1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thuphuong20 đang đi ngoài bãi biển thì nhặt được 1 cái chai,cô liền mở nút chai và 1 vị thần xuất hiện.Như bao cầu chuyện khác,vị thần cho thuphuong20 một điều ước.Cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
    -Xin ngài hãy cho "cái ấy" của chồng con to và dài ra gấp đôi.
    Vị thần liền búng ngón tay rồi nói:
    -Con đã được toại nguyện.
    Thuphuong20 hồi hộp chạy ngay về nhà,mở phòng ngủ ra và thấy chồng mình cùng 1 cô gái nữa đang ***.Cả 2 cùng la oai oái:
    -Em ơi!Giúp anh với,anh đang mắc kẹt........
    [​IMG]
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến tàu,hai bà nằm cùng 1 giường ở tần 1 hỏi chuyện nhau:
    -Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
    -Dạ,em năm nay mới hơn 18 tuổi 1 chút.Còn chị?
    -Ờ,chị đã quá 20 tuổi 1 tẹo.
    Ông khách ở tầng 2 nghe thấy vậy liền thò mặt xuống xem thử 2 cô bé 18,20 như thế nào.Vừa nhìn thấy họ,ông giật mình ngã lộn cổ xuống sàn tầu.
    Hai cô kia thấy lạ,hỏi:
    -Anh ở đâu ra thế này?
    -Hic,dạ thưa 2 cô,tôi vừa mới sinh ra xong!

    [​IMG]
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến tàu,hai bà nằm cùng 1 giường ở tần 1 hỏi chuyện nhau:
    -Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
    -Dạ,em năm nay mới hơn 18 tuổi 1 chút.Còn chị?
    -Ờ,chị đã quá 20 tuổi 1 tẹo.
    Ông khách ở tầng 2 nghe thấy vậy liền thò mặt xuống xem thử 2 cô bé 18,20 như thế nào.Vừa nhìn thấy họ,ông giật mình ngã lộn cổ xuống sàn tầu.
    Hai cô kia thấy lạ,hỏi:
    -Anh ở đâu ra thế này?
    -Hic,dạ thưa 2 cô,tôi vừa mới sinh ra xong!

    [​IMG]
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kira Đến thăm bạn là Larra đang điều trị trong bệnh viện.
    Kira:Thế nào, cậu có khoẻ không?Tình hình thế nào rồi?
    Larra:Tuyệt, mọi thứ tốt lắm thức ăn rất ngon, y tá chăm sóc ân cần tử tế.Không có gì có thể tốt hơn được.
    Kira: Thế cậu có ngủ được không?
    Larra:Khá lăm, 9 tiếng liên tục cơ đấy.Cứ 10 giờ đêm, họ lại mang cho mình 1 cốc sô cô la nóng và 1 viên Viagra.và sau đó tớ ngủ say lắm
    kira: Viagra sao??
    Và Kira lấy làm ngạc nhiên lắm, liền đến hỏi y tá.
    Y tá trưởng trả lời:A` đúng như vậy đó.Sô cô la giúp cậu ấy ngủ say hơn ,còn Viagra giúp cậu ấy không lăn ra khỏi giường khi đang ngủ mơ"
    [​IMG]
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kira Đến thăm bạn là Larra đang điều trị trong bệnh viện.
    Kira:Thế nào, cậu có khoẻ không?Tình hình thế nào rồi?
    Larra:Tuyệt, mọi thứ tốt lắm thức ăn rất ngon, y tá chăm sóc ân cần tử tế.Không có gì có thể tốt hơn được.
    Kira: Thế cậu có ngủ được không?
    Larra:Khá lăm, 9 tiếng liên tục cơ đấy.Cứ 10 giờ đêm, họ lại mang cho mình 1 cốc sô cô la nóng và 1 viên Viagra.và sau đó tớ ngủ say lắm
    kira: Viagra sao??
    Và Kira lấy làm ngạc nhiên lắm, liền đến hỏi y tá.
    Y tá trưởng trả lời:A` đúng như vậy đó.Sô cô la giúp cậu ấy ngủ say hơn ,còn Viagra giúp cậu ấy không lăn ra khỏi giường khi đang ngủ mơ"
    [​IMG]
  6. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến tàu có một tên buôn lậu nước hoa cho phụ nữ Mad_killer và một nhà sư tên là Usa ,họ ngồi cùng toa. Chợt có cảnh sát kinh tế lên kiểm tra hàng lậu. Tên buôn lậu Mad_killer năn nỉ nhà sư USA : " Thầy là người tu hành người ta không khám đâu, xin giấu hộ con lọ xịt nước hoa này vào thắt lưng với". Vì thương người nên nhà sư đã đồng ý. Người cảnh sát tới khám đồ tất cả mọi người cuối cùng anh ta hỏi nhà sư " Thưa thầy, thầy có lậu không?".
    Thật thà là bản chất của thầy, nên Khongquen25 đáp"Bên trên thắt lưng thì không có gì. Nhưng dưới thắt lưng một chút có một vật dài 20 phân, hơi cứng, mà phụ nữ rất thích".
    Cảnh sát: :?:

