1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BERLIN DU KÝ!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    o*..hình như hổng phải đâu..zentrum ở fried. đâu có nhìn thấy được cái H&M chứ???"aldi-stammkunde" nhầm chăng???hay người nhầm là..tui??...
  2. Ein_Aldi_Kunde

    Ein_Aldi_Kunde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi, chính vì thế nên mình mới nói là "hình như", lần gần đây nhất mình vào chỗ đó cách đây đã 5 tháng rồi, ewige_liebe ở Berlin, right? vậy hôm nào rỗi ra "nghía" lại xem có đúng chỗ đó không, để festlegen cho anh em đỡ thắc mắc, okay ?
    Danke sehr!
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Hôm vừa rồi lên Berlin chơi, ghé vào erotik museum ở Berlin Zoo Bhf, tưởng có cái gì hay hay, té ra chẳng có gì cả, thấy phí cả tiền, chỗ miễn phí còn hay hơn cả chỗ trả tiền.
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhân dịp lên Bé Lìn chơi, có một câu chuyện xin hầu các bác. Đó là câu chuyện về toà nhà Quốc Hội của Đức.
    Toà nhà ấy vốn do một kiến trúc sư người Anh thiết kế phần mái (sửa lại.) Nó hình cơn lốc coi rất đẹp.
    Tuy nhiên một tay pháp sư người Đức thì lại quả quyết rằng, tay kiến trúc sư người Anh kia thực ra chính là một tay phù thuỷ, đã thiết kế cái mái vòm như thế để yểm bùa Quốc Hội Đức. Xây cơn lốc xoáy trên đầu các ông nghị để hút hết chất xám của mấy ổng. Do vậy, từ ngày toà nhà Quốc Hội có cái mái mới, mấy ông nghị không đóng góp được cao kế nào, để cho nước Đức càng ngày càng lụn bại.
    Kết luận thế, và tay pháp sư người Đức cứ khăng khăng đòi lập đàn giải bùa yểm, đặng cứu nước Đức khỏi lâm nguy, rơi vào tình trạng ngày càng lụn bại.
    Chuyện thế nào thì vẫn chưa ngã ngũ. Không biết các bác có ủng hộ ý kiến của tay pháp sư người Đức kia không?
    Chợt nhớ tới trận đồ bát quái mà Cao Biền đã yểm ở dưới sông Tô Lịch của Việt Nam....
  5. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nghe tuyên truyền Berlin có công viên FKK mà 2 lần lên đều chưa có dịp ghé qua. Chắc chỗ miễn phí đây?
  6. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0

    Được hôm đi thăm thủ đô thì trời tối mù mịt, 11 giờ trưa mà cứ như 5-6 giờ tối .
  7. napoleon_1

