1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo: chị em không nên đọc chuyện này, for boys only
    Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở 1 cơ sở nhỏ. Một hôm nàng xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì nàng vừa khóc vừa đáp:
    - Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời....
    - Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem xem...
    Cô bé bèn vạch ra chỉ vào.........
    - Đó ông thấy không.
    Ông chủ bèn phá lên cười sằng sặc:
    - Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi, lông đó chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có, không tin ông cho xem nè....
    Ông cũng vạch ra cho nó xem. Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:
    - Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi...... không thì mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con.... hu hu.....

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    For all
    2 vợ chồng nọ đã sinh hạ được 3 đứa con mà đứa nào đứa nấy đen nhẻm như cột nhà cháy. Hôm nọ họ đi thăm nhà bạn (cũng là 1 cặp vợ chồng) thì thấy con của bạn... ối giời sao mà trắng nõn nà nhìn thấy thèm. Họ bèn hỏi bạn bí quyết gì mà sinh con trắng vậy. Ông chồng chủ nhà bèn tủm tỉm cười:
    - Bí quyết cũng đơn giản lắm anh chị ui. Thế tui hỏi nhé, mỗi lần...... trước khi ngủ thì anh chị có tắt đèn không?
    - Ơ...... dĩ nhiên là tắt đèn rùi..... mà sao?
    - Hì hì.... tắt đèn tối thui thì đẻ ra toàn đen thui là phải rùi. Bọn tui toàn để đèn sáng trưng nên mới "mần" được bọn nhóc trắng như vậy đó.
    2 vợ chồng kia chợt hiểu ra. Thế là từ đó hàng đêm họ làm theo lời dặn của bạn.
    Một thời gian sau, cặp vợ chồng bạn nghe tin họ đã sinh đứa con mới bèn đến thăm. Khi họ bước vào nhìn mặt đứa trẻ thì...... ô hô, họ giật mình kinh ngạc vì đứa trẻ này rất lạ: từ đầu đến ngực thì trắng, còn từ ngực trở xuống thì lại... đen thui. Họ bèn hỏi bạn:
    - Sao kỳ vậy? Anh chị có làm đúng lời tui không mà thằng này màu da lạ vậy?
    Anh chồng kia tiu nghỉu rầu rĩ nói:
    - Thì tối nào bọn tui chẳng để đèn sáng!!!! Nhưng đúng là trời không thương, bữa kia đang dở dang thì tự nhiên ông nhà đèn ổng.... cúp điện cái rụp!! Thế mới thành ra nông nỗi này đây... hu hu....

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    For all
    2 vợ chồng nọ đã sinh hạ được 3 đứa con mà đứa nào đứa nấy đen nhẻm như cột nhà cháy. Hôm nọ họ đi thăm nhà bạn (cũng là 1 cặp vợ chồng) thì thấy con của bạn... ối giời sao mà trắng nõn nà nhìn thấy thèm. Họ bèn hỏi bạn bí quyết gì mà sinh con trắng vậy. Ông chồng chủ nhà bèn tủm tỉm cười:
    - Bí quyết cũng đơn giản lắm anh chị ui. Thế tui hỏi nhé, mỗi lần...... trước khi ngủ thì anh chị có tắt đèn không?
    - Ơ...... dĩ nhiên là tắt đèn rùi..... mà sao?
    - Hì hì.... tắt đèn tối thui thì đẻ ra toàn đen thui là phải rùi. Bọn tui toàn để đèn sáng trưng nên mới "mần" được bọn nhóc trắng như vậy đó.
    2 vợ chồng kia chợt hiểu ra. Thế là từ đó hàng đêm họ làm theo lời dặn của bạn.
    Một thời gian sau, cặp vợ chồng bạn nghe tin họ đã sinh đứa con mới bèn đến thăm. Khi họ bước vào nhìn mặt đứa trẻ thì...... ô hô, họ giật mình kinh ngạc vì đứa trẻ này rất lạ: từ đầu đến ngực thì trắng, còn từ ngực trở xuống thì lại... đen thui. Họ bèn hỏi bạn:
    - Sao kỳ vậy? Anh chị có làm đúng lời tui không mà thằng này màu da lạ vậy?
    Anh chồng kia tiu nghỉu rầu rĩ nói:
    - Thì tối nào bọn tui chẳng để đèn sáng!!!! Nhưng đúng là trời không thương, bữa kia đang dở dang thì tự nhiên ông nhà đèn ổng.... cúp điện cái rụp!! Thế mới thành ra nông nỗi này đây... hu hu....