    [​IMG]
  7. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến tàu có một tên buôn lậu nước hoa cho phụ nữ Mad_killer và một nhà sư tên là Usa ,họ ngồi cùng toa. Chợt có cảnh sát kinh tế lên kiểm tra hàng lậu. Tên buôn lậu Mad_killer năn nỉ nhà sư USA : " Thầy là người tu hành người ta không khám đâu, xin giấu hộ con lọ xịt nước hoa này vào thắt lưng với". Vì thương người nên nhà sư đã đồng ý. Người cảnh sát tới khám đồ tất cả mọi người cuối cùng anh ta hỏi nhà sư " Thưa thầy, thầy có lậu không?".
    Thật thà là bản chất của thầy, nên Khongquen25 đáp"Bên trên thắt lưng thì không có gì. Nhưng dưới thắt lưng một chút có một vật dài 20 phân, hơi cứng, mà phụ nữ rất thích".
    Cảnh sát: :?:

    [​IMG]
  8. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng là khongquen25 vvừa đi làm về, thấy cô vợ INDIAN đang mừng rỡ bảo:"Anh ơi, chúng mình có tin mừng , em đã " muộn" 1 tháng rồi đó.Chắc là chúng ta sắp có em bé rồi.Nhưng anh đừng nói cho ai biết vội nhé,. chưa chắc chắn mà"
    Ngày hôm sau,người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã nộp tiền điên muộn.gặp INDIAN, anh nhân viên là Larra bảo:bà có phải là bà Khôngquen25 không/bà đã muộn 1 tháng rồi đấy"
    -Làm sao anh biết được chứ? -INDIAn gào lên.
    -Thưa bà. nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà -Larra đáp.
    -Cái gì-Cô vợ càng hoảng hốt-trong hồ sơ của các anh?
    -Tất nhiên.
    -Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-INDIAN nói rồi sập cửa.
    Tối hôm đó,INDIAN hỏi Khongquen25 về chuyện nhân viên sở điện.Khongquen25 cáu điên, chạy ngay đến sở điện.
    -Có chuyện gì thế hả? sao các anh lại dám lập hồ sơ vợ tôi " muộn" 1 tháng ? Điiều đó có liên quan gì đến các anh hả?
    -Xin anh bình tĩnh-Larra nói-Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi....
    -Trả tiền cho các anh?-Khongquen25 nghĩ mình bị tống tiền-Nếu tôi không trả thì sao?
    Hmmm..thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay....
    -Hả -khongquen25 lại hiểu lầm-ngắt lời, hét lên-Thế lúc ấy vợ tôi làm thế nào?
    -Tôi chẳng biết.Larra lạnh lùng nói-Bảo cô ấy dùng tạm 1 cây nến vậy..
    (Khongquen25 lăn ra, ngất xỉu..)
  9. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng là khongquen25 vvừa đi làm về, thấy cô vợ INDIAN đang mừng rỡ bảo:"Anh ơi, chúng mình có tin mừng , em đã " muộn" 1 tháng rồi đó.Chắc là chúng ta sắp có em bé rồi.Nhưng anh đừng nói cho ai biết vội nhé,. chưa chắc chắn mà"
    Ngày hôm sau,người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã nộp tiền điên muộn.gặp INDIAN, anh nhân viên là Larra bảo:bà có phải là bà Khôngquen25 không/bà đã muộn 1 tháng rồi đấy"
    -Làm sao anh biết được chứ? -INDIAn gào lên.
    -Thưa bà. nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà -Larra đáp.
    -Cái gì-Cô vợ càng hoảng hốt-trong hồ sơ của các anh?
    -Tất nhiên.
    -Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã-INDIAN nói rồi sập cửa.
    Tối hôm đó,INDIAN hỏi Khongquen25 về chuyện nhân viên sở điện.Khongquen25 cáu điên, chạy ngay đến sở điện.
    -Có chuyện gì thế hả? sao các anh lại dám lập hồ sơ vợ tôi " muộn" 1 tháng ? Điiều đó có liên quan gì đến các anh hả?
    -Xin anh bình tĩnh-Larra nói-Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi....
    -Trả tiền cho các anh?-Khongquen25 nghĩ mình bị tống tiền-Nếu tôi không trả thì sao?
    Hmmm..thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay....
    -Hả -khongquen25 lại hiểu lầm-ngắt lời, hét lên-Thế lúc ấy vợ tôi làm thế nào?
    -Tôi chẳng biết.Larra lạnh lùng nói-Bảo cô ấy dùng tạm 1 cây nến vậy..
    (Khongquen25 lăn ra, ngất xỉu..)
  10. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo thuphuong20 mang bức tượng thần vệ nữ đến lớp vào tiết Mỹ Thuật.
    Thuphuong20: nào các em nghe cô hỏi đây,ai có ý kiến gì về bức tượng này?Mời em trinh_y_kien
    Trinh_y_kien: thưa cô,1 tác phẩm vĩ đại và rất đẹp.
    Thuphuong20: tốt,ai có ý kiến khác?Mời em Mad_killer.
    Mad_killer:Thưa cô, 1 bộ ngực gợi tình và 1 thân hình đúng chuẩn top model ạ.
    Thuphuong20 (giận dữ):Ai cho phép em phát biểu như vậy hả.Mời em ra khỏi lớp mau.Nào ai có ý kiến khác?Jujubee1865
    Jujubee1865:THưa cô, em cũng xin ra khỏi lớp như Mad_killer thôi ạ!

Chia sẻ trang này