 năm trước, một ông cậu của mình, ông ấy là bác sĩ, học Y rồi ra trường, chưa kịp đi làm, ông ấy bị bệnh, rồi tự mình khám, tự uống thuốc, tự chữa, đến khi bệnh nặng quá, đưa đi Sài Gòn, vào bệnh viện Nhiệt Đới, bệnh của cậu mình người ta bảo là một bệnh gì đó rất lạ, cả VN lúc đó chỉ có 3 người bị thôi, cậu mình là người miền Nam duy nhất bị bệnh đó từ trước đến giờ. Đám tang cậu, bạn gái ông ấy cũng đeo tang nữa... Cho đến bây giờ, mình vẫn không thể nào quên những ký ức về ổng, đôi khi nó bất chợt đến, bất chợt hiện ra... thật là buồn.
    Có một lần, mẹ mình năn nỉ mình đi khám, bà bảo mình đi kiểm tra sức khoẻ, trong khi mình thấy rất khoẻ mạnh. Căn bản là mình cũng rất sợ thử máu. Hồi nhỏ, mình đi chạy thể dục với thằng bạn buổi sáng, dặm phải cây đinh lún sâu vào chân, thế là phải nhảy lò cò về nhà, bố mình nhổ ra, rồi đưa mình đi chích ngừa, nó ám ảnh mình từ đó. Mình sợ kim, sợ cái cảm giác một cái gì đó đâm vào người. Lần thử máu đó, mình phát hiện bị viêm gan B. Thế là bắt đầu uống thuốc, ông cậu của mình có tiệm thuốc Bắc, đầu tiên ông ấy cho mình uống thuốc gì đó, sắt sẵn, đun bằng ấm, bếp than đến khi cạn còn khoản một chén thì lấy ra uống, cái thuốc đắng kinh khủng, nhưng mà sau khi uống vào cũng thấy tốt tốt thì phải , uống được vài tháng thì mình không uống nữa, đợt đấy đi SG, xa nhà, không có ai đun cho uống nên cũng quên luôn. Ở SG thì mình đi khám, đầu tiên là bệnh viện Bình Dân, hồi đó chưa biết gì, tới bệnh viện từ 5h sáng, xếp hàng đề mua sổ khám bệnh, chen lấn nhau, chờ gọi tên để vào bác sĩ khám, mình kể bệnh cho ông bác sĩ nghe, ông ấy chỉ mình đi ra phòng xét nghiệm, lại chen lấn nhau để nộp tiền vào, xét nghiệm xong đưa kết quả về lại cho ông bác sĩ, ông này kê một cái toa nhăng cuội gì đó, mình cầm toa, đi mua thuốc về uống, nếu mà mua thuốc trong nhà thuốc của bệnh viên thì chắc chết tiền luôn quá. Mang toa về nhà, ra nhà thuốc Minh Châu mua, đây là nhà thuốc rất lớn, giá bán lại hợp lý ở SG, mình rất yên tâm khi mua thuốc ở đây. Mua toa đấy hết khoảng hơn 1 triệu. Khoảng 1 tuần sau, mình đi khám lại ở Bệnh viện Nhiệt Đới, cũng vẫn điệp khúc củ: đến sớm, xếp hàng, chờ, chen lấn.... lần này có vẻ khá hơn, bác sĩ nhiệt tình hơn và tư vấn cho mình những điều bổ ích hơn, mình đem toa thuốc hôm đi khám ở Bình Dân tuần trước cho ông bác sĩ xem, ông ấy bảo: bệnh của mình chưa nặng đến mức phải dùng những loại thuốc này, rồi ông ấy kê lại cho mình toa khác... bác sĩ này khám làm cho mình thấy có thiện cảm, xin Card của ông ấy mang về, lần sau đến nhà ổng khám, khỏi đến bệnh viện mất công. Mang toa thuốc của ông này về mua, chỉ khoảng 200 - 300.000 thôi. Số thuốc củ kia, mình mang đổi lại. OK, họ vẫn chấp nhận đổi cho mình, mua thuốc còn được thối lại tiền nữa, thích ! Sau đó, thì mình bắt đầu tới nhà ông bác sĩ này khám, mỗi tháng đi xét nghiệm một lần thì phải ? Khám ông này được khoảng 1 năm, lại nghe danh ông bác sĩ khác hay hay, mình tìm tới khám, căn bản là ông bác sĩ cũ uống thuốc mãi vẫn không thấy gì, với lại mình cũng muốn thử một bác sĩ khác xem sao. Ông này là giáo sư tiến sĩ về gan mật gì đó, nghe cũng ghê gớm lắm. Ông theo giỏi mình 6 tháng, cứ 6 tháng lại xét nghiệm một lần rồi mang kết quả tới cho ổng khám. Mình mang kết quả tới cho ổng được 2 lần, ổng chưa kịp cho toa thuốc nào uống hết thì mình vù mất, ra Hà Nội....
