Mình đã quá yêu một người. Nhưng vì những rào cản xã hội, sẽ không thể có chuyện đó xảy ra. Biết càng yêu sẽ càng đau khổ. Nhưng lí tri làm sao điều khuyển đwuọc con tim.Nên mình mong có sụ giúp đỡ từ các bạn để thoát khỏi trạng thái tâm lý này!
nếu k được thì buông tay thoy, đừng cố đi quá xa bạn ạ, mình cũng như bạn, mình đã đi ngượic lại con đường của tất cả mọi ng, rồi đến lúc đi xa quá, vẫn phải dừng lại, đau lắm bạn ạ
Cũng đã qua 1 thời gian kể từ khi bạn đặt ra cái topic này rồi, và không biết đến nay trạng thái của bạn có thay đổi gì hay không? Như bạn nói, bạn đang tự biết mình ở trong hoàn cảnh nào, bạn có vẻ cũng không hy vọng gì về tình yêu này. Hãy thử làm 1 phép so sánh nhé. Bạn yêu người đó hơn hay là yêu bản thân mình hơn??? Nếu yêu người đó nhiều hơn, bạn có sẵn sàng chấp nhận những đau khổ mà bạn đã nhìn thấy trước hay không? Mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt.
Chào bạn, mình cũng từng một thời như bạn. Nếu có thể mình trò chuyện qua Y!M bạn nhé, chieuhongnhan@yahoo.com