    napoleon_1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm 9/11/2004, nước Cộng Hòa Liên Bang Đức linh đình tổ chức ngày kỷ niệm 15 năm bức tường Bá Linh sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của cả một biểu tượng, một chủ thuyết. Có chứng kiến cái giây phút huyền diệu đầy xúc cảm đó cách đây 15 năm, mới thấy được tình người, tình dân tộc của người Đức nói riêng và của thế giới nói chung. Từ khoảng tường bị phá đổ, người dân Đông Bá Linh đã chạy ùa sang phía Tây để ôm chầm lấy đồng hương của họ, sau 28 năm bị bức tường ngăn cách.
    Bức tường này được mệnh danh là Bức Tường Ô Nhục, bức tường Bá linh đã được khởi công xây dựng vào ngày 13/08/1961 và không ngừng được tăng cường, tu bổ. Nó dài 155 kilomét gồm 43 kilomét chạy giữa thành phố từ Bắc xuống Nam chia đôi hai phần Đông-Tây Bá Linh và 112 kilômét còn lại là để vây quanh khu vực phía Tây thành phố do Đồng Minh kiểm soát. Tường được dựng lên bởi những tấm bê tông cốt sắt đan lưới dày 1 mét và cao 3,6 mét, trên đỉnh là những ống máng úp để không có chỗ bám víu mà trèo qua được. Dọc theo bức tường, bên phía đông là một vùng cấm địa, bề dầy khoảng 300 mét. Trên vùng cấm địa này có cả thảy 302 tháp canh và 20 lô cốt ximăng cốt sắt rất kiên cố cách nhau từ 250 đến 300 mét ở trung tâm thành phố. Giữa các tháp canh cứ 30 mét lại có một trụ đèn rất sáng. Có thể nói, trong thời chiến tranh lạnh bức tường Bá Linh là nơi được soi sáng nhất nước Đông Đức, các vùng khác thì ban đêm, chìm trong đen tối. Để ngăn chặn những người muốn trốn sang phía Tây, cộng sản Đông Đức đã thiết lập 127 máy radar, báo động với 259 đường mòn dành cho chó săn. Đồng thời họ cũng đào hào sâu chạy dài 105 kilômét dọc theo bờ tường để ngăn chặn xe hơi vượt qua. Trong những năm cuối đời của bức tưòng, cộng sản đã tăng cường thêm một lớp tường thứ hai. Giữa hai lớp tường là khu đất trống được mệnh danh là ?T?Tgiải đất tử thần?T?T vì nơi đó đã gài rất nhiều mìn bẫy và súng máy tự động khi có người băng ngang những tia hồng ngoại tuyết.
    Tại bức tường và những công sự luôn luôn có một lực lượng quân đội, công an Stasi quy tụ 7 trung đoàn, mỗi trung đoàn có khoảng từ 100 đến 1200 người võ trang đày đủ và sẵn sàng chiến đãu cũng như tác xạ vào những kẻ vượt tường. Theo những con số mới được công bố thì từ khi Đông Đức rơi vào tay cộng sản tức là năm 1945 cho đến năm 1989, đã có tất cả 1065 người bị lính biên phòng bắn chết vì trốn chạy sang Tây Đức. Riêng tại bức tường Bá Linh, trong 28 năm, đã có ít là 250 người bị bắn hạ vì vượt tường. Nhưng cũng đã có khoảng 5000 người đã vượt thoát sang Tây Bá Linh. Tại trạm kiểm soát Charlie hiện có một viện bảo tàng những vật liệu, phương tiện người dân Đông Đức đã dùng để trốn sang tây Bá Linh.
    Ai là người thiết kế thiết lập Bức Tường Ô Nhục ? Ông ta năm nay 64 tuổi, đang sống tại một chung cư ở thủ đô Berlin. Ông tên là Hagen Koch. Cha ông thuộc đảng Đức Quốc Xã của Hitler đã bị chế độ mới ép buộc vào đảng cộng sản, nếu không sẽ bị đày đi Sibêri. Ông thú thật là suốt thời niên thiếu, ông sống trong sự tuyên truyền của cộng sản và ông rất tin tưởng vào những lời tuyên truyền đó. Ông cho biết, khi cộng sản bao vây Tây Bá Linh vào năm 1948-1949 và Đồng Minh đã phải thiết lập cầu không vận để tiếp tế cho quân đội và nhân dân sinh sống tại đây, ông đã được cộng sản giải thích rằng Mỹ đang chở chất độc vào để phá hoại mùa màng, nhất là khoai lang tây của Đông Đức. Tháng 2/1960, ông gia nhập đảng cộng sản Đức và được bổ vào lực lượng công an Stasi. Nơi đây, ông phụ trách chỉ huy toán vẽ bản đồ. Ông thuật lại: ?T?TNgày 13/08/1961, tôi đã đặt bút vẽ một đường trắng bắt đầu từ checkpoint Charlie kẻ ra bức tường Bá Linh. Đối với tôi lúc đó, phía Tây là xấu xa?T?T. Cuộc tình của ông với đảng cộng sản Đức cũng không trọn vẹn, một trong hai đứa con ông đã bị ra tòa án nhân dân vì thái độ thân Tây Phương. Ông bị thuyên chuyển ra khỏi công an Stasi vào năm 1984. Tuy thế ông vẫn giữ thẻ đảng viên. Và mặc dù quá khứ cộng sản, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, ông đã được chính phủ mới của Cộng Hòa Liên Bang Đức giao cho nhiệm vụ chỉ huy phá sập bức tường và đem bán đãu giá cho Monte-Carlo vào tháng 6 năm 1990.
    Mười lăm năm trời trôi qua, dấu vết bức tường chỉ còn ở một vài nơi, chính phủ Đức muốn lưu lại cho hậu thế tới xem để hiểu biết về dã tâm của một chủ thuyết phi dân tộc và bất nhân. Tại Nga, những người trẻ thuộc ?T?Tthế hệ Putin?T?T, không mấy người còn nhớ là bức tường Bá Linh tuy do Hagen Koch vẽ bản đồ, chính quyền Đông Đức xây lên, nhưng mệnh lệnh xuất phát từ điện Kremlin. Cô Micha, 17 tuổi sinh viên đã sửng sốt: ?T?TBức Tường Bá Linh ư, hình như tôi có nghe: có phải liên quan đến chiến tranh Thế giới phải không ??T?T Nhưng, để kết luận, xin mượn lời phát biểu của bà Alexandra Hildebrandt, giám đốc bảo tàng Checkpoint Charlie, người sắp dựng tượng đài tưởng niệm 1065 người đã bị bắn gục trên đường đi tìm tự do: ?T?TPhía bên kia đã có một đài kỷ niệm những nạn nhân của chế độ độc tài Hitler, tượng đài của chúng tôi là để tưởng nhớ những nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản. Cả hai chế độ đã vi phạm trầm trọng những quyền căn bản của con người?T.?T

Chia sẻ trang này