1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đặc biệt về những cuộc thi(hơi pậy 1 chút)
    Cuộc thi thứ nhất: Thi Trung tiện
    LHQ tổ chức 1 cuộc thi đánh trung tiện.Sau 1 thời gian,họ chọn được 3 anh vào Chung kết gồm 1 anh người Mỹ,1 anh người Pháp,1 anh người VN.
    Tại cuộc thi chung kết,anh người Mỹ vào thi trước.Anh chổng mông lên và đánh cái "Rình",sập cả tầng 2.Ban giám khảo vỗ tay cho anh 8 điểm.
    Tới anh người Pháp,anh cũng chổng mông ra phía nhà đối diện, đánh cái "Rầm",cả toà nhà đối diện sập xuống.Ban GK vỗ tay rào rào cho 9 điểm.
    Anh người VN bước lên,tụt quần ra,chổng mông về mặt BGK đánh 1 phát kêu "Phuúu Thoọo".BGK tất cả đều đứng dậy vỗ tay,khen:"anh này giỏi,biết đánh cả trung tiện biết nói,cho anh 10 điểm"
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thứ 2 :Thi ngực.
    LHQ lại tiếp tục mở 1 cuộc thi ngực cho phụ nữ thế giới xem ngực ai to nhất.Và cũng 3 cô của 3 nước Pháp,Mỹ,VN vào chúng kết.
    Tại cuộc thi Chung kết,cô người Mỹ cầm 1 quả dưa hấu vào nới:
    -Tại nước chúng tôi,ngực chị nào cũng phải bằng qảu dưa hấu.
    BGK cho chị ta 8 điểm.Tới chị người Mỹ,chị cầm vào 1 quả mít:
    -Còn ở nước tôi thì phải bằng quả mít này.
    BGK cho chị ta 9 điểm.Tới chị VN,chị cầm vào 1 quả cam.Mọi người đều thất vọng là tại sao chỉ bằng quả cam cũng vào chung kết.Nhưng chị này nói:
    -Các bác đừng hiểu lầm,đây chỉ là cái đầu...... của phụ nữ nước em thôi.
    BGK vỗ tay và trao cho chị giải nhất
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thứ 2 :Thi ngực.
    LHQ lại tiếp tục mở 1 cuộc thi ngực cho phụ nữ thế giới xem ngực ai to nhất.Và cũng 3 cô của 3 nước Pháp,Mỹ,VN vào chúng kết.
    Tại cuộc thi Chung kết,cô người Mỹ cầm 1 quả dưa hấu vào nới:
    -Tại nước chúng tôi,ngực chị nào cũng phải bằng qảu dưa hấu.
    BGK cho chị ta 8 điểm.Tới chị người Mỹ,chị cầm vào 1 quả mít:
    -Còn ở nước tôi thì phải bằng quả mít này.
    BGK cho chị ta 9 điểm.Tới chị VN,chị cầm vào 1 quả cam.Mọi người đều thất vọng là tại sao chỉ bằng quả cam cũng vào chung kết.Nhưng chị này nói:
    -Các bác đừng hiểu lầm,đây chỉ là cái đầu...... của phụ nữ nước em thôi.
    BGK vỗ tay và trao cho chị giải nhất
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thứ 3: Thi Chim.
    LHQ cũng mở 1 cuộc thi tương tự cho đấng mày râu.Vào Chung kết lần này là anh USA đại diện cho nước Mỹ,anh Mad_killer đại diện cho nước Pháp,và bác Vịt đại diện cho VN.
    Tại cuộc thi Chung kết,USA cầm vào 1 cái tượng nữ thần tự do và nói:
    -Nước tui của anh nào anh nấy phải to bằng thế này.
    BGK cho anh 8 điểm.Tới lượt Mad_Killer,anh cầm vào cái tháp Effen:
    -Còn ở nước tui thì phải to,dài và nhọn như thế này.
    BGK vỗ tay rần rần và cho anh ta 9 điểm.Tới bác Vịt,mọi người cảm thấy thất vọng khi bác Vịt cầm vào 1 cây tre khẳng khiu.Nhưng bác đã giải thích:
    -Đừng hiểu lầm,đây chỉ là cái lông thôi.
