1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best Funny Stories-Những câu truyện cười hay nhất.Tranh có lời bình trang 24.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi trinh_y_kien, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh bảo:
    - Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch. Nhưng chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp.
    - Tại sao?
    - Tại vì, trên chương trình có nói: ?oMàn hai? 3 năm sau?. Anh xem thời gian dài như thế, tôi đợi làm sao được?
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Girlyeumautim lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm.
    - Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
    Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng:
    - Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
    - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
    - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Girlyeumautim lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lộc cộc dưới xe. Dừng lại, xuống xem cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to, vừa nặng ở dưới gầm.
    - Phải nặng nhọc, khổ sở lắm cô mới vần được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem.
    Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng:
    - Em làm sao mà trông kinh khủng thế này?
    - Một bánh xe long ra, nên em phải bê nó lên chở về.
    - Nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang trả lại thì công an đến nhà đòi bây giờ.
  4. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trên vùng sa mạc, con trai của một thổ dân du mục trở về lều.
    - Thế nào, con có lấy được bằng lái xe ô tô không?
    - Trượt rồi, bố ạ. Họ bắt con thử lái vòng quanh cái cây cọ.
  5. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Trên vùng sa mạc, con trai của một thổ dân du mục trở về lều.
    - Thế nào, con có lấy được bằng lái xe ô tô không?
    - Trượt rồi, bố ạ. Họ bắt con thử lái vòng quanh cái cây cọ.
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.
  8. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về.
    - Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
    - Bố nào mua, cứ chờ ****** thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai đi học về.
    - Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
    - Bố nào mua, cứ chờ ****** thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    - Cậu có thích những phụ nữ ngốc không?
    - Không.
    - Thế những người phụ nữ vụng về công việc nội trợ, cậu có mê được không?
    - Không.
    - Thế thì không thể hiểu được: vì cớ gì mà cậu cứ dán mắt vào vợ tớ.

Chia sẻ trang này