1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÈO DẠT MÂY TRÔI II..( Đối ẩm cùng HSN...)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Wildcat, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân muội qúa đi...có ông anh gì khó tánh ghê vậy..Nhưng không buồn đâu..nhờ vậy muội sẽ nên hơn...bắt đầu nhé..
    --------------------------------------------------------------------
    GÁNH HÀNG RONG 8
    Đón khách đường xa, giữa sương mờ
    Qủa sầu rơi vội, vỡ giấc mơ
    Gió đưa hạt cải, lưng chừng núi..
    Ở lại rau răm, có đợi chờ?
    Lá thắm trao ai, tình riêng giữ..
    Đêm về trở giấc..vẫn còn mơ !
    Chẳng quản sang hèn hay trong đục..
    Duyên mình nguyệt lão đã se tơ...!
    ------------------------------------------------------
    Như thế được chưa huynh? Mau cho ra đời Gánh hàng rong 9 đi..Muội chờ nhé..hi..hi...
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bài GHR 09 post trước khi cô sửa bài 08 đó cô ui
    Bộ không kịp coi nữa hả
    Bài GHR 10 yêu cầu HOẠ NGUYÊN VẬN đó nghen
    Híhí
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GÁNH HÀNG RONG 10..
    Hàng rong trĩu nặng một giấc MƠ..
    Mười năm thương nhớ hóa bơ VƠ
    Tình thư một bức..ai chưa gửi..
    Nửa muốn chung đôi..nửa hững HỜ
    Chỉ thấm em đây..đà nối mối
    Nhưng dường nguyệt lão..chẳng se TƠ
    Hàng rong trĩu nặng..em vẫn gánh
    Chớ hỏi ..sầu riêng..đến bao GIỜ...!
    -------------------------------------------------------
    Ôi..căng thẳng qúa..nhưng rồi cũng qua..Mong rằng muội không làn huynh thất vọng..Tiếp nhé Huynh! hi..hi..
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn muốn tiếp tục nữa hả nhỏ ...
    Thất vọng ư ? Oh ! Không hề ...
    WildCat giỏi lắm
    Muốn móc sạch túi Nguyên huynh chỉ trong một topic thôi ư ? Hê hê
    OK ! Nếu thực sự thích thì sẽ ... chiều thôi, nhỏ ạ

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    HSN oi!..Huynh dau roi?...Muoi cho de doi am day..!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đây ! Đây nè nhỏ ơi ...
    Hôm trước Nguyên đã nói với WildCat về cách hoạ ??oXàng qua Xàng lại???, và cách hoạ ??oNguyên vận???. Nay xin bàn đến một kiểu hoạ độc đáo khác nữa, đó là :
    PHÉP HOẠ NGHỊCH NGÔN
    Trong cách hoạ nghịch ngôn (nôm na là hoạ ... ngược) có mấy điểm chính như sau :
    -Bắt từ câu 8 của người ta hoạ ngược lên thành câu 1 của mình. Câu 7 của người ta là câu 2 của mình ...
    -Trong mỗi câu cũng bắt ngược từ phải sang trái như cách hoạ Xàng qua Xàng lại vậy
    -Về ý, tương tự hoặc tương phản lại bài xướng đều được cả. Tất nhiên, tương phản khó hơn và hay hơn tương tự.
    Thí dụ :
    ***Thơ Trúc Đào:
    Có những chiều rơi giữa không gian
    Vạt nắng vàng soi dấu úa tàn
    Nửa hồn chất ngất cơn mưa hạ
    Nhỏ giọt ngậm ngùi vệt sầu loang
    ***HSN hoạ ngược ( nghịch ngôn thi )
    Vệt sầu loang mãi vết ngậm ngùi
    Mưa chiều chất ngất nửa hồn tôi
    Úa tàn vạt nắng, vàng soi dấu
    Lặng nhìn êm ả bóng chiều rơi
    ------------------------
    Bây giờ, WildCat thử áp dụng mấy điểm ấy hoạ nghịch ngôn bài này thử xem. Thoải mái làm đi nhé, phép hoạ Nghịch Ngôn Thi là sáng tạo của Nguyên, cứ việc làm khỏi cần hỏi bản quyền. Không dễ đâu. Nhưng WildCat thông minh như vậy, làm được chẳng mấy hồi.
    Nếu ??ohoạ ngược??? khó quá vì chưa quen, WildCat hoạ kiểu nào khác cũng tốt thôi, không sao cả nhỏ ạ, không cần phải gò bó quá làm chi.
    GÁNH HÀNG RONG 11
    Một chiều nhàn tản dạo xa chơi
    Thấy gánh hàng rong ướm thử lời
    Thắt đáy lưng ong, ngờ thiếu nữ
    Hoa đà có chủ, mấy con rồi
    Chồng ròm tròn mắt nhìn chăm bẳm
    Con ốm lu loa khóc ngất trời
    Chớ có chọc vào hang kiến lửa
    Dẫu không bầm mắt cũng ... tét môi
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GÁNH HÀNG RONG 11
    Một chiều nhàn tản dạo xa chơi
    Thấy gánh hàng rong ướm thử lời
    Thắt đáy lưng ong, ngờ thiếu nữ
    Hoa đà có chủ, mấy con rồi
    Chồng ròm tròn mắt nhìn chăm bẳm
    Con ốm lu loa khóc ngất trời
    Chớ có chọc vào hang kiến lửa
    Dẫu không bầm mắt cũng ... tét môi
    Hàn Sĩ Nguyên
    -------------------------------------------------------------------
    GÁNH HÀNG RONG 12
    Tét mắt bầm môi có sá gì
    Chọc vào hang kiến chẳng hề chi
    Lu loa trẻ khóc, con hàng xóm
    Chăm bẳm trông ra, ấy chồng dì
    Đã mấy con đâu, đà hỏi chủ
    Lưng chừng thiếu nữ,dáng phương phi
    Lời kia xin thử, vai nặng gánh
    Lữ khách nhàn xa, có muốn đi?

