1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo thuphuong20 mang bức tượng thần vệ nữ đến lớp vào tiết Mỹ Thuật.
    Thuphuong20: nào các em nghe cô hỏi đây,ai có ý kiến gì về bức tượng này?Mời em trinh_y_kien
    Trinh_y_kien: thưa cô,1 tác phẩm vĩ đại và rất đẹp.
    Thuphuong20: tốt,ai có ý kiến khác?Mời em Mad_killer.
    Mad_killer:Thưa cô, 1 bộ ngực gợi tình và 1 thân hình đúng chuẩn top model ạ.
    Thuphuong20 (giận dữ):Ai cho phép em phát biểu như vậy hả.Mời em ra khỏi lớp mau.Nào ai có ý kiến khác?Jujubee1865
    Jujubee1865:THưa cô, em cũng xin ra khỏi lớp như Mad_killer thôi ạ!
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật,cô giáo thuphuong20 hỏi học sinh Mad_killer:
    -Tại sao cá thờn bơn lại dẹp như vậy?
    Mad_killer trả lời:
    -Thưa cô,tại nó vừa bị cá voi hiếp ạ!
    Cô giáo thuphuong20 mắt toé lửa,quát:
    -Mad_Killer,em thật ngỗ nghịch,cút ra khỏi lớp.
    Rồi cố lấy lại bình tĩnh,cô giáo thuphuong20 hỏi tiếp:
    -Có ai biết tại sao con tôm măt lại to và lồi thế ko?
    Mad_killer đi đến cửa lớp nghe thấy vậy,ngoái cổ lại nói:
    -- Đơn giản là vì con tôm cũng tình cờ có mặt tại đó, và trông thấy tất cả.....
    [​IMG]
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật,cô giáo thuphuong20 hỏi học sinh Mad_killer:
    -Tại sao cá thờn bơn lại dẹp như vậy?
    Mad_killer trả lời:
    -Thưa cô,tại nó vừa bị cá voi hiếp ạ!
    Cô giáo thuphuong20 mắt toé lửa,quát:
    -Mad_Killer,em thật ngỗ nghịch,cút ra khỏi lớp.
    Rồi cố lấy lại bình tĩnh,cô giáo thuphuong20 hỏi tiếp:
    -Có ai biết tại sao con tôm măt lại to và lồi thế ko?
    Mad_killer đi đến cửa lớp nghe thấy vậy,ngoái cổ lại nói:
    -- Đơn giản là vì con tôm cũng tình cờ có mặt tại đó, và trông thấy tất cả.....
    [​IMG]
  4. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ đó,cô giáo thuphuong20 cạch mặt Mad_killer ra,chuyển sang dạy tiếng Anh.Hôm đó,có thanh tra USA đến dự giờ.Rất hồi hộp,cô bắt đầu bài giảng:
    - Cô viết 1 câu lên bảng, các em hãy dịch cho cô.
    Đang viết, bối rối quá nên thuphuong20 làm rớt viên phấn, cô lúng túng cúi xuống nhặt lên viết nốt, rồi quay xuống hỏi:
    - Bây giờ ai sẽ dịch cho cô nào?
    Ngay lập tức Mad_killer giơ tay. Thuphuong20 run như dẽ, nhưng nhìn quanh cả lớp chả thấy ai khác, bèn phải chỉ Mad_kiler.
    Mad_killer :
    - Giá mà cái váy nó ngắn thêm chút nữa...
    - Quá lắm rồi, em bị đuổi học, đi ra ngay!
    Vừa xếp cặp, Mad_killer vừa dứ nắm đấm vào mặt thanh tra USA:
    - Thằng ngu, tí nữa đợi ở cổng trường! Đ** biết gì thì ngồi im đi, còn bày đặt nhắc bài...

