1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_Killer và Love_is_any_think đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. MAD mới sắm được chiếc du động sau 10 năm cống hiến. MAD rủ Love_is_any_think đi khao. Họ quắp lấy nhau tưởng chừng như không gì chia lìa nổi. Đang đi bỗng Love_is_any_think kêu lên:
    - Anh yêu, anh có điện thoại kìa! Gớm, gì mà để rung ác thế??
    - Không phaỉ điện thoại em ạ, đấy là............
    Love_is_any_think ngượng quá bỏ tay khỏi ... túi quần của MAD.
    Một lúc sau, không chịu nổi, Love_is_any_think lại ôm chặt lấy MAD:
    - Anh ơi, "nó"..... lại rung kìa!
    - Ồ, em yêu, anh xin lỗi, anh phải nghe điện thoại!
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một lần, USA nhìn thấy chú bé người gỗ và cười sằng sặc:
    -Này, chắc là lại mới nói dối chứ gì??? Mũi dài chạm đất rồi đấy???
    -Anh thử nhìn lại anh xem, chắc là mới nhìn trộm cô gái nào tắm chứ gì??? **** của anh cũng chạm đất rồi đấy....
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một lần, USA nhìn thấy chú bé người gỗ và cười sằng sặc:
    -Này, chắc là lại mới nói dối chứ gì??? Mũi dài chạm đất rồi đấy???
    -Anh thử nhìn lại anh xem, chắc là mới nhìn trộm cô gái nào tắm chứ gì??? **** của anh cũng chạm đất rồi đấy....
  4. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Oa..............oa................oa................. ghét anh Kiện quá., seo lấy em làm nhân vật chính nhìu thế, mà truyện thì thô kô chịu được
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  5. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Oa..............oa................oa................. ghét anh Kiện quá., seo lấy em làm nhân vật chính nhìu thế, mà truyện thì thô kô chịu được
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của 1 đôi vợ chồng mới cưới.:
    Vợ: Từ từ đã anh ......
    Chồng: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    V: Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
    C: Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
    V: Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    C: Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
    V: Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............
    C: Làm sao ?
    V: Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....

  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của 1 đôi vợ chồng mới cưới.:
    Vợ: Từ từ đã anh ......
    Chồng: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    V: Ừ thì nằm...... Ái ! Anh lại Trượt rồi......
    C: Thế .... Ngửa mặt lên....Rồi...... Thôi kiểu này khó quá.Để anh quay lại nhé cho dễ......
    V: Nhanh lên......... Thế ..... Nhét nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    C: Nhưng anh sợ không vừa!!!!!!!!!!!
    V: Cứ nhét vào....... Đàn ông gì mà...............
    C: Làm sao ?
    V: Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ.... Thôi em đi ngủ đây....

  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp cuối năm của các bộ phận trong cơ thể. Bộ phận nào cũng tự nhận là mình phải làm việc vất vả nhất và đòi được nghỉ.
    Trái tim nói:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải làm việc cực nhọc nhất là bơm máu đi khắp cơ thể." Não phản đối:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải điều khiển hoạt động của các ban khác trong cơ thể."
    Bỗng có một tiếng rên khe khẽ và thì thào cất lên ở mãi phía dưói:" Các bác phải cho em được nghỉ, em toàn phải làm việc trong mội trường độc hại, có khi ba ca một ngày". Bộ Não quát to:" Thằng nào mà láo thế, đứng lên cho tao xem nào. Vẫn giọng thều thào ấy:"****** mà đứng dậy được thì ****** đã ko phải xin nghỉ!"
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp cuối năm của các bộ phận trong cơ thể. Bộ phận nào cũng tự nhận là mình phải làm việc vất vả nhất và đòi được nghỉ.
    Trái tim nói:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải làm việc cực nhọc nhất là bơm máu đi khắp cơ thể." Não phản đối:" Tôi phải được nghỉ vì tôi phải điều khiển hoạt động của các ban khác trong cơ thể."
    Bỗng có một tiếng rên khe khẽ và thì thào cất lên ở mãi phía dưói:" Các bác phải cho em được nghỉ, em toàn phải làm việc trong mội trường độc hại, có khi ba ca một ngày". Bộ Não quát to:" Thằng nào mà láo thế, đứng lên cho tao xem nào. Vẫn giọng thều thào ấy:"****** mà đứng dậy được thì ****** đã ko phải xin nghỉ!"
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Love_is_any_think dặn cô trước khi đi chơi với bạn trai Mad_killer:
    -Khi nó muốn đụng vào cái của con thì con bảo là ở đó có lửa nhé.
    Đêm hôm đó không thấy con gái về, mẹ Love_is_any_think lo lắm. Nhưng sáng hôm sau cô về, mẹ love_is_any_think chạy ngay ra hỏi:
    -Con có làm như mẹ nói không
    Love_is_any_think trả lời:
    -Con có nói thế, nhưng anh ý bảo anh ý nướng nhờ cái xúc xích. Nhưng nướng qua nướng lại 1 lúc thì mới phát hiện ra cái xúc xích bị hỏng, chảy hết cả nước ra

Chia sẻ trang này