    -------------------------------------------------------
    Mong huynh đừng chê...Có gì nhớ chỉ dẫn cho muội..Đa tạ Nguyên huynh
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thấy ngưng lâu quá, tưởng lục muội ... bí, Nguyên có viết một bài, định hướng dẫn thêm cho lục muội, không ngờ là ... GIỎI QUÁ, làm được rồi !

    Nguyên vẫn post thêm bài ấy như là một thí dụ về bài hoạ (nghịch ngôn) cho bài GHR 11 để tham khảo thôi nghen :
    GÁNH HÀNG RONG 12b
    Môi bầm mắt tét đáng đời nha
    Kiến lửa người ơi nhớ tránh xa
    Chăm bẳm chồng ròm, chồng hàng xóm
    Lu loa con khóc, chuyện người ta
    Ván còn nguyên ván, thuyền chưa đóng
    Hoa chửa khai hoa, phấn mượt mà
    Một gánh cương thường xin hãy giữ
    Sao đành học thói **** vờn hoa ?
    Hàn Sĩ Nguyên
    Nhỏ giỏi thiệt. Giỏi thiệt .
    Thơ Thất ngôn bát cú có 4 đặc điểm : Vần và Luật (Nhị Tứ Lục phân minh) thì kể như lục muội đạt rồi
    Về Niêm và Đối thì chưa đạt yêu cầu. Nhưng chuyện ấy từ từ giải quyết sau. Bước đầu xướng hoạ như vậy là ... giỏi lắm nhỏ ạ. Really !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  9. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thanx God

    Bed of roses

  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Chào bạn mới Sushi
    Rải thơ ra đi chứ
    Chỉ Thanx ... rồi thôi ư ?
    ***WildCat nè,
    Post thêm cho lục muội ít vần thơ ??onói ngược??? để đọc chơi giải sầu nhé :
    +++Thơ lục bát của bé Tiên TNTT :
    Trời chiều lãng đãng mây bay
    Tuyết sương giăng mắc, tháng ngày dần trôi
    Hoàng hôn phủ bóng lâu rồi
    Hoa đăng đã thắp, ai ngồi ngẩn ngơ
    Suy tư hồi tưởng mong chờ
    Cánh diều đứt chỉ bây giờ nơi đâu
    Hương hoa ướp mộng ban đầu
    Tình duyên tan vỡ khơi sầu luyến lưu
    ----------------------------------
    +++HSN nói ngược thành Song thất lục bát (nhưng đồng cảm với bài gốc) :
    Mãi luyến lưu tình yêu tan vỡ
    Mộng ban đầu còn đó hương hoa
    Cánh diều đứt chỉ bay xa
    Miên man hồi tưởng, xót xa mong chờ
    Đèn hoa thắp ngẩn ngơ đêm vắng
    Bóng chiều rơi chết lặng nửa đời
    Tháng năm lặng lẽ trôi xuôi
    Sương buồn giăng kín kiếp người phiêu du
    Chúc vui nhé WildCat .... Bye !
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười

Chia sẻ trang này