    [​IMG]
  5. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ đó,cô giáo thuphuong20 cạch mặt Mad_killer ra,chuyển sang dạy tiếng Anh.Hôm đó,có thanh tra USA đến dự giờ.Rất hồi hộp,cô bắt đầu bài giảng:
    - Cô viết 1 câu lên bảng, các em hãy dịch cho cô.
    Đang viết, bối rối quá nên thuphuong20 làm rớt viên phấn, cô lúng túng cúi xuống nhặt lên viết nốt, rồi quay xuống hỏi:
    - Bây giờ ai sẽ dịch cho cô nào?
    Ngay lập tức Mad_killer giơ tay. Thuphuong20 run như dẽ, nhưng nhìn quanh cả lớp chả thấy ai khác, bèn phải chỉ Mad_kiler.
    Mad_killer :
    - Giá mà cái váy nó ngắn thêm chút nữa...
    - Quá lắm rồi, em bị đuổi học, đi ra ngay!
    Vừa xếp cặp, Mad_killer vừa dứ nắm đấm vào mặt thanh tra USA:
    - Thằng ngu, tí nữa đợi ở cổng trường! Đ** biết gì thì ngồi im đi, còn bày đặt nhắc bài...

    [​IMG]
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thằng Kiện,mày cẩn thận nhé.Chị cảnh cáo trc,nếu ko rút kinh nghiệm,chị sẽ...dậy cho em 1 bài học nhớ đời đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thằng Kiện,mày cẩn thận nhé.Chị cảnh cáo trc,nếu ko rút kinh nghiệm,chị sẽ...dậy cho em 1 bài học nhớ đời đấy
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    khách, anh chồng lại lên cơn và rất tự nhiên trước văn võ bá quan bảo vợ: Em ơi anh muốn ! Làm chị vợ ngượng không biết chui xuống lỗ nào. Đêm đến khi khách khứa về hết chị vợ nhỏ nhẹ dặn chồng: Lần sau anh đừng nói thế ngượng chết đi được, hãy nói cách khác ví dụ..... em ơi anh muốn giặt quần áo!..... chẳng hạn. Hôm sau, đi làm về thấy vợ đang nấu cơm anh chồng lại lên cơn chạy tới bên vợ thì thầm: Em ơi anh muốn giặt quần áo!
    Chị vợ âu yếm nói với chồng: Anh vào tắm rửa trước chờ em một lát rồi em vào ngay! Một lúc sau chị vợ vào phòng thì đã thấy chồng ngủ say, liền lay dậy hỏi: Thế nào, có giặt quần áo nữa hay thôi!. Anh chồng yếu ớt nói: Chờ em lâu quá, anh giặt tay mất rồi!
  9. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    khách, anh chồng lại lên cơn và rất tự nhiên trước văn võ bá quan bảo vợ: Em ơi anh muốn ! Làm chị vợ ngượng không biết chui xuống lỗ nào. Đêm đến khi khách khứa về hết chị vợ nhỏ nhẹ dặn chồng: Lần sau anh đừng nói thế ngượng chết đi được, hãy nói cách khác ví dụ..... em ơi anh muốn giặt quần áo!..... chẳng hạn. Hôm sau, đi làm về thấy vợ đang nấu cơm anh chồng lại lên cơn chạy tới bên vợ thì thầm: Em ơi anh muốn giặt quần áo!
    Chị vợ âu yếm nói với chồng: Anh vào tắm rửa trước chờ em một lát rồi em vào ngay! Một lúc sau chị vợ vào phòng thì đã thấy chồng ngủ say, liền lay dậy hỏi: Thế nào, có giặt quần áo nữa hay thôi!. Anh chồng yếu ớt nói: Chờ em lâu quá, anh giặt tay mất rồi!
  10. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái có nuôi một chú cún rất là dễ thương và thông minh. Đặc biệt chú có thể hiểu và làm bất cứ cái gì nữ chủ nhân xinh đẹp yêu cầu. Một hôm khi đi ra bãi biển ngập nắng, cô quên mất không mang theo quần áo bơi. Ngẫm nghĩ cô gật gù và kéo chú cún con thông minh vào bụi rậm. Cô cho chú '' đánh hơi ....... ......'' chỗ ấy '' và ra dấu bảo chú về phòng khách sạn lấy đồ bơi.
    Bản tin sáng tờ báo địa phương của ngày hôm sau đăng tin giật gân như sau :
    Tin khẩn cấp : chiều hôm qua một con chó dại từ đâu xuất hiện đã đi vào khách sạn Hoa Hồng đánh hơi loạn xạ và bất ngờ lao đến cắn đứt .................ngón tay giữa của một quý ngài đáng kính. Xin đề cao cảnh giác !

Chia sẻ trang này