    Từ khi ra HN mình chưa đi khám lần nào, mẹ vài tháng lại gửi ra cho một hủ "linh đan", công dụng mát gan bổ phổi gì đó, mổi ngày phải uống 60 viên . Đã 1,5 năm mình ở HN, hôm nay vào đọc thấy Topic này, có lẽ hôm nào phải đi khám lại thôi. Ai chỉ cho mình chổ khám nhé
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình sẽ kể cho mọi người nghe: mình đã phát hiện bệnh như thế nào, và đã chữa thế nào nhé:
    Tính của mình giống bố: không thích đi khám chữa bệnh, bố mình 56 tuổi rồi, từ nhỏ tới lớn, mình thấy chỉ khi nào bị bệnh, ông mới đi khám thôi. Không như mẹ, chị và em mình, thường đi khám tổng quát hàng năm. Bên nhà ngoại mình có 10 người con, nhưng tất cả các cậu đều mất từ khi còn rất trẻ, bây giờ chỉ còn lại bốn người thôi, có cậu được mấy tuổi thì mất, có cậu thì mất năm 17, 18 tuổi, có cậu là 26, 27, lại có cậu lấy vợ có con rồi cũng bệnh mà mất ... 12 năm trước, một ông cậu của mình, ông ấy là bác sĩ, học Y rồi ra trường, chưa kịp đi làm, ông ấy bị bệnh, rồi tự mình khám, tự uống thuốc, tự chữa, đến khi bệnh nặng quá, đưa đi Sài Gòn, vào bệnh viện Nhiệt Đới, bệnh của cậu mình người ta bảo là một bệnh gì đó rất lạ, cả VN lúc đó chỉ có 3 người bị thôi, cậu mình là người miền Nam duy nhất bị bệnh đó từ trước đến giờ. Đám tang cậu, bạn gái ông ấy cũng đeo tang nữa... Cho đến bây giờ, mình vẫn không thể nào quên những ký ức về ổng, đôi khi nó bất chợt đến, bất chợt hiện ra... thật là buồn.
    Có một lần, mẹ mình năn nỉ mình đi khám, bà bảo mình đi kiểm tra sức khoẻ, trong khi mình thấy rất khoẻ mạnh. Căn bản là mình cũng rất sợ thử máu. Hồi nhỏ, mình đi chạy thể dục với thằng bạn buổi sáng, dặm phải cây đinh lún sâu vào chân, thế là phải nhảy lò cò về nhà, bố mình nhổ ra, rồi đưa mình đi chích ngừa, nó ám ảnh mình từ đó. Mình sợ kim, sợ cái cảm giác một cái gì đó đâm vào người. Lần thử máu đó, mình phát hiện bị viêm gan B. Thế là bắt đầu uống thuốc, ông cậu của mình có tiệm thuốc Bắc, đầu tiên ông ấy cho mình uống thuốc gì đó, sắt sẵn, đun bằng ấm, bếp than đến khi cạn còn khoản một chén thì lấy ra uống, cái thuốc đắng kinh khủng, nhưng mà sau khi uống vào cũng thấy tốt tốt thì phải , uống được vài tháng thì mình không uống nữa, đợt đấy đi SG, xa nhà, không có ai đun cho uống nên cũng quên luôn. Ở SG thì mình đi khám, đầu tiên là bệnh viện Bình Dân, hồi đó chưa biết gì, tới bệnh viện từ 5h sáng, xếp hàng đề mua sổ khám bệnh, chen lấn nhau, chờ gọi tên để vào bác sĩ khám, mình kể bệnh cho ông bác sĩ nghe, ông ấy chỉ mình đi ra phòng xét nghiệm, lại chen lấn nhau để nộp tiền vào, xét nghiệm xong đưa kết quả về lại cho ông bác sĩ, ông này kê một cái toa nhăng cuội gì đó, mình cầm toa, đi mua thuốc về uống, nếu mà mua thuốc trong nhà thuốc của bệnh viên thì chắc chết tiền luôn quá. Mang toa về nhà, ra nhà thuốc Minh Châu mua, đây là nhà thuốc rất lớn, giá bán lại hợp lý ở SG, mình rất yên tâm khi mua thuốc ở đây. Mua toa đấy hết khoảng hơn 1 triệu. Khoảng 1 tuần sau, mình đi khám lại ở Bệnh viện Nhiệt Đới, cũng vẫn điệp khúc củ: đến sớm, xếp hàng, chờ, chen lấn.... lần này có vẻ khá hơn, bác sĩ nhiệt tình hơn và tư vấn cho mình những điều bổ ích