1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21

    TrangMTC, 1 diễn viên VN chuyên đóng những phim khêu gợi, sau khi chết gõ cửa Thiên Đàng xin vào. Vị thánh giữ cửa Thiên Đàng là ButoBluto ra tiếp và bảo:
    - Muốn vào Thiên Đàng, nhà ngươi phải qua cây cầu vồng kia. Nhưng có điều rất khó là nếu kẻ nào có lòng tà thì sẽ rớt xuống vực thẳm đầy lửa tam-muội. Nào... bây giờ nhà ngươi hãy bước lên cầu!
    TrangMTC đi trước và vị thánh theo sau lưng. Tới nửa cầu, bỗng nghe một tiếng "ầm" dữ dội. TrangMTC giật mình quay lại thì ra chính vị thánh Bluto, ngài đã rớt từ cầu xuống vực thẳm.

  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21

    Vợ chồng NguSay thuộc diện đông con. Một hôm, NGuSAy cùng toàn thể gia đình đi dạo trên phố. Bất chợt NguSay bị một cảnh sát túm lấy và giữ lại. NguSay phản đối :
    - Buông ra ! Tôi đã làm gì nào ?
    Cảnh sát trả lời :
    - Tôi không biết ông đã làm gì. Nhưng nhất định tôi phải biết tại sao đám đông lại theo sau ông trên đường phố ?

  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21

    Vợ chồng NguSay thuộc diện đông con. Một hôm, NGuSAy cùng toàn thể gia đình đi dạo trên phố. Bất chợt NguSay bị một cảnh sát túm lấy và giữ lại. NguSay phản đối :
    - Buông ra ! Tôi đã làm gì nào ?
    Cảnh sát trả lời :
    - Tôi không biết ông đã làm gì. Nhưng nhất định tôi phải biết tại sao đám đông lại theo sau ông trên đường phố ?

  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    2 anh nông dân bước vào quán giải khát có đề "Sữa tươi và bia tươi".2 anh quyết định gọi sưa tươi,sau đó một người phụ nữ bước ra cầm 2 cái cốc và nhanh chóng vắt đầy sữa của mình vào 2 cái cốc.Anh thứ nhất nói:
    -Bây giờ tôi đã biết thế nào là sữa tươi.
    Anh thứ 2 nói:
    -May wá tí nữa thì tôi gọi bia tươi!
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    2 anh nông dân bước vào quán giải khát có đề "Sữa tươi và bia tươi".2 anh quyết định gọi sưa tươi,sau đó một người phụ nữ bước ra cầm 2 cái cốc và nhanh chóng vắt đầy sữa của mình vào 2 cái cốc.Anh thứ nhất nói:
    -Bây giờ tôi đã biết thế nào là sữa tươi.
    Anh thứ 2 nói:
    -May wá tí nữa thì tôi gọi bia tươi!
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Một cô do thời trẻ chơi bời nhiều nên cái () bị rộng wá.Cô sắp lấy chồng ,sợ bị chồng chê rộng quá cô liền về hỏi mẹ :
    -Mẹ ơi cái của con nó rộng quá ,làm sao bi giờ?
    Thế là bà mẹ bày cho con cách là nhét quả táo vào đó.Đêm tân hôn mọi việc đều diễn ra suôn sẻ,nhưng đến sáng hôm sau cô lại gọi điện cho me :
    -mẹ ơi chồng con nó ăn mất quả táo của con rồi,làm sao bây giờ.
    Bà mẹ đáp:
    -Ối dào!Ngày xưa ****** chả ăn cả quả dưa hấu của tao ấy chứ
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Một cô do thời trẻ chơi bời nhiều nên cái () bị rộng wá.Cô sắp lấy chồng ,sợ bị chồng chê rộng quá cô liền về hỏi mẹ :
    -Mẹ ơi cái của con nó rộng quá ,làm sao bi giờ?
    Thế là bà mẹ bày cho con cách là nhét quả táo vào đó.Đêm tân hôn mọi việc đều diễn ra suôn sẻ,nhưng đến sáng hôm sau cô lại gọi điện cho me :
    -mẹ ơi chồng con nó ăn mất quả táo của con rồi,làm sao bây giờ.
    Bà mẹ đáp:
    -Ối dào!Ngày xưa ****** chả ăn cả quả dưa hấu của tao ấy chứ
  8. John_Q

    John_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi học sinh:
    -Em có 10 nghìn trong túi,em ra xin bố em thêm 10 nghìn nữa.Vậy trong túi em có bao nhiêu?
    -Thưa thầy,trong túi em có 10 nghìn ạ!
    -Em chẳng biết môn số học gì cả.
    -Còn thầy thì chẳng biết gì về bố em cả....

    Chuyện 2:
    Cô giáo dặn học sinh:
    -Mỗi ngày các em phải làm việc tốt.
    Hôm sau,Usa cho biết:
    -Thưa cô,hôm qua em giúp 1 bà cụ qua đường.
    -Khá lắm,còn em Dieishapppy
    -Thưa cô,em giúp thêm cho USA.
    -tốt,còn em Beckham
    -Thưa cô,em giúp thêm cho USA và Dieishappy.
    -Chả lẽ USA cần đến nhiều sự giúp đỡ như vậy?
    -Vâng!Vì bà cụ nhất quyết....ko sang đường ạ
  9. John_Q

    John_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi học sinh:
    -Em có 10 nghìn trong túi,em ra xin bố em thêm 10 nghìn nữa.Vậy trong túi em có bao nhiêu?
    -Thưa thầy,trong túi em có 10 nghìn ạ!
    -Em chẳng biết môn số học gì cả.
    -Còn thầy thì chẳng biết gì về bố em cả....

    Chuyện 2:
    Cô giáo dặn học sinh:
    -Mỗi ngày các em phải làm việc tốt.
    Hôm sau,Usa cho biết:
    -Thưa cô,hôm qua em giúp 1 bà cụ qua đường.
    -Khá lắm,còn em Dieishapppy
    -Thưa cô,em giúp thêm cho USA.
    -tốt,còn em Beckham
    -Thưa cô,em giúp thêm cho USA và Dieishappy.
    -Chả lẽ USA cần đến nhiều sự giúp đỡ như vậy?
    -Vâng!Vì bà cụ nhất quyết....ko sang đường ạ
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    yêu cầu ông Jonh đừng lôi iem vào mấy chuyện zớ zẩn này nhá !
    1 bệnh nhân tới khám bệnh,bác sĩ nói "
    -tôi thấy chị không có bệnh gì cả,chỉ phải cái tim chị đập nhanh quá thôi !
    ng` bệnh đáp :
    -tất nhiên,bởi vì túi tiền của tôi ở bên trái mà !
    câu chuyện có thể đổi 1 vài chi tiết tuỳ theo ng` đọc
    IN THE END !
    OH ! CONTINUE .............

Chia sẻ trang này