1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tại một căn nhà nằm giữa thành phố. Love_is_any_think đến nhà thăm USA. Cả buổi nàng Love_is_any_think không nói gì cứ ngồi tễu tện trên ghế và uống hết một bình nước mà nhà USA đun để uống trong hai ngày. Thấy ngồi lâu không nói chuyện gì nàng Love_is_any_think xin phép về và cất tiếng:
    - Anh nhận em làm em nuôi nhé.
    Nghe vậy USA nhìn sâu vào mắt nàng Love_is_any_think rồi nói :
    - Em có thể nói điều này với anh nhưng đừng nói với người khác bởi trên đời này ...không ai nuôi cái gì mà không xơi..... thịt nó cả.

    [​IMG]
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng nhà quê mới lên thành phố lần đầu, anh ta thấy người thành phố đa số đều đeo khẩu trang, anh ta không biết cái đó là cái gì nhưng nghĩ chắc là model nên bèn bắt chước. Vì không biết cái đó là khẩu trang nên anh ta mua nhằm một cái ... "có cánh" ... "2 lớp siêu mỏng...", và đeo vào. Đi được một đoạn anh ta thấy ngạt thở quá, chịu không nổi, đành phải tháo ra và vứt nó đi, khi đến thùng rác định vứt vào thì nhìn thấy trong đó đã có sẵn một cái rồi, anh ta bèn la lên: "... May qua'! thấy chưa, tao mà tháo ra hỏng kịp là tao hộc máu giống thằng này rồi..."
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng nhà quê mới lên thành phố lần đầu, anh ta thấy người thành phố đa số đều đeo khẩu trang, anh ta không biết cái đó là cái gì nhưng nghĩ chắc là model nên bèn bắt chước. Vì không biết cái đó là khẩu trang nên anh ta mua nhằm một cái ... "có cánh" ... "2 lớp siêu mỏng...", và đeo vào. Đi được một đoạn anh ta thấy ngạt thở quá, chịu không nổi, đành phải tháo ra và vứt nó đi, khi đến thùng rác định vứt vào thì nhìn thấy trong đó đã có sẵn một cái rồi, anh ta bèn la lên: "... May qua'! thấy chưa, tao mà tháo ra hỏng kịp là tao hộc máu giống thằng này rồi..."
  4. X9

    X9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của ông bạn thấy hay rồi đấy vote 1* nhé , he he
  5. X9

    X9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của ông bạn thấy hay rồi đấy vote 1* nhé , he he
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cha cố và nữ tu đang sửa soạn cho buổi tiệc sắp tới của Nhà thờ. Họ rất bận rộn với công việc. Và công việc chính của họ là trang trí các bức tường. Cha cố thì trèo lên cao để đóng đinh, còn nữ tu phải phụ giúp ở dưới. Khổ nỗi, cha lại ăn mặc giống dân Scotland, nghĩa là chỉ co váy mà không có .... phụ tùng. Sơ đứng dưới chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vừa cúi gằm mặt vừa thi hành các công việc mà cha giao.
    Rồi đến phần đóng đinh, cha yêu cầu sơ lấy cho cha chiếc búa, sơ vẫn là người phụ giúp tận tuỵ và không nói năng gì.
    Khi Cha đưa trả lại sơ chiếc búa, sơ ngượng quá, không dám ngẩng lên, chỉ đưa tay và cầm lấy chiếc búa. bỗng sơ nghe thấy Cha nói:
    - Con à, con cầm nhầm rồi, đó là chiếc búa ......... của ta!!!

    [​IMG]
  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cha cố và nữ tu đang sửa soạn cho buổi tiệc sắp tới của Nhà thờ. Họ rất bận rộn với công việc. Và công việc chính của họ là trang trí các bức tường. Cha cố thì trèo lên cao để đóng đinh, còn nữ tu phải phụ giúp ở dưới. Khổ nỗi, cha lại ăn mặc giống dân Scotland, nghĩa là chỉ co váy mà không có .... phụ tùng. Sơ đứng dưới chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vừa cúi gằm mặt vừa thi hành các công việc mà cha giao.
    Rồi đến phần đóng đinh, cha yêu cầu sơ lấy cho cha chiếc búa, sơ vẫn là người phụ giúp tận tuỵ và không nói năng gì.
    Khi Cha đưa trả lại sơ chiếc búa, sơ ngượng quá, không dám ngẩng lên, chỉ đưa tay và cầm lấy chiếc búa. bỗng sơ nghe thấy Cha nói:
    - Con à, con cầm nhầm rồi, đó là chiếc búa ......... của ta!!!

    [​IMG]
  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một bà đi mua con vẹt biết nói. Chủ hàng bảo còn mỗi con, mà con này mang từ quán Karaoke ôm ra. Bà chủ tặc lưỡi, không sao có khi lại càng hay.
    Sau khi mang con vẹt về, bà mở tấm vải bịt ***g ra thì con vẹt nhìn quanh một lúc thấy bà chủ và cô con gái,nói
    A, bà Mama mới. Lại thêm cô tiếp viên mới!
    Lúc đó, ông chồng đi vào, con vẹt thốt lên
    Ơ, vẫn ông khách cũ

    [​IMG]
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một bà đi mua con vẹt biết nói. Chủ hàng bảo còn mỗi con, mà con này mang từ quán Karaoke ôm ra. Bà chủ tặc lưỡi, không sao có khi lại càng hay.
    Sau khi mang con vẹt về, bà mở tấm vải bịt ***g ra thì con vẹt nhìn quanh một lúc thấy bà chủ và cô con gái,nói
    A, bà Mama mới. Lại thêm cô tiếp viên mới!
    Lúc đó, ông chồng đi vào, con vẹt thốt lên
    Ơ, vẫn ông khách cũ

    [​IMG]
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bốn cô diễn viên hạng ba ngồi tán gẫu với nhau:
    - Các cậu biết không, sắp tới mình được đóng phim "Ba người lính ngự lâm", trong đó mình sẽ được make *** với ba người liền. Chắc đã đời lắm.
    - Ôi giời, thế mà cũng đòi. Mình sắp đóng "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đây này.
    - Vậy ăn thua gì. Mình còn được đóng "Alibaba và bốn mươi tên cướp" cơ.
    Bỗng cô thứ tư oà khóc và sụt sùi nói trong nước mắt:
    - Hu hu, còn mình vừa nhận được kịch bản "101 con chó đốm
    ".
    [​IMG]

Chia sẻ trang này