hơn, mình đem toa thuốc hôm đi khám ở Bình Dân tuần trước cho ông bác sĩ xem, ông ấy bảo: bệnh của mình chưa nặng đến mức phải dùng những loại thuốc này, rồi ông ấy kê lại cho mình toa khác... bác sĩ này khám làm cho mình thấy có thiện cảm, xin Card của ông ấy mang về, lần sau đến nhà ổng khám, khỏi đến bệnh viện mất công. Mang toa thuốc của ông này về mua, chỉ khoảng 200 - 300.000 thôi. Số thuốc củ kia, mình mang đổi lại. OK, họ vẫn chấp nhận đổi cho mình, mua thuốc còn được thối lại tiền nữa, thích ! Sau đó, thì mình bắt đầu tới nhà ông bác sĩ này khám, mỗi tháng đi xét nghiệm một lần thì phải ? Khám ông này được khoảng 1 năm, lại nghe danh ông bác sĩ khác hay hay, mình tìm tới khám, căn bản là ông bác sĩ cũ uống thuốc mãi vẫn không thấy gì, với lại mình cũng muốn thử một bác sĩ khác xem sao. Ông này là giáo sư tiến sĩ về gan mật gì đó, nghe cũng ghê gớm lắm. Ông theo giỏi mình 6 tháng, cứ 6 tháng lại xét nghiệm một lần rồi mang kết quả tới cho ổng khám. Mình mang kết quả tới cho ổng được 2 lần, ổng chưa kịp cho toa thuốc nào uống hết thì mình vù mất, ra Hà Nội....
    Từ khi ra HN mình chưa đi khám lần nào, mẹ vài tháng lại gửi ra cho một hủ "linh đan", công dụng mát gan bổ phổi gì đó, mổi ngày phải uống 60 viên . Đã 1,5 năm mình ở HN, hôm nay vào đọc thấy Topic này, có lẽ hôm nào phải đi khám lại thôi. Ai chỉ cho mình chổ khám nhé
  6. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Tôi đảm bảo ràng thuốc điều trị viêm gan B tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là Cycloferon của hàng Polysan - Liên Bang Nga
    Mọi người không tin cứ vào viện 103 mà hỏi, người nhà tôi làm ở đấy ai cũng biết về sản phẩm này.
    Cơ chế tác dụng: Kích thích cơ thể tạo ra Interferon - Chính vì vậy không gây nên các tác dụng phụ như Interferon ngoại sinh (Uniferon,...).
  7. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Tôi đảm bảo ràng thuốc điều trị viêm gan B tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là Cycloferon của hàng Polysan - Liên Bang Nga
    Mọi người không tin cứ vào viện 103 mà hỏi, người nhà tôi làm ở đấy ai cũng biết về sản phẩm này.
    Cơ chế tác dụng: Kích thích cơ thể tạo ra Interferon - Chính vì vậy không gây nên các tác dụng phụ như Interferon ngoại sinh (Uniferon,...).
  8. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, nhờ bạn giúp cho mọi người biết một vài nghiên cứu đã được công bố hay còn đang trong vòng nghiên cứu về việc so sánh tác dụng của các thuốc với nhau và đã đưa ra kết luận như trên. Tôi tìm thử trên Pubmed thì thấy có 57 bài báo công bố về cycloferon, trong đó có 32 bài tiếng Nga. Bạn nào có thời gian vui lòng đọc dùm mọi người với.
    Thân mến
  9. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, nhờ bạn giúp cho mọi người biết một vài nghiên cứu đã được công bố hay còn đang trong vòng nghiên cứu về việc so sánh tác dụng của các thuốc với nhau và đã đưa ra kết luận như trên. Tôi tìm thử trên Pubmed thì thấy có 57 bài báo công bố về cycloferon, trong đó có 32 bài tiếng Nga. Bạn nào có thời gian vui lòng đọc dùm mọi người với.
    Thân mến
  10. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cách Chữa Trị Bệnh VIÊM GAN B
    Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh

