1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Quan toà hỏi 1 người phụ nữ vừa phạm tội:
    -Chị bao nhiêu tuổi?
    -Dạ - Chị này trả lời - 25 tuổi và vài tháng!
    -Vài tháng là bao nhiêu?_Quan toà gắt.
    -Dạ....dạ...khoang 108 tháng ạ
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc :
    - "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. ở đó chúng ta sẽ hôn nhau !"
    Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng .
    Một lát sau, cô bạn gái đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng :
    - "Nêú chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học "
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc :
    - "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. ở đó chúng ta sẽ hôn nhau !"
    Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng .
    Một lát sau, cô bạn gái đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng :
    - "Nêú chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học "
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 1-6, ông chủ tịch của một xã phỏng vấn một học sinh xuất sắc đã có thành tích trong học tập:
    - Nếu cháu có một điều ước thì cháu ước gì?
    Cháu bé ngập ngừng một lát rồ lễ phép đáp:
    Dạ, Thưa chú cháu muốn người cháu đầy lông!!!
    Ông chủ tich trợn mắt tức giận quát:
    -Tại sao?
    Dạ! thưa chú bởi vì chị cháu có mỗi một túm lông nhỏ mà nuôi được cả nhà ạ. Cháu bé đáp một cách hồ hởi
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 1-6, ông chủ tịch của một xã phỏng vấn một học sinh xuất sắc đã có thành tích trong học tập:
    - Nếu cháu có một điều ước thì cháu ước gì?
    Cháu bé ngập ngừng một lát rồ lễ phép đáp:
    Dạ, Thưa chú cháu muốn người cháu đầy lông!!!
    Ông chủ tich trợn mắt tức giận quát:
    -Tại sao?
    Dạ! thưa chú bởi vì chị cháu có mỗi một túm lông nhỏ mà nuôi được cả nhà ạ. Cháu bé đáp một cách hồ hởi
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại Công nghệ Thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone, fax... Một lần ở một Quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán nhận được một cú phôn: "Tôi cần một cô gái, số nhà.... đường..."
    "Xin lỗi Quí ngài, Quí ngài thích dùng loại nào ạ? Cao hay Thấp ạ?"
    "Loại nào cũng được, tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân."
    "Thế béo hay gầy ạ"
    "Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay"
    "Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò một chút, Quí ngài còn cái ... ấy không ạ."
    "Mụ này điên chắc, không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì..."
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại Công nghệ Thông tin mọi người có thể ngồi nhà và làm mọi thứ qua phone, fax... Một lần ở một Quán cà phê đèn mờ nọ bà chủ quán nhận được một cú phôn: "Tôi cần một cô gái, số nhà.... đường..."
    "Xin lỗi Quí ngài, Quí ngài thích dùng loại nào ạ? Cao hay Thấp ạ?"
    "Loại nào cũng được, tôi là phế binh chiến tranh bị mất cả hai chân."
    "Thế béo hay gầy ạ"
    "Cũng thế thôi, tôi cũng chẳng còn cả tay"
    "Vậy, xin lỗi tôi hơi tò mò một chút, Quí ngài còn cái ... ấy không ạ."
    "Mụ này điên chắc, không còn thì ta quay điện thoại bằng cái gì..."
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm cô gái dần em trai đi chơi, đến con đường nhỏ, thấy hai con chó đang ***, cậu em hỏi chị:
    - Chị ơi bọn chúng đang làm gì vậy?
    Người chị đáp:
    - Chúng đang cãi nhau!
    Khi đó một thanh niên đang đi đến, ngắt lời:
    -Không phải đâu em ạ!
    Người chị đỏ mặt và rằng:
    -Ai nói chuyện với anh?
    Chàng thanh niên nọ đáp lại:
    -Thế chị định cãi nhau với tôi à?
    Người chị chỉ đỏ mặt , cúi đầu dẫn em đi thẳng...
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm cô gái dần em trai đi chơi, đến con đường nhỏ, thấy hai con chó đang ***, cậu em hỏi chị:
    - Chị ơi bọn chúng đang làm gì vậy?
    Người chị đáp:
    - Chúng đang cãi nhau!
    Khi đó một thanh niên đang đi đến, ngắt lời:
    -Không phải đâu em ạ!
    Người chị đỏ mặt và rằng:
    -Ai nói chuyện với anh?
    Chàng thanh niên nọ đáp lại:
    -Thế chị định cãi nhau với tôi à?
    Người chị chỉ đỏ mặt , cúi đầu dẫn em đi thẳng...
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chị Love_is_any_think và bác Mad_killer kết hôn đã mấy năm rồi mà chưa có nổi mụn con.
    Một hôm Mad_killer qua nhà bác USA ( người bố của 11 mụn con, đủ thành lập đội bóng )sát vách :
    Mad_killer: anh có bí quyết gì bật mí thằng em này với?
    USA: Chú mày ra chợ nhé, mua mua một cụ xà phòng DOVE, một lọ nước hoa và một cái chổi.
    Mad_killer: Chi rứa anh?
    USA: Xời...! Thế này nhé: tối trước khi đi ngủ, cho vợ mày tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa vào cho quyến rủ.
    Mad_killer: Còn cái chổi làm chi?
    USA: Cầm cán sang nện vào tường 3 cái gọi anh mày sang. ......

Chia sẻ trang này