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Đã vote sao cho ông DarkeN,cám ơn ông đã ủng hộ,tiếp tục nhá!
    Cô giáo giảng cho học sinh bài về "chân trời":
    -Thật ra thì trời ko có chân,mà đó chỉ là cái tên........
    -Ko,cô ơi,trời có chân mà-Một học sinh quả quyết
    -Sao em lại nói vậy?-Cô giáo hỏi.
    -Tại vì đêm nào em cũng nghe thấy bố em nói:"Trời ơi!Giang chân ra".

    [​IMG]
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Đã vote sao cho ông DarkeN,cám ơn ông đã ủng hộ,tiếp tục nhá!
    Cô giáo giảng cho học sinh bài về "chân trời":
    -Thật ra thì trời ko có chân,mà đó chỉ là cái tên........
    -Ko,cô ơi,trời có chân mà-Một học sinh quả quyết
    -Sao em lại nói vậy?-Cô giáo hỏi.
    -Tại vì đêm nào em cũng nghe thấy bố em nói:"Trời ơi!Giang chân ra".

    [​IMG]
  6. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xinh đẹp và chàng trai tháp tùng cô trong buổi dạ hội sa vào cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề cưỡng hiếp.
    Chàng trai tuyên bố bất cứ 1 người nam giới bình thường nào cũng có thể chiếm đoạt được nữ giới, dù cô ta chịu không hay chịu. Cô gái cũng nhất quyết rằng nữ giới không đồng ý thì không thể bị chiếm đoạt. Để xem ai có lý họ quyết định tiến hành thí nghiệm.
    Họ vật nhau và mặc dù cô gái chiến đấu ngoan cường, cuối cùng chàng trai cũng chứng minh được anh ta nói đúng. Tuy bị thua nhưng cô gái vẫn chưa chịu : " Anh chưa thắng đàng hoàng" - Cô gái nói : " Tôi đứng trên thảm không vững nên bị ngã. Ta phải thử lại !!!!"
    Đôi tình nhân đang trong 1 khách sạn.
    " Tại sao em lại nhìn xuống khi anh nói anh yêu em? "
    " Em nhìn xuống để xem anh nói có thật không " - cô gái trả lời.
    Cô gái và chang trai hưởng tuần trăng mật tại 1 thị trấn cổ kính. Để thêm sự lãng mạn cho đêm tân hôn, chàng trai rụt rè đề nghị cứ mỡi lần người canh đêm rung chuông họ sẽ yêu nhau 1 lần!!. Chàng trai rất vui vì điều đó.
    Nhưng sau 4 lần nghe chuông rung thì cậu kiếm cớ ra phố mua thuốc lá rồi loạng choạng đến chỗ tháp chuông người canh đêm.
    Bác nghe tôi nói - câu thều thào nói với bác ta - Bác giúp tôi 1 việc được không? Từ giờ trở đi bác rung chuông 2 giờ 1 lần chứ không mỗi giờ 1 lần nữa.
    Không đuợc!! Người canh đêm trả lời. Tôi không thể làm thế được!!
    Tại sao thế? - Chàng trai hỏi - Tôi sẽ biếu bác tiền.
    Cậu không biết đấy thôi - Ông già đáp - Cô giá xinh đẹp ở khách sạn đwfng kia đã cho tôi tiền và yêu cầu tôi rung chuông nửa giờ 1 lần rồi.
    HOW CAN I FEEL HEAVEN ?[​IMG]
  7. MAD_KILLER

