1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hik, đọc đau cả tai, thế này để mà đầu độc anh em chít à??
    [​IMG]
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé thiên tài vừa sinh ra đã biết nói.Cậu nhìn ông bác sĩ và nói:
    -Ông là bác sĩ phải ko?
    -Ừa,ta là bác sĩ.
    -Vậy xin cám ơn ông đã chăm sóc tôi và mẹ tôi trước khi tôi được sinh ra.
    Rồi cậu bé quay sang hỏi mẹ cậu:
    -Mẹ là mẹ của con phải ko?
    -Đúng rồi,mẹ là mẹ của con!
    -Con cám ơn mẹ đã chăm sóc con khi con ở trong bụng mẹ.
    Tiếp theo cậu bé quay sang bố của mình:
    -Ông là bố tôi phải ko?
    -Đúng,ta là bố của con.
    Bỗng nhiên,cậu bé lấy ngón tay chọc chọc vào trán của ông bố và hỏi:
    -Tôi chọc thế này ông có đau ko?Vậy mà trước đây,ông cứ chọc tôi như vậy!..........

    [​IMG]
  3. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé thiên tài vừa sinh ra đã biết nói.Cậu nhìn ông bác sĩ và nói:
    -Ông là bác sĩ phải ko?
    -Ừa,ta là bác sĩ.
    -Vậy xin cám ơn ông đã chăm sóc tôi và mẹ tôi trước khi tôi được sinh ra.
    Rồi cậu bé quay sang hỏi mẹ cậu:
    -Mẹ là mẹ của con phải ko?
    -Đúng rồi,mẹ là mẹ của con!
    -Con cám ơn mẹ đã chăm sóc con khi con ở trong bụng mẹ.
    Tiếp theo cậu bé quay sang bố của mình:
    -Ông là bố tôi phải ko?
    -Đúng,ta là bố của con.
    Bỗng nhiên,cậu bé lấy ngón tay chọc chọc vào trán của ông bố và hỏi:
    -Tôi chọc thế này ông có đau ko?Vậy mà trước đây,ông cứ chọc tôi như vậy!..........

    [​IMG]
  4. redondohp

    redondohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay như thế này mà không ai chịu tham quan để nó trôi xuống trang 2,đáng tiếc,đáng tiếc.
    Muốn chiến thắng phải chiến đấu
  5. redondohp

    redondohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay như thế này mà không ai chịu tham quan để nó trôi xuống trang 2,đáng tiếc,đáng tiếc.
    Muốn chiến thắng phải chiến đấu
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Mày moi lên làm gì,lâu ko nghĩ ra chuyện gì để post cả.Xem nào:
    Một ông chồng về nhà thấy bạn thân mình đang "con nhộng" với chính vợ mình.Ông hét ầm lên:
    -Thằng đểu,bây giờ tao mà có dao tao sẽ đâm chết mày,tao mà có súng thì tao sẽ bắn chết mày.
    Ông bạn chí cốt của ông ta thủng thẳng nói:
    -Thì bây giờ ông húc tôi được rồi đấy!.
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Mày moi lên làm gì,lâu ko nghĩ ra chuyện gì để post cả.Xem nào:
    Một ông chồng về nhà thấy bạn thân mình đang "con nhộng" với chính vợ mình.Ông hét ầm lên:
    -Thằng đểu,bây giờ tao mà có dao tao sẽ đâm chết mày,tao mà có súng thì tao sẽ bắn chết mày.
    Ông bạn chí cốt của ông ta thủng thẳng nói:
    -Thì bây giờ ông húc tôi được rồi đấy!.
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  8. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ 3: "Cái gì khi vào thì cứng và khô, khi ra thì mềm và ướt????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp:
    -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - là kẹo cao su ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ. trong một gia đình có hi vợ chồng sống vói ông ngoại (tức bố của người vợ)
    sau một thời gian chờ đợi cuối cùng hai vợ chồng nọ cũng có tin vui
    hàng xóm láng giềng đến chia vui và chúc mừng đôi vợ chống
    sau 9tháng 10 ngày đứa trẻ được họ chờ đợi cũng ra đời
    nhưng lạ thay sau khi ra đời đứa trẻ ko khóc ko cười gì
    người bố lo lắng đi xem bói xem có chuyện gì
    thầy bói fán :'''' ko sao đâu chỉ sau 10 ngày nữa nó sẽ khóc, nhưng gia đình anh sẽ gặp một tai hoạ lớn, nó sẽ khóc 3 tiếng sau mỗi tiếng khóc
    thì một người thân của nó sẽ chết''''.
    người bố đau buồn về nhà,thương vợ thương con anh chẳng nóivới ai hết
    quả thật như lời ông thầy bói nói mấy hôm sau thằng bé khóc lên một tiếng thì ông ngoại của nó mất...người bố đau buồn và hết sức hoang mang
    mấy hôm sau thằng bé laị khóc lên một tiếng thì mẹ đứa bé chết.
    ông bố hết sức đau buồn và lo làm hậu sứ cho vợ mình
    ông ta biết chắc là mình sắp chết lên ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng hậu sự cho mình.Ông ta tắm rửa sạch sẽ và nằm sẵ trên giường chờ con khóc
    tối hôm đó đứa trẻ khóc . ông ta nghĩ thôi ngày mai mình chết chắc rồi
    và ông ta ngủ thiếp đi.
    sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống ông ta hết sức ngạc nhiên
    theo mấy bác tại sao ông ta ko chết? mấy bác có giải thích được ko?
    bác nào trả lời được em xin bái phục đấy!!
    nếu ko trả lời được thì đợi lần sau em kể nốt cho các bác nghe nhé
    Ở một vùng hẻo lánh xa xôi chẳng có mấy người sống, có 1 người đàn ông bán hàng ở đó, ông phục vụ mọi người rất tốt và tận tình. Một hôm có 1 con thỏ đến mua hàng, con thỏ hỏi:
    -Ông có cà rốt ko bán cho tôi 1 củ?
    -Xin lỗi cậu, thật tiếc vì ở đây chúng tôi ko phục vụ món đó.
    -THế thôi, cám ơn ông.
    Thỏ ra về, hôm sau nó quay lại:
    -Ông có cà rốt ko bán cho tôi 1 củ?
    -Xin lỗi cậu, chúng tôi ko có.
    -THế thôi, cám ơn ông.
    Nó lại kiên nhẫn đi về. Hôm sau nó lại ra và hỏi mua cà rốt.
    -Tôi đã nói là không có, đi chỗ khác nhé.
    Ông bán hàng nói với giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
    Ngày hôm sau, con thỏ lại vác cái xác đến hỏi mua cà rốt. Ông bán hàng rất tức, quát ầm lên:
    -Con thỏ điên kia, mày mà còn đòi mua cà rốt nữa thì tao sẽ vặn sạch răng mày, cho mày ko bao giờ ăn cà rốt được nữa.
    Con thỏ sợ qúa chạy biến mất. Nhưng hôm sau nó vẫn quay lại:
    -Ông ơi, ông có cà rốt ko, bán cho tôi 1 củ.
    Ông lão ko chịu nổi liền tóm lấy thỏ và vặn sạch răng của nó. Hả hê với chiến tích, ông lão quay lại cửa hàng, hi vọng con thỏ không dám quay lại nữa.
    Hôm sau, với bộ mặt đáng thương, con thỏ vẫn đến cửa hàng của ông lão, nói với giọng thều thào khó khăn:
    -Ông ơi, bán cho tôi 1 cốc nước cà rốt.
    Đến lúc này ông bán hàng ngất xỉu luôn vì gặp phải 1 con thỏ điên nặng
    có một cụ già đi ra thành phố chơi bằng xe đạp ,cụ định đi lên hồ gươm ngắm cảnh nhưng chưa biết đường nhưng thật may là ngay lúc cụ đang ko biết đi đường nào thì có một cô sinh viên đi qua trong lúc cụ rất mệt mỏi,cụ liền gọi cô sinh viên nọ và hỏi thăm đường lên hồ gươm còn xa ko?
    cô gái hỏi cụ"thế cụ muốn hỏi đường lên đó bằng đường chim bay hay đường gì?"
