1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nàng là vợ tao.
    ------------------------------------------------------
    ___ Sau khi nhậu nhẹt Trịnh Y Kiện và USA -hai bợm rượu -say tuý luý bước ra khỏi quán , rồi cùng nhau đến một băng đá nơi công viên tán dóc . USA hỏi Trịnh Y Kiện
    ___ -Ê mày có biết em Lan Anh ở chỗ bờ đê cầu Niệm hay không?
    ___ - Biết , rồi sao?
    ___ - Cô nàng là bồ mới của tao đó . Đẹp không thể chịu được ; da nàng trắng như tuyết , tay nàng mềm mại như tơ liễu ,môi nàng mọng đỏ như trái hồng đào ...
    ___ - Phải , tao biết , rồi sao nữa?
    ___ - Dáng đi của nàng yểu điệu hết chỗ nói , nàng ******** cũng giỏi nữa , không chê vào đâu được . Tao mới nằm với nàng một lần mà bây giờ vẫn cảm thấy đê mê... ___ -
    Đúng thế ! Tao biết nàng ******** giỏi lắm,nhưng tao đố mày biết nàng có mấy cái sẹo ở bên mông trái ?
    ___ USA trố mắt ngạc nhiên hỏi Trịnh Y Kiện :
    ___ - Ủa , Kiện !Mày có liện hệ bà con gì với em Lan Anh của tao à? Sao mày biết rõ thế ?
    ___ - Tao chả có họ hàng gì với nàng cả , nhưng nàng là vợ tao

    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
    Được quynhle_kanashi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 28/03/2003
  2. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng nhưng vẫn xa
    ---------------------------
    Trong quân y viện, anh thương binh Trịnh Y Kiện bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá Love is any think:
    - Trời ơi, ngứa... "ấy" quá, cô làm ơn gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, thế thì tôi nói vậy. Ở giữa hai ngón chân cái!
    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
    Được quynhle_kanashi sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/03/2003
  3. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng nhưng vẫn xa
    ---------------------------
    Trong quân y viện, anh thương binh Trịnh Y Kiện bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá Love is any think:
    - Trời ơi, ngứa... "ấy" quá, cô làm ơn gãi giùm tôi!
    - Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu?
    - Chỗ... không tiện nói.
    - Anh cứ nói thẳng, đừng ngại.
    - Vâng, thế thì tôi nói vậy. Ở giữa hai ngón chân cái!
    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
    Được quynhle_kanashi sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/03/2003
  4. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trộm nhà băng
    Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
    - Tao tin chắc là bọn cớm đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng đã cạy hết các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, bọn trộm no nê lặc lè rời khỏi ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!".
    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
  5. quynhle_kanashi

