1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Love_is_any_think bị bệnh mộng du.Một hôm đang nửa đêm Love_is_any_think vùng dậy chạy xuống bếp lấy con dao phay rồi lên nhà dí vào cổ từng người.Xong việc Love_is_any_think lại xuống bếp cất dao và về giường ngủ.
    Sáng hôm sau papa Love_is_any_think hỏi :"Đêm qua con làm gì thế?"
    Love_is_any_think trả lời :"Con mơ thấy lạc vào 1 ruộng dưa hấu nhưng tìm mãi mà chẳng thấy quả nào to cả ...."
    [​IMG]
    Cánh cửa địa ngục-Pisoga!!!​
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học sinh vật, cô giáo hỏi L :
    - L ! tại sao trong bài kiểm tra em lại vẽ trái tim có chân ?
    - Thưa cô, vì tối hôm nọ em nghe thấy bố em nói : Trái tim thân yêu của anh ơi, dạng chân ra !

  3. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học sinh vật, cô giáo hỏi L :
    - L ! tại sao trong bài kiểm tra em lại vẽ trái tim có chân ?
    - Thưa cô, vì tối hôm nọ em nghe thấy bố em nói : Trái tim thân yêu của anh ơi, dạng chân ra !

  4. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong một tiết học, thầy giáo giảng về dây chuyền sản xuất:
    - Dây chuyền sản xuất bây giờ vô cùng hiện đại. Bỏ vào một con bò, dây chuyền sẽ tự cắt tiết, vặt lông, lọc xương, xẻ thịt,...v..v... Những phần mỡ, thịt nạc có thể được phân ra và tự động chế biến thành xúc xích.
    Một học sinh nhanh nhẩu giơ tay lên hỏi:
    - Thưa thầy, có dây chuyền nào mà bỏ xúc xích vào, tự động chế biến ra một con bò không ạ.
    Thầy giáo hỏi cậu học sinh:
    - Tôi hỏi cậu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi.
    - 17 tuổi ạ.
    - 17 năm trước có 1 cây xúc xích cho vào một cái máy, sinh ra một con bò bây giờ.
  5. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong một tiết học, thầy giáo giảng về dây chuyền sản xuất:
    - Dây chuyền sản xuất bây giờ vô cùng hiện đại. Bỏ vào một con bò, dây chuyền sẽ tự cắt tiết, vặt lông, lọc xương, xẻ thịt,...v..v... Những phần mỡ, thịt nạc có thể được phân ra và tự động chế biến thành xúc xích.
    Một học sinh nhanh nhẩu giơ tay lên hỏi:
    - Thưa thầy, có dây chuyền nào mà bỏ xúc xích vào, tự động chế biến ra một con bò không ạ.
    Thầy giáo hỏi cậu học sinh:
    - Tôi hỏi cậu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi.
    - 17 tuổi ạ.
    - 17 năm trước có 1 cây xúc xích cho vào một cái máy, sinh ra một con bò bây giờ.
  6. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một người hỏi bạn:
    - Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
    - Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
    - Nhưng đây lại là em gái tớ.
    - Quẳng mẹ nó xuống nước, bơi được tuốt
  7. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một người hỏi bạn:
    - Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
    - Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
    - Nhưng đây lại là em gái tớ.
    - Quẳng mẹ nó xuống nước, bơi được tuốt
  8. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
    - Cho vào dĩ vãng rồi.
    - Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ...
    - Sàm sỡ cậu hả?
    - (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Sợ nước vào!
  9. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
    - Cho vào dĩ vãng rồi.
    - Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ...
    - Sàm sỡ cậu hả?
    - (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Sợ nước vào!
  10. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm bão cấp 10 , một cụ già cầm đèn dầu soi vào bình xăng xe máy xem còn xăng hay không để cụ đi dự đám ma người bạn già . Năm đó cụ thọ 70 tuổi.

Chia sẻ trang này