1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bếp lửa - Bằng Việt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ondrej83, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ondrej83

    ondrej83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bếp lửa - Bằng Việt

    bác nào có nhớ bai thơ Bếp lửa của nhà thơ Băng Việt làm ơn post hộ em cái nhỉ, em nhớ bài này co trong chương trình học phổ thông thì phải...
    Em cám ơn các bác nhiều nhièu
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.Đang say,thế mới đau.Cuối năm ẫn cho mình được phép say.Nên nếu có đánh sai xin mod sửa giùm.Bài "Bếp lửa" tôi biết đôi chút.Đơn giản vì nó là bài tôi thích.Vì thế có thể trả lời được ngay.Lần sau có post mong để ý topic giùm.Tôi đang say nên thông cảm.Dù sao bài "Bếp lửa": cũng như thế này:Bằng Việt:
    Bếp Lửa
    Bằng Việt
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ấy, vậy thì tiện đây cũng xin cho em nhờ vả tí ! Bác nào nhớ bài thơ "Những cánh buồm" của nhà thơ Hoàng Trung Thông thì vui lòng post lên giùm em. Em cảm ơn rất nhiều ạ !
  4. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    À, bác lyhap này, hình như mở đầu bài "Bếp lửa" là:
    " Một bếp lửa chập chờn sương sớm
    Một bếp lửa ấp iu nồng đượm.."​
    thay vì "ngọn lửa". Em cũng thích bài lắm. Kính bác!
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này lúc đầu không nhớ,nhưng khi tìm được 2 câu đầu,tôi có thể đọc thuộc cả bài(dù sao cũng là thơ trong chương trình học phổ thông mà).Bài này hay nhỉ?:
    Những cánh buồm
    Hai cha con bước đi trên cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch
    Sau trận mưa đêm rả rích
    Cát càng mịn biển càng trong
    Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
    Nghe con bước lòng vui phơi phới
    Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
    "Cha ơi sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
    Không thấy nhà, không thấy cây
    Không thấy người ở đó? "
    Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
    "Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
    Sẽ có cây có cửa có nhà
    Vẫn là đất nước của ta
    Những nơi đó cha chưa hề đi đến"
    Cha lại dắt con đi trên cát mịn
    Ánh nắng chảy đầy vai
    Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
    Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
    "Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé
    Để con đi...."
    Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
    Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
    Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
    Cha gặp lại mình trong ước mơ con
    Hoàng Trung Thông

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Còn bài "Bếp lửa" của Bằng Việt rõ là "Một bếp lửa chập chờn sương sớm...".Lần đó tôi post đương giản vì trên mạng người ta post như thế tôi post lại.Say quá mà,có biết trời trăng gì đâu.Tôi kông biết rõ cái nào thật sự đúng,nhưng cũng như lemonic trước học trong sách giáo khoa thì quả thật giống như bạn nói.
    P/s:2 bạn muốn hỏi gì thì qua topic "Tác giả-tác phẩm"nhé.Cho đỡ loãng diễn đàn.

  7. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng tìm lại được "Những cánh buồm" của tuổi thơ.
    Cảm ơn bác lyhap rất, rất nhiều. Kính bác !
  8. ondrej83

    ondrej83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới vào đây dược, em cám on bác Lyhap nhieu nhieu...Bác da giup cho em nhớ lại một bài thơ hay tuyet

Chia sẻ trang này