1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    USA nằm ngủ ngoài hiên,anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi mà ko có Under....Con bé hàng xóm 5 tuổi chạy qua chơi,thấy lạ hỏi:
    -Chú ơi!Chú có cái gì trong quần vậy?
    USA trả lời giọng ngái ngủ:
    -Àh,con chim đó,chú nuôi chim trong đó.Thôi,chấu đi chơi đi để chú ngủ.
    -Thế chú cứ ngủ đi,để cháu chơi với con chim của chú 1 lúc nhé?
    USA lại chìm vào giấc mộng đẹp.Khi tỉnh dạy,USA thấy mình đang nằm trong bệnh viện,băng bó toàn phần dưới.Thấy lạ,USA hỏi con bé hàng xóm 5 tuổi dang đứng bên cạnh:
    -Sao chú lại ở đây?
    Con bé mếu máo:
    -Cháu đang chơi với con chim của chú,tự dưng nó lại nhổ nước bọt vào mặt cháu.Cháu tức quá,cầm con dao chặt cái "phựt".
    -Trời,thế thì chết chú rồi.
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một ông cụ đạp xe đạp đến 1 cây cầu, cụ gặp Love_is_any_think, cụ nghiêm nghị xin lỗi Love_is_any_think với vẻ lịch sự:
    -Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi hỏi đường một chút được không ạ!
    Love_is_any_think trả lời:
    - Dạ cụ cứ hỏi ạ
    Ông cụ: Cô cho tôi hỏi từ đây đến trung tâm TP bao xa?
    Love_is_any_think: Cụ hỏi theo đường bộ hay là đường chim bay?
    Ông cụ: Ah` Tôi hỏi đường chim đi xe đạp
    Love_is_any_think: Trời!!!!!!!Pó Tay.
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một ông cụ đạp xe đạp đến 1 cây cầu, cụ gặp Love_is_any_think, cụ nghiêm nghị xin lỗi Love_is_any_think với vẻ lịch sự:
    -Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi hỏi đường một chút được không ạ!
    Love_is_any_think trả lời:
    - Dạ cụ cứ hỏi ạ
    Ông cụ: Cô cho tôi hỏi từ đây đến trung tâm TP bao xa?
    Love_is_any_think: Cụ hỏi theo đường bộ hay là đường chim bay?
    Ông cụ: Ah` Tôi hỏi đường chim đi xe đạp
    Love_is_any_think: Trời!!!!!!!Pó Tay.
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vôva thấy bố mẹ đang ân ái với nhau bèn hỏi
    Bố làm gì vậy?
    Bố: Ah bố đang cho ô tô vào gara
    Vôva: Thế bố cho con gửi cái xe đạp được không?
    Bố: Tiên s-ư nhà mày nữa. tao để ô tô còn thừa cả hai bánh ra đây này, lấy đâu ra chỗ mà cho mày để xe đạp, mang xe đạp của mày sang gara nhà con bé hàng xóm mà gửi.
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vôva thấy bố mẹ đang ân ái với nhau bèn hỏi
    Bố làm gì vậy?
    Bố: Ah bố đang cho ô tô vào gara
    Vôva: Thế bố cho con gửi cái xe đạp được không?
    Bố: Tiên s-ư nhà mày nữa. tao để ô tô còn thừa cả hai bánh ra đây này, lấy đâu ra chỗ mà cho mày để xe đạp, mang xe đạp của mày sang gara nhà con bé hàng xóm mà gửi.
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trại tù nhân nữ .
    ---Hôm nay các cô nhận được hai tin ,một xấu và một tốt ,các cô thích nghe cái nào trước ,các nữ thiên thần thân mếu ?
    ---Tin tốt !
    ---Bữa trưa hôm nay mỗi người được phát một quả dưa chuột
    Mọi người xôn xao ,sung sướng
    ---Thế còn tin xấu ,điều đó chẳng quan trọng với chúng ta ,ha ha ,chúng ta có dưa chuột ,bravo
    --- Các quả dưa đã được thái nhỏ ,thưa các quý cô
  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trại tù nhân nữ .
    ---Hôm nay các cô nhận được hai tin ,một xấu và một tốt ,các cô thích nghe cái nào trước ,các nữ thiên thần thân mếu ?
    ---Tin tốt !
    ---Bữa trưa hôm nay mỗi người được phát một quả dưa chuột
    Mọi người xôn xao ,sung sướng
    ---Thế còn tin xấu ,điều đó chẳng quan trọng với chúng ta ,ha ha ,chúng ta có dưa chuột ,bravo
    --- Các quả dưa đã được thái nhỏ ,thưa các quý cô
  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_Killer say mèm về nhà, ngồi nghịch vào ghế bành, chăm chăm nhìn về phía ti vi.
    Một lát sau, gã cằn nhằn:
    - Phim gì mà mãi vẫn chỉ có cảnh cháy rừng thế này!
    Love_is_any_think càu nhàu:
    - Uống vừa chứ, ti vi bán rồi còn đâu, chỉ còn mấy khúc củi đang cháy trong lò sưởi ấy!
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mad_Killer say mèm về nhà, ngồi nghịch vào ghế bành, chăm chăm nhìn về phía ti vi.
    Một lát sau, gã cằn nhằn:
    - Phim gì mà mãi vẫn chỉ có cảnh cháy rừng thế này!
    Love_is_any_think càu nhàu:
    - Uống vừa chứ, ti vi bán rồi còn đâu, chỉ còn mấy khúc củi đang cháy trong lò sưởi ấy!
  10. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    MẶC CHO TÔI CHỨ

    Một anh chồng rất keo xỉn, một hôm anh ta mua cho vợ một cái quần nhưng lại dặn: "Chỉ khi nào có bạn bè tôi mới được mặc". Một hôm có bạn đến chơi, chị vợ mừng quá, cứ thập thò ở cửa buồng. Anh chồng mải tiếp chuyện khách, sốt ruột chị vợ gọi ra:
    - Mình ơi, tôi mặc quần vào nhé!
    Anh chồng ngượng, nói chữa:
    - Ừ... thì bu mày mặc quần cho con.
    Vợ: Không! mặc cho tôi chứ.
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
    Được love_is_any_think sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 22/03/2003

Chia sẻ trang này