1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BEO DAT MAY TROI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 22/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levy

    levy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To Han Si Nguyen
    Thơ của bạn được, nhưng không có ánh sáng. Thiếu sinh khí.
    Tính em thật thà, hay nói thẳng các bác đừng có giận nhá
    Được sửa chữa bởi - levy vào 16/05/2002 16:30
  2. dichoivn

    dichoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  3. ChungLyUyen

    ChungLyUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cho tui chia sẻ chút đồng cảm với chị nghen Wildcat
    ChungLyUyen

  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Cùng các bạn thơ levy, metalica, ChungLyUyen ....
    Mổi bài thơ, một tấm hình
    Không chuyên, máy cũ, chụp nhanh đó mà
    Người sau nếu có xem qua
    Không chê thơ vụng; ấy là tri ân
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    32-Bãi Sọ Người
    1-
    Một chiều nhàn tản dạo xa chơi
    Bước chân thơ thẩn đến lưng đồi
    Phượng vỹ đỏ tươi mồ tập thể
    Bằng lăng tím biếc mộ đơn côi
    Điệp đỏ điệp vàng vương ngấn lệ
    Hoa ban hoa giấy khóc thương đời
    Lá vàng trước gió bay tơi tả
    Mới hay chân dẫm bãi Sọ Người
    2-
    Sọ Người bãi ấy quá tiêu sơ
    Gò vắng quạnh hiu nối tiếp gò
    Liệt nữ vong thân mồ lạnh lẽo
    Anh hùng vị quốc mả hoang vu
    Khói hương thưa thớt mây gió tản
    Dấu chân rêu phủ tháng năm mờ
    Lá bàng vùi lấp bao xương cốt
    Hỏi người thiên cổ có bơ vơ ???
    Hàn Sĩ Nguyên
    TNBC biến cách
    Ghi tại Hàng Dương-Côn Đảo

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    Được sửa chữa bởi - HAN SI NGUYEN vào 04/06/2002 22:43
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    33-Hoa khôi
    1-
    Một thời vang dội tiếng hoa khôi
    Vóc liễu nào hơn được dáng người
    Đào thắm tới thì thua má thắm
    Hồng tươi mới nở kém môi tươi
    Tóc huyền buông xoả vờn trong gió
    Tiếng nói ôn nhu quyện tiếng cười
    Sóng nước hồ thu nhường ánh mắt
    Nắng vàng nhảy múa bước chân vui
    2-
    Bảy năm chuồng cọp tháng năm trôi
    Tuổi trẻ thơ ngây đã mất rồi
    Má đỏ độ nào teo tóp má
    Môi hồng thuở nọ héo hon môi
    Ngày dài u uất đầu sương tuyết
    Đêm vắng quạnh hiu tiếng thở dài
    Ánh mắt nhuốm buồn, tình vợi vợi
    Vẫn còn hơi thở, vẫn thương đời
    Hàn Sĩ Nguyên
    Ghi lại một chuyện kể, cách đây hơn 30 năm, về một nữ tù trong chuồng cọp ở Côn Đảo . [-Hàng Dương ký-]

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    34-Bà & Cháu
    Bà bảy mươi bắt ốc
    Cháu lên mười mò cua
    Đầu xanh chen tóc bạc
    Lều cỏ che nắng mưa
    -??oNội ơi ! Cho con hỏi :
    Cha mẹ con đi đâu
    Sao để nội mòn mỏi
    Sương tuyết phải dãi dầu ????
    -??oCha cỡi hạc lên trời
    Mẹ bôn ba xứ người
    Ngày về còn xa lắm
    Ngủ ngoan đi cháu ơi !???
    Tiếng ru như tiếng nhạc
    Cổ tích lời êm êm
    Cháu ngoan đà yên giấc
    Bà nức nở bên thềm :
    -??oThằng ******* vụng dại
    Siêng năng nghề rẫy bái
    Bước vào đời lơ ngơ
    Thân chết, nhà lụn bại
    Con m-ẹ m-ày bạc ác
    Bỏ chồng đi theo trai
    Tham luyến đồng bạc trắng
    Bán con chẳng đoái hoài.
    Vất vưởng thay cháu tôi
    Đầu xanh sớm mồ côi
    Mười năm trời nheo nhóc
    Bà cháu mỏi mòn rồi ...???
    Lâm râm khấn đất trời :
    -??oCực nhục đã đủ mùi
    Cho sống ... vài năm nữa
    Kẻo tội nghiệp cháu tôi !???
    Hàn Sĩ Nguyên
    Cảm tác từ một câu chuyện thật về bà Phạm thị Tư và cháu Huỳnh văn Dũng ở Kế Sách-Sóc Trăng (Báo CATP-ngày 30-5-2002)
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
    Được HAN SI NGUYEN sửa chữa / chuyển vào 30/06/2002 ngày 13:14
  8. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Các bác hứa là chỉ dạy thêm cho em mà sao chưa thấy chỉ dạy gì ráo
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Meta thân mến,
    1-Nguyên nhớ là đâu có hứa hẹn gì đâu nhỉ ?
    ??oChỉ dạy??? thì không dám đâu Meta ạ. Nhưng "chia sẻ cùng các bạn" thì ... có thể, trong những phạm vi nào mình biết mà thôi.
    Nếu Meta thực sự muốn , có thể tìm hiểu thêm trong topic Thi Pháp, topic ấy có thể giúp ích được không ít cho các bạn trẻ yêu thơ đó.
    2-Làm thơ , đặc biệt là khi liên ngâm, xướng hoạ, đòi hỏi cái ... ngẫu hứng. Khi cái nguồn cảm hứng nó đã trôi qua mất rồi thì khó mà viết tiếp thêm được nữa.
    Vì thế, những topic đã cũ, đã lâu rồi, thì đừng nên khua nó dậy nữa Meta nhé. Nên để cho nó ... ngủ yên đi thì hơn.
    3-Những bài thơ của Meta ấy mà, nên gom chung chúng vào một topic thôi. Để khỏi chiếm nhiều không gian của trang thơ, và để khỏi làm phiền lòng các bạn khác nhé.
    Mến,
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    35-Mẹ ơi ! Mẹ Thương Ai ?
    Con không thương bà đâu !
    Tay chân bà đen đủi
    Suốt ngày bà lủi thủi
    Như bóng ma ra vào
    Lưng còng ôi xấu quá
    Da dẻ lại nhăn nheo
    Tóc thưa mà trắng xoá
    Tiếng run rẩy, phều phào
    Chẳng ai thèm dòm ngó
    Chẳng ai thèm chuyện trò
    Bữa ăn và giấc ngủ
    Mặc kệ bà bơ vơ .... !
    ..........oOo.............
    Con chỉ thương mẹ thôi
    Mẹ kể chuyện con vui
    Mẹ hát ru con ngủ
    Mẹ ẵm bồng con chơi
    Con ốm, mẹ không ngủ
    Con khóc, mẹ không cười
    Con buồn, mẹ thao thức
    Chưa lớn đã ... lo ... rồi
    Già đi, cho con trẻ
    Gầy đi, cho con xinh
    Vì con, mẹ héo hắt
    Yêu con, quên thân mình
    .............oOo.................
    Mẹ ơi ! Con thương mẹ !
    Thương mãi ! Thương trọn đời !
    Mẹ cho con hỏi nhé :
    -??oMẹ ơi ! Mẹ thương ai ?!!!???
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần

Chia sẻ trang này