    MAD_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cô gái xinh đẹp và chàng trai tháp tùng cô trong buổi dạ hội sa vào cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề cưỡng hiếp.
    Chàng trai tuyên bố bất cứ 1 người nam giới bình thường nào cũng có thể chiếm đoạt được nữ giới, dù cô ta chịu không hay chịu. Cô gái cũng nhất quyết rằng nữ giới không đồng ý thì không thể bị chiếm đoạt. Để xem ai có lý họ quyết định tiến hành thí nghiệm.
    Họ vật nhau và mặc dù cô gái chiến đấu ngoan cường, cuối cùng chàng trai cũng chứng minh được anh ta nói đúng. Tuy bị thua nhưng cô gái vẫn chưa chịu : " Anh chưa thắng đàng hoàng" - Cô gái nói : " Tôi đứng trên thảm không vững nên bị ngã. Ta phải thử lại !!!!"
    Đôi tình nhân đang trong 1 khách sạn.
    " Tại sao em lại nhìn xuống khi anh nói anh yêu em? "
    " Em nhìn xuống để xem anh nói có thật không " - cô gái trả lời.
    Cô gái và chang trai hưởng tuần trăng mật tại 1 thị trấn cổ kính. Để thêm sự lãng mạn cho đêm tân hôn, chàng trai rụt rè đề nghị cứ mỡi lần người canh đêm rung chuông họ sẽ yêu nhau 1 lần!!. Chàng trai rất vui vì điều đó.
    Nhưng sau 4 lần nghe chuông rung thì cậu kiếm cớ ra phố mua thuốc lá rồi loạng choạng đến chỗ tháp chuông người canh đêm.
    Bác nghe tôi nói - câu thều thào nói với bác ta - Bác giúp tôi 1 việc được không? Từ giờ trở đi bác rung chuông 2 giờ 1 lần chứ không mỗi giờ 1 lần nữa.
    Không đuợc!! Người canh đêm trả lời. Tôi không thể làm thế được!!
    Tại sao thế? - Chàng trai hỏi - Tôi sẽ biếu bác tiền.
    Cậu không biết đấy thôi - Ông già đáp - Cô giá xinh đẹp ở khách sạn đwfng kia đã cho tôi tiền và yêu cầu tôi rung chuông nửa giờ 1 lần rồi.
    HOW CAN I FEEL HEAVEN ?[​IMG]
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một anh đi ngang qua đường tàu và bị ngã đúng lúc tàu chạy qua,rất may là anh chỉ bị cụt mất 1 cánh tay.Nhưng anh lại nghĩ:"Mình chỉ còn 1 tay,chẳng làm được gì cả,tốt nhất là nên chết quách đi cho rồi".Và anh ra bờ sông,đinh nhảy xuống.Nhưng anh lại nhìn thấy trên cầu có 1 thằng cụt cả 2 tay,nhưng vẫn còn đứng nhảy nhót.Thấy lạ,anh bèn lại gần hỏi:
    -Tao bị mất 1 cánh tay đã muốn chết rồi,mày bị mất cả 2,sao còn đứng đó mà nhảy nhót được.
    -Nhảy nhót cái đ-íu gì - Anh cụt2 tay gắt - Tao đang bị con kiến nó đốt đ-ít đây này.

    [​IMG]
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một anh đi ngang qua đường tàu và bị ngã đúng lúc tàu chạy qua,rất may là anh chỉ bị cụt mất 1 cánh tay.Nhưng anh lại nghĩ:"Mình chỉ còn 1 tay,chẳng làm được gì cả,tốt nhất là nên chết quách đi cho rồi".Và anh ra bờ sông,đinh nhảy xuống.Nhưng anh lại nhìn thấy trên cầu có 1 thằng cụt cả 2 tay,nhưng vẫn còn đứng nhảy nhót.Thấy lạ,anh bèn lại gần hỏi:
    -Tao bị mất 1 cánh tay đã muốn chết rồi,mày bị mất cả 2,sao còn đứng đó mà nhảy nhót được.
    -Nhảy nhót cái đ-íu gì - Anh cụt2 tay gắt - Tao đang bị con kiến nó đốt đ-ít đây này.

    [​IMG]
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các bác đọc kĩ chuyện nhé,toàn post những chuyện tui đã post rồi.Còn nữa,xin lỗi 1 số nhân vật trong box vì tui đã đua vào trong chuyện,cũng chỉ là để thư gian thôi mà.
    RobinHood trên đường lái xe về nhà,nhưng lại bị kẹt trên xa lộ,cả tiếng đòng hộ ko di chuyển được tẹo nào,mà dãy xe nối càng dài thêm.Hood thấy 1 vị cảnh sát đến từng xe nói với chuyện với tài xế.Khi vị cảnh sát đến chỗ Hood,anh hạ kính xe xuống và hỏi:
    -Có chuyện gì vậy hả bác cảnh sát?
    -Toà mới đọc bản án của Sabaga,anh ta nghe xong và đang nằm trên xa lộ đòi tự thiêu,tui đang đi vòng vòng mấy cái xe mắc kẹt này để quên góp giúp anh ta.
    -Ồ,thế thì bác đang làm việc thiên để giúp người! Thế bác quên góp được bao nhiêu rồi?
    -Tôi mới gom góp được 10 gallons.....xăng thôi.

Chia sẻ trang này