    cụ già trả lời rất nhanh"tôi chẳng hỏi đường chim bay hay đường gì cả,tôi chỉ muốn hỏi đường lên đó bằng đường''chim đi xe đạp'' thôi"
    cô gái đỏ mặt và đi thẳng ko nói thêm được câu nào nữa
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
  9. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thứ 3: "Cái gì khi vào thì cứng và khô, khi ra thì mềm và ướt????"
    3 cô thí sinh xinh đẹp:
    -?????? (đỏ bừng mặt).
    Chợt lại có một em nhỏ đứng dậy trả lời:
    - là kẹo cao su ạ!!!!!!
    Long Vũ:
    - Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ. trong một gia đình có hi vợ chồng sống vói ông ngoại (tức bố của người vợ)
    sau một thời gian chờ đợi cuối cùng hai vợ chồng nọ cũng có tin vui
    hàng xóm láng giềng đến chia vui và chúc mừng đôi vợ chống
    sau 9tháng 10 ngày đứa trẻ được họ chờ đợi cũng ra đời
    nhưng lạ thay sau khi ra đời đứa trẻ ko khóc ko cười gì
    người bố lo lắng đi xem bói xem có chuyện gì
    thầy bói fán :'''' ko sao đâu chỉ sau 10 ngày nữa nó sẽ khóc, nhưng gia đình anh sẽ gặp một tai hoạ lớn, nó sẽ khóc 3 tiếng sau mỗi tiếng khóc
    thì một người thân của nó sẽ chết''''.
    người bố đau buồn về nhà,thương vợ thương con anh chẳng nóivới ai hết
    quả thật như lời ông thầy bói nói mấy hôm sau thằng bé khóc lên một tiếng thì ông ngoại của nó mất...người bố đau buồn và hết sức hoang mang
    mấy hôm sau thằng bé laị khóc lên một tiếng thì mẹ đứa bé chết.
    ông bố hết sức đau buồn và lo làm hậu sứ cho vợ mình
    ông ta biết chắc là mình sắp chết lên ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng hậu sự cho mình.Ông ta tắm rửa sạch sẽ và nằm sẵ trên giường chờ con khóc
    tối hôm đó đứa trẻ khóc . ông ta nghĩ thôi ngày mai mình chết chắc rồi
    và ông ta ngủ thiếp đi.
    sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống ông ta hết sức ngạc nhiên
    theo mấy bác tại sao ông ta ko chết? mấy bác có giải thích được ko?
    bác nào trả lời được em xin bái phục đấy!!
    nếu ko trả lời được thì đợi lần sau em kể nốt cho các bác nghe nhé
    Ở một vùng hẻo lánh xa xôi chẳng có mấy người sống, có 1 người đàn ông bán hàng ở đó, ông phục vụ mọi người rất tốt và tận tình. Một hôm có 1 con thỏ đến mua hàng, con thỏ hỏi:
    -Ông có cà rốt ko bán cho tôi 1 củ?
    -Xin lỗi cậu, thật tiếc vì ở đây chúng tôi ko phục vụ món đó.
    -THế thôi, cám ơn ông.
    Thỏ ra về, hôm sau nó quay lại:
    -Ông có cà rốt ko bán cho tôi 1 củ?
    -Xin lỗi cậu, chúng tôi ko có.
    -THế thôi, cám ơn ông.
    Nó lại kiên nhẫn đi về. Hôm sau nó lại ra và hỏi mua cà rốt.
    -Tôi đã nói là không có, đi chỗ khác nhé.
    Ông bán hàng nói với giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn.
    Ngày hôm sau, con thỏ lại vác cái xác đến hỏi mua cà rốt. Ông bán hàng rất tức, quát ầm lên:
    -Con thỏ điên kia, mày mà còn đòi mua cà rốt nữa thì tao sẽ vặn sạch răng mày, cho mày ko bao giờ ăn cà rốt được nữa.
    Con thỏ sợ qúa chạy biến mất. Nhưng hôm sau nó vẫn quay lại:
    -Ông ơi, ông có cà rốt ko, bán cho tôi 1 củ.
    Ông lão ko chịu nổi liền tóm lấy thỏ và vặn sạch răng của nó. Hả hê với chiến tích, ông lão quay lại cửa hàng, hi vọng con thỏ không dám quay lại nữa.
    Hôm sau, với bộ mặt đáng thương, con thỏ vẫn đến cửa hàng của ông lão, nói với giọng thều thào khó khăn:
    -Ông ơi, bán cho tôi 1 cốc nước cà rốt.
    Đến lúc này ông bán hàng ngất xỉu luôn vì gặp phải 1 con thỏ điên nặng
    có một cụ già đi ra thành phố chơi bằng xe đạp ,cụ định đi lên hồ gươm ngắm cảnh nhưng chưa biết đường nhưng thật may là ngay lúc cụ đang ko biết đi đường nào thì có một cô sinh viên đi qua trong lúc cụ rất mệt mỏi,cụ liền gọi cô sinh viên nọ và hỏi thăm đường lên hồ gươm còn xa ko?
    cô gái hỏi cụ"thế cụ muốn hỏi đường lên đó bằng đường chim bay hay đường gì?"
    cụ già trả lời rất nhanh"tôi chẳng hỏi đường chim bay hay đường gì cả,tôi chỉ muốn hỏi đường lên đó bằng đường''chim đi xe đạp'' thôi"
    cô gái đỏ mặt và đi thẳng ko nói thêm được câu nào nữa
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Thuphuong20 sau nhiều tháng "đắm chìm" trong tình yêu với So7MU đã quyết định hỏi người yêu của mình rằng:
    -Sao anh ko dắt em về nhà và giới thiệu với người thân của anh đi!
    So7MU thủng thẳng trả lời:
    -Bây giờ thì ko được rồi,lũ con anh đã về quê nghỉ hè với bà ngoại còn "mụ" vợ anh thì sang Mông Cổ thăm bà chị bị ốm!
    Thuphương20: ngất tại chỗ!
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up

Chia sẻ trang này