1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong một toilet người ta đọc được dòng chữ sau:" *** là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi một công dân. Hãy cố lên vì tương lai con em chúng ta!
    Đả đảo sỏi thận!!!!"

  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Love_is_any_think sau một hôm đã quá chán với hình ảnh của mình bèn quyết định nhờ tới thẩm mỹ viện để căng lại các chỗ da đã nhăn nheo của mình. Ca giải phẫu thành công mỹ mãn, ngắm nhìn mình trong gương Love_is_any_think rất lấy hài lòng.Cô ta đi ra ngoài đường và đứng lại trước một sạp báo:
    "Theo anh thì tôi bao nhiêu tuổi?"- Cô hỏi người đàn ông
    " Cô chắc khoảng 30" NĐÔ trả lời
    " Không! tôi đã 47 rồi"
    Hôm sau cô rẽ vào hàng bún riêu làm 1 bát 6000. Trong khi bà bán hàng đang bận bịu, cô tranh thu hoi:
    "Chị thử đoán xem em bao tuổi?"
    Bà bán bún ngắm nghía kỹ rồi phán:
    " chắc chị năm năy 37 chứ gi?"
    "Không em đã 47 rồi Thật đấy!"
    "OH my god!"
    Chiều hôm ấy Love_is_any_think nhẩy lên xe buýt. Trên xe rất chật và đông. Ý nghĩ đó lại xuất hiện:
    Bác thử xem cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cô hỏi 1 ông già 70.
    " Cô gái, tôi chỉ đoán được khi tay của tôi phải bỏ vào bên trong quần của cô!" Ô già dê trả lời.
    Nhanh chóng và lặng lẽ cô hoàn thành yêu cầu của ông già.
    sau 1 lát ô già rút tay ra và trả lời:
    "Cô 47 tuổi!"
    " trời đất sao chính xác vậy cà?"
    Ông già trả lời:
    "Tôi chính là người ngồi cạnh cô ban sáng tại hàng bún riêu!"
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Love_is_any_think sau một hôm đã quá chán với hình ảnh của mình bèn quyết định nhờ tới thẩm mỹ viện để căng lại các chỗ da đã nhăn nheo của mình. Ca giải phẫu thành công mỹ mãn, ngắm nhìn mình trong gương Love_is_any_think rất lấy hài lòng.Cô ta đi ra ngoài đường và đứng lại trước một sạp báo:
    "Theo anh thì tôi bao nhiêu tuổi?"- Cô hỏi người đàn ông
    " Cô chắc khoảng 30" NĐÔ trả lời
    " Không! tôi đã 47 rồi"
    Hôm sau cô rẽ vào hàng bún riêu làm 1 bát 6000. Trong khi bà bán hàng đang bận bịu, cô tranh thu hoi:
    "Chị thử đoán xem em bao tuổi?"
    Bà bán bún ngắm nghía kỹ rồi phán:
    " chắc chị năm năy 37 chứ gi?"
    "Không em đã 47 rồi Thật đấy!"
    "OH my god!"
    Chiều hôm ấy Love_is_any_think nhẩy lên xe buýt. Trên xe rất chật và đông. Ý nghĩ đó lại xuất hiện:
    Bác thử xem cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cô hỏi 1 ông già 70.
    " Cô gái, tôi chỉ đoán được khi tay của tôi phải bỏ vào bên trong quần của cô!" Ô già dê trả lời.
    Nhanh chóng và lặng lẽ cô hoàn thành yêu cầu của ông già.
    sau 1 lát ô già rút tay ra và trả lời:
    "Cô 47 tuổi!"
    " trời đất sao chính xác vậy cà?"
    Ông già trả lời:
    "Tôi chính là người ngồi cạnh cô ban sáng tại hàng bún riêu!"
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_killer đi học về, mắt đỏ hoe. Bố hỏi:
    - Sao khóc?
