1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hai cô bạn thân tâm sự với nhau.
    Cô thứ 1 : ?Cậu đã bao giờ trong khi ân ái mà nhìn vào mắt chồng của cậu chưa??.
    Cô thứ 2 : Ồ có chứ, anh ấy thật say đắm! Còn cậu?
    Cô thứ 1 : ?oMình đã nhìn một lần, nhưng thật là kinh khủng?.
    Cô thứ 2 : ?oSao vậy, mắt chồng cậu không đẹp à??.
    Cô thứ 1 :?Không, cũng đẹp, nhưng lúc đó anh ấy đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào.?

  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng vừa tắm xong, đứng trước gương ngắm nghía rồi ao ước :
    - Giá mà mình được dài thêm 5 cm thì mình oai phong chẳng khác gì Vua.
    Bà vợ đang loay hoay nấu ăn ngoài bếp, thấy chồng lẩm bẩm, liền nói với ra :
    - Ừ, nếu nó ngắn đi khoảng 5 cm nữa chắc ông thành Hoàng Hậu rồi.
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng vừa tắm xong, đứng trước gương ngắm nghía rồi ao ước :
    - Giá mà mình được dài thêm 5 cm thì mình oai phong chẳng khác gì Vua.
    Bà vợ đang loay hoay nấu ăn ngoài bếp, thấy chồng lẩm bẩm, liền nói với ra :
    - Ừ, nếu nó ngắn đi khoảng 5 cm nữa chắc ông thành Hoàng Hậu rồi.
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong một bài kiểm tra của sinh viên trường Y, có một câu hỏi cuối bài : "Tại sao đầu của cái ấy lại to hơn phía dưới". Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên khá thân ngồi bàn chuyện :
    - Này, lúc nãy cậu trả lời câu hỏi cuối cùng như thế nào ?
    - Thì mình viết là vì như thế sẽ khiến cho phụ nữ thích hơn.
    - Trời đất có thế mà mình không nghĩ ra, mình lại đi trả lời rằng nó cấu tạo như thế để tay và môi khỏi bị trượt ra ngoài.
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong một bài kiểm tra của sinh viên trường Y, có một câu hỏi cuối bài : "Tại sao đầu của cái ấy lại to hơn phía dưới". Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên khá thân ngồi bàn chuyện :
    - Này, lúc nãy cậu trả lời câu hỏi cuối cùng như thế nào ?
    - Thì mình viết là vì như thế sẽ khiến cho phụ nữ thích hơn.
    - Trời đất có thế mà mình không nghĩ ra, mình lại đi trả lời rằng nó cấu tạo như thế để tay và môi khỏi bị trượt ra ngoài.
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú. Thường người Việt có rất nhiều kiểu chào hỏi khác nhau. Một cách chào hỏi thông dụng: khi ra về người ta không nói "tạm biệt" mà chào một cách gián tiếp như "Chú ở lại ăn cơm ạ!" hay "Ông xem ti-vi cháu về ạ!" Tóm lại là xem người được chào đang làm gì thì nhắc đến hành động ấy.
    Một anh chàng ngoại quốc về làm rể VN mới học được quy tắc này bèn thầm nhủ sẽ đem áp dụng ngay. Hôm nọ anh ta đến thăm nhà mẹ vợ, khi ra về để ý thấy bà ngoại đã lên giường ngủ sớm, còn ông ngoại thì đang ngồi đánh cờ với ông hàng xóm. Anh ta bèn khoanh tay chào thật to:
    - Con về, bà nằm hai ông chơi ạ !!!
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú. Thường người Việt có rất nhiều kiểu chào hỏi khác nhau. Một cách chào hỏi thông dụng: khi ra về người ta không nói "tạm biệt" mà chào một cách gián tiếp như "Chú ở lại ăn cơm ạ!" hay "Ông xem ti-vi cháu về ạ!" Tóm lại là xem người được chào đang làm gì thì nhắc đến hành động ấy.
    Một anh chàng ngoại quốc về làm rể VN mới học được quy tắc này bèn thầm nhủ sẽ đem áp dụng ngay. Hôm nọ anh ta đến thăm nhà mẹ vợ, khi ra về để ý thấy bà ngoại đã lên giường ngủ sớm, còn ông ngoại thì đang ngồi đánh cờ với ông hàng xóm. Anh ta bèn khoanh tay chào thật to:
    - Con về, bà nằm hai ông chơi ạ !!!
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ Sinh Học
    Thầy giáo: Em nào có thể cho thầy biết trong cơ thể con người cái gì khi phồng lên thì nó to lên gấp 7 lần bình thường? Mời em (chỉ 1 cô gái)
    Cô gái : (đỏ mặt) Dạ.....d....ạ.......
    Thầy giáo : 1 điểm.Về chỗ.Mời em kia (chỉ 1 cô gái khác)
    Cô gái : (cũng đỏ mặt) Dạ.....d....ạ.......
    Thầy giáo : lại 1 điểm.Về chỗ.
    Sau đó thầy giáo mới nói với cả lớp : "trong cơ thể con người, chỉ có phổi khi phồng lên thì nó to lên gấp 7 lần bình thường, Cái mà các em nghĩ ... thì cùng lắm là to lên gấp 3 lần thôi."
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ Sinh Học
    Thầy giáo: Em nào có thể cho thầy biết trong cơ thể con người cái gì khi phồng lên thì nó to lên gấp 7 lần bình thường? Mời em (chỉ 1 cô gái)
    Cô gái : (đỏ mặt) Dạ.....d....ạ.......
    Thầy giáo : 1 điểm.Về chỗ.Mời em kia (chỉ 1 cô gái khác)
    Cô gái : (cũng đỏ mặt) Dạ.....d....ạ.......
    Thầy giáo : lại 1 điểm.Về chỗ.
    Sau đó thầy giáo mới nói với cả lớp : "trong cơ thể con người, chỉ có phổi khi phồng lên thì nó to lên gấp 7 lần bình thường, Cái mà các em nghĩ ... thì cùng lắm là to lên gấp 3 lần thôi."
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Quan toà hỏi 1 người phụ nữ vừa phạm tội:
    -Chị bao nhiêu tuổi?
    -Dạ - Chị này trả lời - 25 tuổi và vài tháng!
    -Vài tháng là bao nhiêu?_Quan toà gắt.
    -Dạ....dạ...khoang 108 tháng ạ

Chia sẻ trang này