1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng diễn viên xiếc tên là USA dắt một con sư tử ra biểu diễn. USA đá vào đít con sư tử, sau đó đấm vào đầu con sư tử, con sư tử ngoan ngoãn há miệng ra, USA bèn vạch quần ra cho của quý vào mồm con sư tử. Con sư tử vẫn ngoan ngoãn liếm của quý của USA, sau đó USA lại tiếp tục đấm vào đầu sư tử và rút của quý ra, con sư tử lúc đấy mới ngậm mồm lại.
    Khán giả dưới sân khấu im phăng phắc theo dõi, sau đó vỗ tay rào rào tán thưởng khi USA kết thúc. Sau khi cúi chào khán giả,USA nói: "Để làm được việc này không khó lắm đâu, chỉ cần tinh thần dũng cảm là được vì con sư tử rất ngoan, cs ai muốn lên đây thử không?"
    Bầu không khí im lặng bao trùm lên rạp xiếc, không ai dám ho he. Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng rụt rè của cô gái trẻ tên Girltím: "Dạ..............anh cho em xin được thử, nhưng....... anh........ anh đừng đấm vào đầu em mạnh như thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

    Click here:
    Hải Phòng Fans Club
  2. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một tên du côn đi nhậu quắc cần câu mà vẫn chưa thấy đã .Trên đường về nhà anh ta lại ghé vào một quán nhậu dầu hẻm và kêu bia ra uống . Sau khi uống xong hai ly bia , anh ta lại kêu thêm một ly nữa . Chủ quán đã hết bia nhưng biết anh ta khét tiếng hung dữ không dám từ chối bèn vào trong nói với vợ:
    -Chết rồi bà ơi ! Mình hết bia rồi , thôi bà tự tạo cho tôi một ly , thằng này nó xỉn rồi , tôi đảm bảo nó không biết đâu.
    Đang lúc bà vợ có trăng làm " nguyệt " nên bà ta make ra một ly bia có màu đỏ sậm.
    Quả nhiên tên kia không biết gid uống cạn ly "bia" rồi gọi tính tiền
    Chủ quán khép nép:
    -Dạ , anh cho xin tiền ba ly bia ạ.
    Tên lưu manh giận dữ:
    Mày tưởng ****** say à ? Không phải ba ly bia..
    Chủ quán chưa kịp trả lời thì tên kia nói tiếp
    -Hai ly bia và một ly sirô
  3. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có một tên du côn đi nhậu quắc cần câu mà vẫn chưa thấy đã .Trên đường về nhà anh ta lại ghé vào một quán nhậu dầu hẻm và kêu bia ra uống . Sau khi uống xong hai ly bia , anh ta lại kêu thêm một ly nữa . Chủ quán đã hết bia nhưng biết anh ta khét tiếng hung dữ không dám từ chối bèn vào trong nói với vợ:
    -Chết rồi bà ơi ! Mình hết bia rồi , thôi bà tự tạo cho tôi một ly , thằng này nó xỉn rồi , tôi đảm bảo nó không biết đâu.
    Đang lúc bà vợ có trăng làm " nguyệt " nên bà ta make ra một ly bia có màu đỏ sậm.
    Quả nhiên tên kia không biết gid uống cạn ly "bia" rồi gọi tính tiền
    Chủ quán khép nép:
    -Dạ , anh cho xin tiền ba ly bia ạ.
    Tên lưu manh giận dữ:
    Mày tưởng ****** say à ? Không phải ba ly bia..
    Chủ quán chưa kịp trả lời thì tên kia nói tiếp
    -Hai ly bia và một ly sirô
  4. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái này hôm nọ đọc được trong tuoitrecuoi mang ra cho mọi người nghĩ thử ( câu đố của chúng nó mà )
    Nhấp nhấp trên nhấp nhấp dưới .Nhấp trên thì sướng nhấp dưới thì đau.Rút ra chảy máu ...hỏi là chuyện gi?
  5. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái này hôm nọ đọc được trong tuoitrecuoi mang ra cho mọi người nghĩ thử ( câu đố của chúng nó mà )
    Nhấp nhấp trên nhấp nhấp dưới .Nhấp trên thì sướng nhấp dưới thì đau.Rút ra chảy máu ...hỏi là chuyện gi?
  6. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tay cầm một khúc khư khư
    Bụng thì bảo dạ rằng cứ đút vào
    Đút vào nó sướng làm sao
    Rập lên . rập xuống , nó trào nước ra.
    Được chu_ly_thao sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 10/04/2003
  7. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tay cầm một khúc khư khư
    Bụng thì bảo dạ rằng cứ đút vào
    Đút vào nó sướng làm sao
    Rập lên . rập xuống , nó trào nước ra.
    Được chu_ly_thao sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 10/04/2003
  8. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?ovân vân? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.
  9. chu_ly_thao

    chu_ly_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ:
    "Em yêu! Anh mới vào quân ngũ, tiền trợ cấp thì ít mà những nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê, vân vân thì nhiều. Hãy gửi cho anh 300.000 đồng để anh tiêu vặt".
    Chẳng bao lâu, anh chàng nhận được tiền của vợ nhưng chỉ có 100.000 đồng, kèm theo đó là một bức thư viết: ?oAnh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. Em gửi cho anh 100.000 để uống cà phê, hút thuốc. Còn cái ?ovân vân? thì khi nào anh về nhà là có ngay mà đâu có tốn đồng nào?.
  10. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bên này cũng kiêm luôn cả một cửa hàng truyện à ?
    [red]Mai Mai Yeu Bich]

Chia sẻ trang này