    - Cô giáo thể dục đánh
    - Sao bị đánh?
    - Cô bảo giơ tay phải lên, con giơ tay phải lên. Cô bảo giơ tay trái lên, con giơ tay trái lên. Cô bảo giơ chân phải lên, con giơ chân phải lên. Cô bảo giơ chân trái lên....Vôva chưa nói hết câu bố đã quát:
    - Thế thì đứng bằng đầu b. à?
    - Thì con nói đúng như vậy!
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_killer đi học về, mắt đỏ hoe. Bố hỏi:
    - Sao khóc?
    - Cô giáo thể dục đánh
    - Sao bị đánh?
    - Cô bảo giơ tay phải lên, con giơ tay phải lên. Cô bảo giơ tay trái lên, con giơ tay trái lên. Cô bảo giơ chân phải lên, con giơ chân phải lên. Cô bảo giơ chân trái lên....Vôva chưa nói hết câu bố đã quát:
    - Thế thì đứng bằng đầu b. à?
    - Thì con nói đúng như vậy!
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thi vấn đáp sinh vật ,giáo sư bắt một con ruồi, bẻ một chân giơ cho Love_is_any_think xem và hỏi "Hãy xem chân và nói tên khoa học của con ruồi ". Love_is_any_think ko trả lời được. Giáo sư nói "Cho tôi biết tên để còn ghi vào sổ điểm". Love_is_any_think vén váy lên, chìa chân cho giáo sư xem và nói "Thầy có giỏi thì coi chân em xem có đoán được tên ko?
  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thi vấn đáp sinh vật ,giáo sư bắt một con ruồi, bẻ một chân giơ cho Love_is_any_think xem và hỏi "Hãy xem chân và nói tên khoa học của con ruồi ". Love_is_any_think ko trả lời được. Giáo sư nói "Cho tôi biết tên để còn ghi vào sổ điểm". Love_is_any_think vén váy lên, chìa chân cho giáo sư xem và nói "Thầy có giỏi thì coi chân em xem có đoán được tên ko?
  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Người ta phỏng vấn 1 thằng bé thiên tài mới sinh ra đã biết nói :
    PV: Khi ở trong bụng mẹ cháu ghét nhất điều gì?
    Thằng Bé : Cháu ghét nhất là có 1 thằng đã trọc đầu lại còn rẽ ngôi vào trong đấy tập thể dục xong rồi nhổ bọt vào người cháu
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Người ta phỏng vấn 1 thằng bé thiên tài mới sinh ra đã biết nói :
    PV: Khi ở trong bụng mẹ cháu ghét nhất điều gì?
    Thằng Bé : Cháu ghét nhất là có 1 thằng đã trọc đầu lại còn rẽ ngôi vào trong đấy tập thể dục xong rồi nhổ bọt vào người cháu
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    USA nằm ngủ ngoài hiên,anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà ko có Under....Con bé hàng xóm 5 tuổi chạy qua chơi,thấy lạ hỏi:
    -Chú ơi!Chú có cái gì trong quần vậy?
    USA trả lời giọng ngái ngủ:
    -Àh,con chim đó,chú nuôi chim trong đó.Thôi,chấu đi chơi đi để chú ngủ.
    -Thế chú cứ ngủ đi,để cháu chơi với con chim của chú 1 lúc nhé?
    USA lại chìm vào giấc mộng đẹp.Khi tỉnh dạy,USA thấy mình đang nằm trong bệnh viện,băng bó toàn phần dưới.Thấy lạ,USA hỏi con bé hàng xóm 5 tuổi dang đứng bên cạnh:
    -Sao chú lại ở đây?
    Con bé mếu máo:
    -Cháu đang chơi với con chim của chú,tự dưng nó lại nhổ nước bọt vào mặt cháu.Cháu tức quá,cầm con dao chặt cái "phựt".
    -Trời,thế thì chết chú rồi.

Chia sẻ trang này