    Hiện nay FDA chấp thuận 2 cách thức chính chữa bệnh viêm gan B:

    1. Thuốc chích Interferon:
    Đây là loại thuốc đã được ứng dụng lâu năm nhất, và cho tới nay vẫn là thuốc có hiệu quả nhất trong việc chữa trị bệnh viêm gan B. Thuốc nầy có tên là Interferon. Trong lúc chữa trị, bệnh nhân tự chích lấy. Mỗi ngày một lần, chích trước khi đi ngủ. Chích khoảng 4 tháng. Hơn 40% bệnh nhân viêm gan B sẽ thuyên giảm hoặc hết bệnh hoàn toàn bằng phương thức chữa bệnh nầy.

    Interferon là gì?

    Đây là một chất hoá học bào chế từ cơ thể chúng ta trong những trường hợp cảm cúm, nhiễm trùng,v.v...Chất hoá học nầy sẽ giúp cho các bạch huyết cầu tó khả năng tiêu diệt các loại vi trùng và vi khuẩn một cách nhanh chóng hơn, mãnh liệt hơn. Trước khi chất Interferon được ứng dụng trong việc chữa trị bệnh viêm gan, thuốc nầy đã được dùng để chữa một số các loại ung thư khác nhau. Tuy Interferon đã được dùng trong việc chữa trị bệnh viêm gan B và C tại nhiều quốc gia khác nhau trong một thời gian khá lâu với một thành quả tương đối tốt đẹp, thuốc nầy mới chỉ được dùng trên nước Mỹ từ đầu năm 1992. Theo một thống kê gần đây, hiện nay trên toàn thế giới hàng triệu người đang chích thuốc nầy mỗi ngày. Thuốc phải để trong tủ lạnh, nếu đi du lịch, cần phải dự trữ trong những bọc có đá lạnh.

