1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm bão cấp 10 , một cụ già cầm đèn dầu soi vào bình xăng xe máy xem còn xăng hay không để cụ đi dự đám ma người bạn già . Năm đó cụ thọ 70 tuổi.
  2. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hai con muỗi đang bay. Bỗng nhiên một con dừng lại. Con kia hỏi:
    - Anh làm sao đấy?
    - Ruồi bay vào mắt !!!
  3. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hai con muỗi đang bay. Bỗng nhiên một con dừng lại. Con kia hỏi:
    - Anh làm sao đấy?
    - Ruồi bay vào mắt !!!
  4. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Giờ đạo đức
    Trong giờ đạo đức cô giáo kể chuyện:
    - Cậu bé George Washington không chỉ đã chặt cây cảnh của cha, mà cậu còn dám nhận lỗi với cha cậu về việc đó. Có em nào giải thích được tại sao cuối cùng cậu bé đã không bị trừng phạt?
    - Tại cậu ta còn cầm cái rìu trong tay thưa cô - Kiện nhanh nhảu trả lời.
  5. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Giờ đạo đức
    Trong giờ đạo đức cô giáo kể chuyện:
    - Cậu bé George Washington không chỉ đã chặt cây cảnh của cha, mà cậu còn dám nhận lỗi với cha cậu về việc đó. Có em nào giải thích được tại sao cuối cùng cậu bé đã không bị trừng phạt?
    - Tại cậu ta còn cầm cái rìu trong tay thưa cô - Kiện nhanh nhảu trả lời.
  6. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ hình học, cô giáo vẽ hai vòng tròn giao nhau lên bảng và hỏi học sinh, đây là cái gì.
    Kiện nhanh nhảu trả lời: "Dạ cái mông ạ"
    Cô giáo vừa bực mình vừa xấu hổ kéo tai Kiện đưa xuống văn phòng làm kiểm điểm.
    Cô giáo vừa đi thì thầy hiệu trưởng đi qua, thấy lớp không có giáo viên thì vào giữ trật tự. Vừa nhìn lên bảng thầy hiệu trưởng quát cả lớp: "Em nào dám vẽ cái mông lên bảng thế này hả???"
  7. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ hình học, cô giáo vẽ hai vòng tròn giao nhau lên bảng và hỏi học sinh, đây là cái gì.
    Kiện nhanh nhảu trả lời: "Dạ cái mông ạ"
    Cô giáo vừa bực mình vừa xấu hổ kéo tai Kiện đưa xuống văn phòng làm kiểm điểm.
    Cô giáo vừa đi thì thầy hiệu trưởng đi qua, thấy lớp không có giáo viên thì vào giữ trật tự. Vừa nhìn lên bảng thầy hiệu trưởng quát cả lớp: "Em nào dám vẽ cái mông lên bảng thế này hả???"
  8. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đố ai đọc được hết bài này. Lưu ý pix này giống mặt anh Kiện
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
    Được love_is_any_think sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 19/03/2003
  9. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đố ai đọc được hết bài này. Lưu ý pix này giống mặt anh Kiện
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
    Được love_is_any_think sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 19/03/2003
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đặc biệt về những cuộc thi(hơi pậy 1 chút)
    Cuộc thi thứ nhất: Thi Trung tiện
    LHQ tổ chức 1 cuộc thi đánh trung tiện.Sau 1 thời gian,họ chọn được 3 anh vào Chung kết gồm 1 anh người Mỹ,1 anh người Pháp,1 anh người VN.
    Tại cuộc thi chung kết,anh người Mỹ vào thi trước.Anh chổng mông lên và đánh cái "Rình",sập cả tầng 2.Ban giám khảo vỗ tay cho anh 8 điểm.
    Tới anh người Pháp,anh cũng chổng mông ra phía nhà đối diện, đánh cái "Rầm",cả toà nhà đối diện sập xuống.Ban GK vỗ tay rào rào cho 9 điểm.
    Anh người VN bước lên,tụt quần ra,chổng mông về mặt BGK đánh 1 phát kêu "Phuúu Thoọo".BGK tất cả đều đứng dậy vỗ tay,khen:"anh này giỏi,biết đánh cả trung tiện biết nói,cho anh 10 điểm"

Chia sẻ trang này