1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học lớp 2, cu Tí chuyển cho bé Ti một mẩu giấy "Sau giờ học chúng mình sẽ ra công viên, ngồi ghế đá, và hôn nhau". Bé Ti chuyển lại cho cu Tí một mẩu giấy trả lời "Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp 1 mà học
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trí vào Nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Trí nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Trí buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Trí ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Trí thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Trí trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Trí nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trí vào Nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì Trí nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Trí buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Trí ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Trí thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Trí trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Trí nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chúa sang tạo ra con người,tất cả mọi bộ phận cơ thể của con người là cần thiết ,và hợp lí .
    nhưng chúa tạo ra một chỗ không hợp lí của con người:đó là khu vui chơi giải trí nằm cạnh khu vệ sinh
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chúa sang tạo ra con người,tất cả mọi bộ phận cơ thể của con người là cần thiết ,và hợp lí .
    nhưng chúa tạo ra một chỗ không hợp lí của con người:đó là khu vui chơi giải trí nằm cạnh khu vệ sinh
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Căp vợ chồng trẻ USA và Nescafe sang Anh du lịch. Bữa đó họ đi xe lửa, ngồi chung ghế với một người Anh trông quý phái, USA muốn làm quen bèn mời thuốc lá:
    -Cigarette,sir.
    Ông người Anh đáp:
    -No, thank you.
    Một lát nữa, hai vợ chồng ăn kẹo, USA lại mời:
    -Chewing gum, Sir.
    Ông người Anh lại nói:
    -No, thank you.
    Nescafe thấy vậy mới nói:
    -Người Châu Âu họ kính trọng đàn bà lắm, chắc tại vì anh chưa giới thiệu em với ông ta nên ông ta mới lạnh nhạt như vậy. Anh hãy giới thiệu em với ông ta đi. USA bèn chỉ vào vợ rồi nói:
    -My wife, Sir.
    Ông người Anh vội vàng đáp ngay:
    -No, thank you.

  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Căp vợ chồng trẻ USA và Nescafe sang Anh du lịch. Bữa đó họ đi xe lửa, ngồi chung ghế với một người Anh trông quý phái, USA muốn làm quen bèn mời thuốc lá:
    -Cigarette,sir.
    Ông người Anh đáp:
    -No, thank you.
    Một lát nữa, hai vợ chồng ăn kẹo, USA lại mời:
    -Chewing gum, Sir.
    Ông người Anh lại nói:
    -No, thank you.
    Nescafe thấy vậy mới nói:
    -Người Châu Âu họ kính trọng đàn bà lắm, chắc tại vì anh chưa giới thiệu em với ông ta nên ông ta mới lạnh nhạt như vậy. Anh hãy giới thiệu em với ông ta đi. USA bèn chỉ vào vợ rồi nói:
    -My wife, Sir.
    Ông người Anh vội vàng đáp ngay:
    -No, thank you.

  8. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghỉ hưu

    Sau "Hơn sáu mươi năm vẫn chạy tốt, một hôm các bộ phận trong cơ thể họp dưói sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất. Trái tim nói:
    - Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt 70 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
    Lá phổi cũng nói:
    - Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy.
    Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi chán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có 1 tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từg một nơi xa xăm, sau thẳm vọng lên:
    - Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi ko thể làm việc được nữa.
    Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh...Co` và tiếng phản đối rầm rầm:
    - Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 20 năm mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
    - Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, tôi yếu lắm rồi.
    Chủ toạ dõng dạc:
    - Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
    - Dạ, thưa chủ toạ, rất tiếc tôi ko thể. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.
    Và cả hội nghị rầm rầm vỗ tay đồng ý 100% cho anh Cò được nghỉ hưu.

    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
  9. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghỉ hưu

    Sau "Hơn sáu mươi năm vẫn chạy tốt, một hôm các bộ phận trong cơ thể họp dưói sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất. Trái tim nói:
    - Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt 70 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
    Lá phổi cũng nói:
    - Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy.
    Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi chán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có 1 tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từg một nơi xa xăm, sau thẳm vọng lên:
    - Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi ko thể làm việc được nữa.
    Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh...Co` và tiếng phản đối rầm rầm:
    - Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 20 năm mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
    - Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, tôi yếu lắm rồi.
    Chủ toạ dõng dạc:
    - Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
    - Dạ, thưa chủ toạ, rất tiếc tôi ko thể. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.
    Và cả hội nghị rầm rầm vỗ tay đồng ý 100% cho anh Cò được nghỉ hưu.

    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
  10. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nàng là vợ tao.
    ------------------------------------------------------
    ___ Sau khi nhậu nhẹt Trịnh Y Kiện và USA -hai bợm rượu -say tuý luý bước ra khỏi quán , rồi cùng nhau đến một băng đá nơi công viên tán dóc . USA hỏi Trịnh Y Kiện
    ___ -Ê mày có biết em Lan Anh ở chỗ bờ đê cầu Niệm hay không?
    ___ - Biết , rồi sao?
    ___ - Cô nàng là bồ mới của tao đó . Đẹp không thể chịu được ; da nàng trắng như tuyết , tay nàng mềm mại như tơ liễu ,môi nàng mọng đỏ như trái hồng đào ...
    ___ - Phải , tao biết , rồi sao nữa?
    ___ - Dáng đi của nàng yểu điệu hết chỗ nói , nàng ******** cũng giỏi nữa , không chê vào đâu được . Tao mới nằm với nàng một lần mà bây giờ vẫn cảm thấy đê mê... ___ -
    Đúng thế ! Tao biết nàng ******** giỏi lắm,nhưng tao đố mày biết nàng có mấy cái sẹo ở bên mông trái ?
    ___ USA trố mắt ngạc nhiên hỏi Trịnh Y Kiện :
    ___ - Ủa , Kiện !Mày có liện hệ bà con gì với em Lan Anh của tao à? Sao mày biết rõ thế ?
    ___ - Tao chả có họ hàng gì với nàng cả , nhưng nàng là vợ tao

    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
    Được quynhle_kanashi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 28/03/2003

Chia sẻ trang này