Bệnh! Đúng là thời đại In-tơ-lét, đi đâu cũng thấy oép-sai, đi đâu cũng thấy phố-rùm. Sở hữu forum như một thứ sở thích, một bệnh dịch để chứng tỏ mình cũng là một người có tí kiến thức về Ai-ti. Mà đúng là bệnh dịch thật, bởi nó lan nhanh vô kể. Vào bất cứ forum nào cũng thấy những lời mời chào. Ngay cả cái box Nghệ tĩnh này, thỉnh thoảng một hai hôm lại thấy một chú vào phệt một bài, đại khái là mời bạn ghé qua forum nhà tớ chơi, ủng hộ tớ cái, rồi tớ set cho mà làm Mod. Mà có giỏi giang đíu gì, copy rồi mang về sửa đôi chút, thế là thành forum của mình. Buồn cười! Đúng là bệnh!