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi thứ 3: Thi Chim.
    LHQ cũng mở 1 cuộc thi tương tự cho đấng mày râu.Vào Chung kết lần này là anh USA đại diện cho nước Mỹ,anh Mad_killer đại diện cho nước Pháp,và bác Vịt đại diện cho VN.
    Tại cuộc thi Chung kết,USA cầm vào 1 cái tượng nữ thần tự do và nói:
    -Nước tui của anh nào anh nấy phải to bằng thế này.
    BGK cho anh 8 điểm.Tới lượt Mad_Killer,anh cầm vào cái tháp Effen:
    -Còn ở nước tui thì phải to,dài và nhọn như thế này.
    BGK vỗ tay rần rần và cho anh ta 9 điểm.Tới bác Vịt,mọi người cảm thấy thất vọng khi bác Vịt cầm vào 1 cây tre khẳng khiu.Nhưng bác đã giải thích:
    -Đừng hiểu lầm,đây chỉ là cái lông thôi.
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối Mad_Killer và Love_is_any_think rủ nhau ra ngoại ô chơi. Qua 1 đoạn tối người ta nghe thấy Love_is_any_think thì thầm :
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu đây!
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu !
    Ôi anh yêu dừng xe !
    Ôi anh yêu dừng !
    Ôi anh yêu !
    Ôi anh !
    ÔiI Ôi!
  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối Mad_Killer và Love_is_any_think rủ nhau ra ngoại ô chơi. Qua 1 đoạn tối người ta nghe thấy Love_is_any_think thì thầm :
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu đây!
    Ôi anh yêu dừng xe ở đâu !
    Ôi anh yêu dừng xe !
    Ôi anh yêu dừng !
    Ôi anh yêu !
    Ôi anh !
    ÔiI Ôi!
  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Love_is_any_think đến phòng khám của BS Vịt,cô nói với BS là cô bị đau ở vùng bụng.Sau 1 hồi khám xét BS Vịt bảo với Love_is_any_think:
    -Tôi phải tiêm cho cô 1 mũi vào rốn,yêu cầu cô cởi quần áo ra và nhắm mắt lại.
    Love_is_any_think bẽn lẽn làm y như lời BS Vịt.Một lúc sau cô hốt hoảng kêu lên:
    -Ối,BS ơi,đó đâu phải là rốn của em!
    -Cô đừng lo,đây cũng ko phải là cái kim tiêm đâu.
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Love_is_any_think đến phòng khám của BS Vịt,cô nói với BS là cô bị đau ở vùng bụng.Sau 1 hồi khám xét BS Vịt bảo với Love_is_any_think:
    -Tôi phải tiêm cho cô 1 mũi vào rốn,yêu cầu cô cởi quần áo ra và nhắm mắt lại.
    Love_is_any_think bẽn lẽn làm y như lời BS Vịt.Một lúc sau cô hốt hoảng kêu lên:
    -Ối,BS ơi,đó đâu phải là rốn của em!
    -Cô đừng lo,đây cũng ko phải là cái kim tiêm đâu.
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_Killer và Love_is_any_think đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. MAD mới sắm được chiếc du động sau 10 năm cống hiến. MAD rủ Love_is_any_think đi khao. Họ quắp lấy nhau tưởng chừng như không gì chia lìa nổi. Đang đi bỗng Love_is_any_think kêu lên:
    - Anh yêu, anh có điện thoại kìa! Gớm, gì mà để rung ác thế??
    - Không phaỉ điện thoại em ạ, đấy là............
    Love_is_any_think ngượng quá bỏ tay khỏi ... túi quần của MAD.
    Một lúc sau, không chịu nổi, Love_is_any_think lại ôm chặt lấy MAD:
    - Anh ơi, "nó"..... lại rung kìa!
    - Ồ, em yêu, anh xin lỗi, anh phải nghe điện thoại!

Chia sẻ trang này