1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BERLIN DU KÝ!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Huhmm, có ai làm ơn viết rõ con trai con gái TH là ở đâu không? nghe sao giống đồng hương tui thế
    Forget Me Not
    Được Luu_Ly sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 12/06/2003
  2. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    sao ma giong minh the nhi ?
    La con gai , con trai Thanh Hoa ay
    Thoi den day la stop Thema ay nho

    The one and only ^o^
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Rồi, coi như chúng ta du lịch Berlin cũng được hòm hòm rùi. Giờ mọi người chuyển tuyến sang du lịch Brandenburg nha..
    Thủ trưởng Too đâu roài? Viết bài đi thôi, giới thiệu về nơi ở của mình thì có gì mà mất với chả mặt. Chúng em ở VN từ nhỏ, chẳng biết nhìu về phong cảnh và các khu thương mại của Đức. Thủ trưởng cho bọn em mở mang đầu óc cái nhể?
    Post bài thật hay vào, có gì em vote cho thủ trưởng 5*. Chúng ta người nhà cả, đi đâu mà thiệt, lọt sàng xuống nia mừ......
    Mà gái Thanh Hoá quê thủ trưởng xinh lắm hả? Box mình nhìu bác đang " ê sắc " đấy. Thủ trưởng đứng ra mai mối luôn đi....Trông thủ trưởng thế kia , đẹp trai ngật giời, đảm bảo mát tay hơn MInhphương nhiều.............
    ( Các bác khác thông cảm, đừng cho là em " thảo mai " . Em làm vậy, nịnh nọt tí chút để người thủ trưởng bầu trời nhân cách của em còn có khí thế để post bài.......Nhẩy, thủ trưởng nhẩy..)
    ICH LIEBE FILIPPO INZAGHI
  4. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    úi, dân quê choa cả
    Forget Me Not
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ...Thông cảm cho tớ tí..........tớ có việc bận lắm.... thời gian quả thật ít ỏi.....để khi nào rảnh tớ sẽ giới thiệu về brandenburg của mình nhé......coi như nợ vậy !!!...oishi bình tĩnh bình tĩnh....brandenburg kô chạy mất đâu mà sợ.........
    ah!! mà đồng hương luu-ly dân thanh hoá thật hả!!! cả bác fool bạn chị Thảo hương gì ấy nữa !!!.......
    chà chà!!! khéo gặp ngưòi quen cả đây....hì hì !!
    TXT
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Too để chị chữa cháy cho, 1 bài về lịch sử của Berlin đây bà con :-)
    Berlin, das über den langen Zeitraum von 45 Jahren in zwei Hälften
    geteilt war, ist heute wieder Hauptstadt des vereinten Deutschland.
    Die Stadt, die im 13. Jahrhundert ursprünglich als Handelsniederlassung an den Ufern der Spree gegründet worden war,
    wurde 1432 mit dem benachbarten Kölln vereinigt und 1470 zur
    Residenzstadt der Hohenzollern. Im Jahr 1701 erhielt Berlin den
    Status der Hauptstadt des Königreiches PreuYen und entwickelte
    sich zu einem florierenden Wirtschafts- und Kulturzentrum mit
    einer rasch wachsenden Bevölkerung. Berlin wurde 1871 zur Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reiches und 1919 der nachfolgenden Weimarer Republik.
    Die Stadt, die bei den Bombenangriffen der Alliierten im 2. Weltkrieg
    nahezu vollkommen in Schutt und Asche gelegt wurde, erlebte nach dem Kriegsende eine radikale Umstrukturierung, denn die Siegermächte
    teilten Berlin in vier so genannte Zonen (oder Sektoren): die
    amerikanische, britische, französische und sowjetische Zone. Infolge der Eskalation der Spannungen zwischen Ost und West und des daraus resultierenden Kalten Krieges kam es in den fünfziger
    Jahren zur Teilung der Stadt, die 1961 in dem Bau der 46 km langen
    Berliner Mauer gipfelte.
    ober vier Jahrzehnte lang währte die physische und politische Trennung,
    während der sich die voneinander isolierten Hälften Berlins sehr
    unterschiedlich entwickelten. Schon bald herrschten in Westberlin
    wieder ein aktives kulturelles Leben und ein hohes MaY an materiellem
    Wohlstand, der allerdings weitestgehend durch die massiven
    Subventionen seitens der Bundesregierung begründet war.
    Auf dem Kurfürstendamm, einer belebten Pracht- und EinkaufsstraYe
    mitten im zentral gelegenen Geschäftsviertel, reihen sich Geschäfte,
    Boutiquen, Restaurants und Kunstgalerien aneinander. Ostberlin hatte
    ebenfalls einen beträchtlichen Fortschritt zu verzeichnen und galt
    in den achtziger Jahren als Kulturzentrum der DDR. Die während des
    Krieges vollständig zerstörten Regierungsgebäude waren wieder aufgebaut worden. Allerdings konnten die Bewohner Ostberlins nicht einfach nach Westberlin einreisen. Diese Möglichkeit ergab sich erst Ende des Jahres 1989, als die Berliner Mauer fiel .
    3.10.1990 - Vereinigung DLs in Berlin
    ==================================================
    Bản dịch đây bà con, còn nhiều thiếu sót, mọi người chỉnh sửa cho hay hơn nhé:
    Sau khoảng thời gian dài hơn 45 năm bị chia cắt làm hai phần, ngày nay, Berlin lại trở thành thủ đô của nước Ðức thống nhất.
    Từ thuở ban đầu vào thế kỉ 13, thành phố được tạo nên từ khu thương nghiệp bên bờ Spree, vào năm 1432 sát nhập với Tp Koelln bên cạnh và năm 1470 trở thành Residenzstadt der Hohenzollern (hikhik chỗ này ko bít dịch sao cho đúng ?). Vào năm 1701 Berlin trở thành thủ đô của nước Phổ và phát triển thành 1 trung tâm kinh tế - văn hoá hưng thịnh với mức dân cu gia tăng nhanh chóng. Năm 1871 Berlin trở thành thủ đô của nước Ðức mới và tiếp đó vào năm 1919 của nước Cộng hoà Weinmar.
    Berlin chỉ còn là đống đổ nát và tro tàn sau những trận bom tấn công của liên minh trong Chiến tranh thế giới thứ 2, sau khi chiến tranh kết thúc, về cơ bản TP được thiết lập lại, bởi vì những lực lượng chiến thắng đã phân chia Berlin làm 4 khu vực: khu vực của Mĩ, Anh, Pháp và Liên Xô. Vào những năm 50, căng thẳng giữa phía đông và phía tây ngày càng gia tăng dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh, năm 1961 1 bức tường được xây (nghe nói sau có 1 đêm) ngăn giữa Berlin (nhằm ngăn chặn người từ phía đông trốn sang phía tây)
    Trải qua hơn 4 thập niên bị phân chia về vật lý và chính trị, mỗi nửa của Berlin phát triển rất khác biệt. Không bao lâu phía tây Berlin trở thành 1 trung tâm văn hoá phong phú, đa dạng và có đời sống vật chất cao bởi sự tài trợ rất lớn từ chính phủ.Ở Kurfürstendamm, 1 trong những đường phố tráng lệ và tấp nập mua bán nằm thuận tiện ở trung tâm khu thương mại , là những cửa hàng, những tiệm nhỏ, nhà hàng và các phòng tranh.
    Đông Berlin cũng đã có 1 bước tiến to lớn là 1 trung tâm văn hoá của Cộng hoà dân chủ Đức (DDR) vào những năm 80. Những Regierungsgebäude mà trong chiến tranh bị phá huỷ hoàn toàn đã được xây dựng lại. Tuy nhiên, những cư dân ở phía đông Berlin ko được tự do đi tới phía tây Berlin cho tới cuối năm 1989, khi bức tường ngăn giữa được phá bỏ.
    3.10.1990 là ngày thống nhất của nước Đức ở Berlin.
    i'm sorry!
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Bức tường ngăn cách Đông Tây xây mãi mới xong đấy chị. Tất nhiên là trong thời gian ngắn nhưng không phải 1 đêm như chị nói đâu. Năm ngoái em được xem Video nói về nó nhưng em quên mất rồi À còn cái câu cuối ấy chị. Cư dân của 2 nửa Đông Tây đều không được qua lại chứ không chỉ riêng Đông đâu ạ. Em nhớ hồi năm 89 em qua thăm bố, bố mẹ còn dẫn ra cổng Brandenburg ngó sang bên kia cơ. Mọi người đến đó đông lắm. Chẳng biết có nhìn thấy cái gì không mà vẫy gọi ầm ĩ.
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hix mình chưa bao giờ được đi chơi ở Berlin cả, chỉ toàn ghé tàu qua thôi..hix hix...

