1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trùm chuyện mấy anh sợ vợ
    .Mad_Killer hỏi Laudaico:
    -Nghe nói cậu bị vợ bắt nạt lắm?
    -Ai bảo cậu thế?Sáng nay tớ mới cãi lại cô ấy xong-Laudaico nói.
    -Cãi thế nào?
    -Tớ bảo cô ấy:" Những việc gì là của tôi thì cô ko được đụng tay vào nghe chưa?"
    -Thế việc của cậu là những việc gì?
    -Àh,Giặt giũ,nấu nướng,rửa bát,thay tã cho con.........
    Thuphuong20 và chồng là Jozo_ho đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại reo.Jozo_ho nhấc máy với vẻ sợ sệt:
    - Alô?
    Rồi Jozo_ho đưa máy cho vợ nói với vẻ rụt rè:
    -Điện thoại của anh.......
    -Trong gia đình,tất cả mọi việc đều được thực hiện theo ý vợ tớ - Jozo_ho nói với Fire_eyes.
    -Thế cậu ko dám làm gì cả àh?-Fire E hỏi.
    -Sao lại ko dám?Nếu ko dám thì tại sao trên mặt tớ lại bị thâm tím thế này.

  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ba ông già là Jozo_ho , Fire_eyes , và Vịt Bắc Kinh ngồi chè chén nói phét với nhau.
    Fire_eyes nói:"Công nhận tôi có trí nhớ tốt thật,tôi vẫn nhớ như in cái hồi sinh nhật lần thứ 5 của tôi,khi đó bố mẹ tôi dắt tôi đi đu quay ở công viên"
    Ông Vịt Bắc Kinh phản lại:"Trí nhớ của ông chưa chắc đã bằng tôi.Tôi vẫn còn nhớ cái mùi sữa mà mẹ tôi cho tôi bú cái hồi tôi lên 2."
    Ông Jozo_ho trầm ngâm:"Vậy thì nói làm gì.Trí nhớ của cả 2 ông đều thua tôi.Tôi vẫn nhớ vào buổi tối hôm đó,tôi đi với bố tôi và về với mẹ tôi."
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ba ông già là Jozo_ho , Fire_eyes , và Vịt Bắc Kinh ngồi chè chén nói phét với nhau.
    Fire_eyes nói:"Công nhận tôi có trí nhớ tốt thật,tôi vẫn nhớ như in cái hồi sinh nhật lần thứ 5 của tôi,khi đó bố mẹ tôi dắt tôi đi đu quay ở công viên"
    Ông Vịt Bắc Kinh phản lại:"Trí nhớ của ông chưa chắc đã bằng tôi.Tôi vẫn còn nhớ cái mùi sữa mà mẹ tôi cho tôi bú cái hồi tôi lên 2."
    Ông Jozo_ho trầm ngâm:"Vậy thì nói làm gì.Trí nhớ của cả 2 ông đều thua tôi.Tôi vẫn nhớ vào buổi tối hôm đó,tôi đi với bố tôi và về với mẹ tôi."
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già. Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
    - OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
    - Chơi luôn, bắt đầu đi!
    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
    - Chợ dạo này toàn bán... gà pêđê
  6. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Rất rất khẩn cấp, USA sáng nay vừa gọi điện kêu cứu.
    Từ khi ngủ dậy đến giờ, usa gặp một chuỗi chuyện kinh dị. Mở mắt ra sờ vào cúc áo để cởi pyjama, chiếc cúc áo rơi xuống, sờ vào tay nắm mở cửa toilette, tay nắm rơi xuống, sờ vào cái ống đựng bàn chải đánh răng,cái ống đựng bàn chải đánh răng rơi xuống.
    Cho đến lúc này usa không dám đi tè. Ai làm ơn đến giúp usa với. Có hâu tạ !
  7. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Rất rất khẩn cấp, USA sáng nay vừa gọi điện kêu cứu.
    Từ khi ngủ dậy đến giờ, usa gặp một chuỗi chuyện kinh dị. Mở mắt ra sờ vào cúc áo để cởi pyjama, chiếc cúc áo rơi xuống, sờ vào tay nắm mở cửa toilette, tay nắm rơi xuống, sờ vào cái ống đựng bàn chải đánh răng,cái ống đựng bàn chải đánh răng rơi xuống.
    Cho đến lúc này usa không dám đi tè. Ai làm ơn đến giúp usa với. Có hâu tạ !
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Một khách du lịch VN sang Trung quốc vào nhà hàng và gọi món vịt quay Bắc Kinh. Khi mang vịt ra, anh ta chỉ ngửi vào cái mồng con vịt một cái và nói.
    - Đây không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Tây.
    Thấy vậy nhà hàng mang ra một con vịt khác. Anh ta cũng chỉ ngửi một cái và nói.
    - Đây cũng không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Đông.
    Nhà hàng phục lắm và phải mang phục vụ anh ta món vịt Bắc Kinh. Tối hôm đó khi đang nghỉ ở khách sạn thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa anh nhận ra cô phục vụ quán vịt quay ban chiều.
    - Xin lỗi anh, em vôốn là người VN nhưng xa quê lâu quá nên không biết rõ mình là người địa phương nào. Thấy anh chỉ cần ngửi là biết được xuấ xứ nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
    Anh chàng đồng ý và đề nghị cô gái cở quần để anh ta ngửi. Xong anh tuyên bố.
    - Cô chắc là quê ở Phan Thiết hoặc Phú Quốc.
  9. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Một khách du lịch VN sang Trung quốc vào nhà hàng và gọi món vịt quay Bắc Kinh. Khi mang vịt ra, anh ta chỉ ngửi vào cái mồng con vịt một cái và nói.
    - Đây không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Tây.
    Thấy vậy nhà hàng mang ra một con vịt khác. Anh ta cũng chỉ ngửi một cái và nói.
    - Đây cũng không phải là vịt Bắc Kinh, đây là vịt Quảng Đông.
    Nhà hàng phục lắm và phải mang phục vụ anh ta món vịt Bắc Kinh. Tối hôm đó khi đang nghỉ ở khách sạn thì anh ta nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa anh nhận ra cô phục vụ quán vịt quay ban chiều.
    - Xin lỗi anh, em vôốn là người VN nhưng xa quê lâu quá nên không biết rõ mình là người địa phương nào. Thấy anh chỉ cần ngửi là biết được xuấ xứ nên em đến nhờ anh giúp đỡ.
    Anh chàng đồng ý và đề nghị cô gái cở quần để anh ta ngửi. Xong anh tuyên bố.
    - Cô chắc là quê ở Phan Thiết hoặc Phú Quốc.
  10. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học lớp 2, cu Tí chuyển cho bé Ti một mẩu giấy "Sau giờ học chúng mình sẽ ra công viên, ngồi ghế đá, và hôn nhau". Bé Ti chuyển lại cho cu Tí một mẩu giấy trả lời "Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp 1 mà học

Chia sẻ trang này