    Những phản ứng phụ thường xuyên của thuốc Interferon:
    Interferon có nhiều phản ứng phụ. Những phản ứng phụ thường xuyên nhất là mệt mỏi, nhức đầu, đau mỏi bắp thịt hoặc các khớp xương, cảm cúm, chóng mặt, buồn nôn, sốt hoặc lạnh rét, mất ngủ, khó chịu, tiêu chảy, rụng tóc, buồn phiền chán nản, bực bội khó chịu. Những phản ứng phụ nầy thông thường nặng nhất trong những mũi chích đầu tien và sẽ giảm dần, khi cơ thể bắt đầu quen thuốc. Nếu uống 1-2 viên Tylenol 500mg khoảng nửa tiếng trước khi chích, các phản ứng phụ nầy có thể giảm đi rất nhiều. Ngoài ra thuốc Interferon còn có thể gây ra thiếu máu hoặc bệnh liên quan đến tuyến giáp trang (thyroid gland) trong lúc và sau khi chích, nên bệnh nhân phải thử máu thường xuyên trong lúc chữa trị.

    Thông thường bệnh nhân sẽ được thử máu từ một đến hai tuần lễ đầu tien sau khi chích, và sau đó mỗi tháng một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Tuy bệnh nhân có thể bị một trong những phản ứng phụ kể trên, đa số những người chích thuốc Interferon vẫn tiếp tục đi làm hoặc sống một cách tương đối bình thường. Người ta cũng nhận thấy rằng những phản ứng kể trên có thể giảm đi nhiều hơn nếu bệnh nhân chịu khó tập thể dục hàng ngày. Ngoài ra, người chích thuốc Interferon vẫn tiếp tục ăn uống bình thường mà không phải kiêng khem gì đặc biệt. Quý vị cũng không cần phải uống thuốc bổ nào dành riêng cho gan cả. Thuốc bổ có chất sắt không nên uống trong lúc chích thuốc Interferon.

    2. Thuốc uống: Lamivudine
    Vào đầu năm 1999, FDA chấp thuận việc xử dụng một loại thuốc uống có khả năng chữa bệnh viêm gan B. Thuốc nầy có tên la Epivir-HBV (Lamivudine). Đây là một loại thuốc đã và đang dùng để chữa bệnh AIDS. Thuốc nầy có khả năng ngăn cản sự bành trướng và tăng trưởng của vi khuẩn viêm gan B. Ưu điểm quan trọng của phương pháp mới nầy là thuốc Epivir-HBV có thể uống chứ không phải chích như trong trường hợp của thuốc Interferon. Một lợi điểm đáng kể khác là thuốc Epivir-HBV tương đối an toàn và ít phản ứng phụ. Thuốc uống mỗi ngày một viên. Thông thường uống từ 8 đến 12 tháng. Người ta ước đoán khoảng 55% bệnh nhân chữa trị bằng phương pháp nầy sẽ lành bệnh, trong số nầy có khoảng 16% hết bệnh một cách lâu dài. Một số bệnh nhân có thể bị viêm gan trở lại sau khi ngừng uống thuốc.

    Phản ứng phụ của thuốc Epivir-HBV:

    Nếu so với thuốc Interferon, Epivir-HBV gây ra rất ít phản ứng phụ. Đa số bệnh nhân uống thuốc Epivir-HBV không bị phản ứng phụ nào dáng kể. Một số người có thể bị đau rát cổ họng, cảm cúm hoặc mệt mỏi sơ sài. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, bệnh nhân trong lúc uống thuốc nầy có thể bị đau bụng, ói mửa nhiều hơn vì gan bị viêm nặng hơn, hoặc vị viêm tuỵ tạng (pancreatitis), và sau cùng nguy hiểm đến tính mạng vì chất lactic acid tăng lên trong máu một cách nhanh chóng và đáng ngại. Như tất cả các loại thuốc trụ sinh khác, một số vi khuẩn viêm gan B có thể quen thuốc và trở nên khó chữa hơn.

    Sưu tầm

Chia sẻ trang này