    MITDAC@.....
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ---------cái này kô thể thiếu nhỉ!!

    Residenzstadt der Hohenzollern có thể hiểu theo nghĩa là : thủ đô của những dòng dõi công tước
    Vì, xưa kia nước đức còn là những lãnh địa lớn, nhỏ khác nhau ,được cai quản bởi các công tước .... mãi sau này vào khoảng giữa những năm 1800-1900 được Otto von Bismarck thống nhất bằng "Eisen und Blut" - "sắt và máu".
    Regierungsgebäude=có thể dịch là trụ sở hành chính cũng được mà chị TH......
    Hơn nữa nói một cách chính xác rằng Berlin được chia thành 4 (Sektor) khu vực , và nước đức được chia thành 4 Besatzungszonen...-4 khu vực chiếm đóng của quân đồng minh....nếu nói Zonen kô thôi vẫn chưa đủ <--------cô giáo iêm dạy thế!!
    -------Còn nữa........
    chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc.....cũng là lúc
    phe đồng minh ngồi vào bàn đàm phán với tư cách là những kẻ thắng trận , để phân chia lợi nhuận và định đoạt số phận nước đức.
    Hội nghị mang tên Potsdamer Konferenz lấy địa điểm là Potsdam( hiện là thủ đô của bang Brandenburg) chính xác là tại lâu đài Cecilienhof.
    Đại diện các bên tham gia gồm có Churchill của Anh, Truman của USA và Stalin của xô-viết.....
    hội nghị này kéo dài từ 17.06---- 02.08.1945
    Hơi lôi thôi một tẹo....nhưng tại nó dây dưa ,rễ má với Potsdam nhà Too nên lôi vào luôn.......mà thời kì đông -tây ngăn cách ấy.....nếu ai có dịp xem bộ phim Sonnen Allee và Good bye Lenin sẽ thấy rõ bối cảnh của berlin lúc bấy giờ , như thế nào!!!......một bên thì giống hệt như bản sao của nước nga xô viết một bên thì phát triển theo đường lối tư bản chủ nghĩa kiểu anh-mĩ.....hai chế độ khác biệt ngăn bởi 1 bức tường.
    [​IMG]
    ---có ai tinh mắt sẽ thấy...bạn sweet trong đám đông kia đấy!!!!
    TXT
  10. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    5* nóng hổi như đúng lời hứa của em dành cho thủ trưởng.
    ICH LIEBE FILIPPO INZAGHI

Chia sẻ trang này