    quynhle_kanashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trộm nhà băng
    Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trùm bực tức nói:
    - Tao tin chắc là bọn cớm đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng đã cạy hết các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, bọn trộm no nê lặc lè rời khỏi ngân hàng. Hôm sau trên trang nhất các báo đều chạy dòng tít lớn:
    "Kẻ trộm đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố!".
    Nakanaide kudasai -----> vì bên anh còn có em.
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ, vợ chồng nhà USA và Nescafe muốn làm chuyện ấy mà thằng con trai lại cứ ngồi lì ở trong nhà chẳng chịu đi đâu hết. Thế là USA bèn bắt nó đi chăn trâu. Thằng con thấy lạ vì xưa nay chưa từng kêu nó đi chăn trâu, thế là nó quyết định rình xem USA và Nescafe làm gì và trốn bên cạnh nhà. Sau khi thằng con vừa đi khỏi, USA và Nescafe mới bắt đầu "làm việc". Đang làm thì Nescafe chỉ vào ngực và hỏi:
    _ Anh biết đây là gì không?
    _ Đây là đồi thông hai mộ - Usa trả lời rồi chỉ thẳng vào thằng nhỏ của mình và hỏi:
    _ Em biết đây là gì không?
    _ Đó là tướng quân có hai trái dừa khô.
    Nescafe chỉ vào chỗ ấy của mình và hỏi:
    _ Thế anh có biết đây là gì không?
    _ Đây là khe núi có suối chảy róc rách và cỏ non rậm rì - Rồi USA nói tiếp: Thôi để nó nghỉ chút đi, nó mệt rồi.
    Tới trưa, thằng con trai về, USA hỏi nó:
    _ Mày chăn trâu ở đâu mà nhanh dữ vậy?
    _ Dạ, con chăn trâu ở đồi thông hai mộ.
    _ ??? Thế mày cho trâu ăn gì?
    _ Con cho trâu ăn cỏ non rậm rì ạ.
    _ ??? Mày cho trâu uống gì?
    _ Con cho trâu uống nước ở khe núi có suối chảy róc rách ạ.
    _ ??? Mày vào đây rồi ai coi trâu?
    _ Dạ, tướng quân có hai trái dừa khô.
    _ ??? Sao mày không dắt trâu vào chuồng?
    _ Dạ, để cho nó nghỉ chút ạ, nó mệt rồi
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ, vợ chồng nhà USA và Nescafe muốn làm chuyện ấy mà thằng con trai lại cứ ngồi lì ở trong nhà chẳng chịu đi đâu hết. Thế là USA bèn bắt nó đi chăn trâu. Thằng con thấy lạ vì xưa nay chưa từng kêu nó đi chăn trâu, thế là nó quyết định rình xem USA và Nescafe làm gì và trốn bên cạnh nhà. Sau khi thằng con vừa đi khỏi, USA và Nescafe mới bắt đầu "làm việc". Đang làm thì Nescafe chỉ vào ngực và hỏi:
    _ Anh biết đây là gì không?
    _ Đây là đồi thông hai mộ - Usa trả lời rồi chỉ thẳng vào thằng nhỏ của mình và hỏi:
    _ Em biết đây là gì không?
    _ Đó là tướng quân có hai trái dừa khô.
    Nescafe chỉ vào chỗ ấy của mình và hỏi:
    _ Thế anh có biết đây là gì không?
    _ Đây là khe núi có suối chảy róc rách và cỏ non rậm rì - Rồi USA nói tiếp: Thôi để nó nghỉ chút đi, nó mệt rồi.
    Tới trưa, thằng con trai về, USA hỏi nó:
    _ Mày chăn trâu ở đâu mà nhanh dữ vậy?
    _ Dạ, con chăn trâu ở đồi thông hai mộ.
    _ ??? Thế mày cho trâu ăn gì?
    _ Con cho trâu ăn cỏ non rậm rì ạ.
    _ ??? Mày cho trâu uống gì?
    _ Con cho trâu uống nước ở khe núi có suối chảy róc rách ạ.
    _ ??? Mày vào đây rồi ai coi trâu?
    _ Dạ, tướng quân có hai trái dừa khô.
    _ ??? Sao mày không dắt trâu vào chuồng?
    _ Dạ, để cho nó nghỉ chút ạ, nó mệt rồi
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày làm việc vất vả USA về nhà quẳng cái cặp đến phịch 1 cái rồi nhảy tót lên giường nằm. Bật TV,USA nói với vợ mình là Nescafe:
    - Khẩn trương mang cho anh 1 ly bia trước khi chuyện ấy bắt đầu!
    Nescafe sung sướng đến đỏ mặt, nhìn USA tình tứ rồi chạy vội đi lấy bia.
    Làm 1 hơi hết sạch USA lại yêu cầu :
    - Khẩn trương cho anh ly nữa trước khi chuyện đó sắp bắt đầu !
    Nescafe hầu như không còn kiềm chế được nữa, 2 mắt long lanh nhưng cố nén và lại đi lấy cho USA thêm 1 vại nữa. Nào chúng ta bắt đầu nhé ! Nescaffe hồi hộp hỏi
    Lại chỉ 1 hơi USA làm nốt ly thứ 2 và lại bắt đầu :
    - Khẩn trương lấy cho anh ly nữa trước khi bắt đầu chiện ấy !
    Đến lúc này Nescafe không kìm được nữa cáu tiết :
    - Anh đúng là đò vô tích sự ! không lẽ tôi là nô lệ của anh ???
    USA điềm nhiên :
    - Cuối cùng việc ấy đã bắtt đầu !!!!

  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày làm việc vất vả USA về nhà quẳng cái cặp đến phịch 1 cái rồi nhảy tót lên giường nằm. Bật TV,USA nói với vợ mình là Nescafe:
    - Khẩn trương mang cho anh 1 ly bia trước khi chuyện ấy bắt đầu!
    Nescafe sung sướng đến đỏ mặt, nhìn USA tình tứ rồi chạy vội đi lấy bia.
    Làm 1 hơi hết sạch USA lại yêu cầu :
    - Khẩn trương cho anh ly nữa trước khi chuyện đó sắp bắt đầu !
    Nescafe hầu như không còn kiềm chế được nữa, 2 mắt long lanh nhưng cố nén và lại đi lấy cho USA thêm 1 vại nữa. Nào chúng ta bắt đầu nhé ! Nescaffe hồi hộp hỏi
    Lại chỉ 1 hơi USA làm nốt ly thứ 2 và lại bắt đầu :
    - Khẩn trương lấy cho anh ly nữa trước khi bắt đầu chiện ấy !
    Đến lúc này Nescafe không kìm được nữa cáu tiết :
    - Anh đúng là đò vô tích sự ! không lẽ tôi là nô lệ của anh ???
    USA điềm nhiên :
    - Cuối cùng việc ấy đã bắtt đầu !!!!

  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    USA bảo vợ:
    -Em yêu,em có biết con trai ông gác cổng kể chuyện gì ko?
    Nescafe nói:
    -Chuyện gì hả anh yêu?
    -Anh ta đã khoác lác rằng: Anh ta đã ******** với tất cả phụ nữ trong khu chung cư này,trừ 1 người.
    Nescafe vội kêu lên:
    -Thế thì đúng đó là con mụ chuyên làm bộ làm tịch ở tầng 3 rồi.

Chia sẻ trang này