1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best "Trilogy" of all time ever (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Austin Power thì sao Hình như cũng có đến 3 phần. Em mới coi phần 1, xem xong chả hiểu sao nó sống được đến 3 phần - Cái này chắc thuộc loại Bad Trilogy of all time ...
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    À mới nhớ thêm ra 2 Trilogy nữa đấy là Jaws và Free Willy
    www.mydivxs.2ya.com
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em ngồi uống nước với nhau có bàn luận về Trilogy phim này. Nhắc tới điện ảnh Pháp mà không nhắc tới nó thì quả là một thiếu sót lớn Trilogy Three Colors: Blue, White, Red. Được đạo diễn bởi Krzysztof Kieslowski, một người gốc Ba Lan, chùm phim Ba Mầu biểu tượng cho mầu quốc kỳ nước Pháp Xanh Trắng Đỏ lần lượt thể hiện cho ba điều: Sự tự do, Sự bình đẳng, và Lòng bác ái.
    Trong ba phim trên tôi thích nhất phim Blue, White rồi đến Red, cũng lần lượt như tời gian sản xuất vậy. Blue, tôi thích vì Cinematography cực kỳ xuất sắc ( Đoạt giải quay phim xuất sắc nhất tại LHP Cannes ). Với một nhịp phim buồn u ám làm chủ đạo, Blue rất thích hợp với những người có một nỗi buồn sâu kín, một nỗi buồn gặm nhấm con người ta trong từng ngày, từng giờ. Nỗi đau đớn trong tâm tưởng giằng xé lên đến tột cùng mà không một từ nào có thể diễn tả nổi.
    White tập thứ hai trong chùm phim Ba mầu biểu tượng cho sự bình đẳng. Trong ba phim thì mầu trắng là mầu dễ xem nhất. Xanh quá buồn, u tịch và ảm đạm, Red đòi hỏi khán giả phải kiên nhẫn động não thì Trắng có một mạch câu chuyện lôi cuốn hơn và nắm bắt dễ dàng hơn mọi sự việc, diễn biến trong phim. Kết thúc phim khá hay và bất ngờ làm người xem đôi khi phải bật khóc. Tuy nhiên kết thúc bất ngờ nhất là phim Red ...
    Trong thực tế thì Red được đánh giá cao nhất trên thế giới. Ở 3/4 đầu phim chúng ta không thể cảm được hết nếu chỉ xem một lần, vì các chi tiết tưởng như vụn vặt trong phim lại liên kết với nhau và nó dường như được trào hết ra trong khúc cuối cùng. Đạo diễn không dẫn dắt người xem từ sự việc A đến sự việc B rồi đến sự việc C, mà ông lại bắt chúng ta phải kết hợp tất cả các sự việc A,B,C đấy lại với nhau thì mới ra được mầu đỏ.
    Cinema Paradiso
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 25/08/2003
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chợt nhớ ra một Triology xuất sắc về đề tài tâm lý tội phạm. Xin giới thiệu với cả nhà:


    Mở màn là Silence of the Lambs năm 1991 do Jonathan Demme đạo diễn. Câu chuyện về cuộc đối đầu cũng như sự hợp tác giữa nhân viên điều tra Clarice Sterling và tiến sỹ ăn thịt người Hannibal Lector trong tìm ra một tên giết người hàng loạt bệnh hoạn đã đem lại cho cả đạo diễn, nam diễn viên chính (Sir Anthony Hopkins) và nữ diễn viên chính (Jodie Foster) tượng vàng OSCAR năm 1992. Tổng cộng bộ phim đạt 05 OSCAR (trên 07 đề cử).
    10 năm sau, đạo diễn Ridley Scott bắt tay thực hiện phần tiếp theo có tên Hannibal. Lần này Hannibal đã trở về Mỹ và liên lạc với Clarice, đồng thời thoát được kế hoạch trả thù của một nạn nhân trước đây của hắn. So với phần 1, Hannibal bị chê không tiếc lời, và không giành được một đề cử nào cho giải thưởng của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên xét về tính thương mại, phần 2 là một thành công
    Năm 2002, khán giả gặp lại nhân vật Hannibal trên màn ảnh rộng trong Red Dragon (Đạo diễn Brett Ratner). Tuy làm sau, nhưng Red Dragon lật lại quá khứ của Hannibal (trước khi gặp Clarice Starling). Tiến sỹ ăn thịt người giúp nhân viên Will Graham truy tìm một tên giết người hàng loạt là Tooth Fairy. Tại Mỹ phim thu về $93 triệu, và trên thế giới là $107 triệu.
    Năm 2003, nhân vật Hannibal đứng đầu danh sách 100 years... 100 Heroes and Villains của AFI, tất nhiên là ở danh mục các nhân vật đại diện cho cái Ác
    ===============================
    Xem loạt này khoái nhất là được thấy hàng loạt diễn viên thuộc phái thực lực: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Julian Moore, Edward Norton, Ralph Fiennes... và luôn có cảm giác rờn rợn mỗi khi nhìn thấy mặt Hannibal.
    Tớ thích nhất là phần 1, rồi phần 3 và cuối cùng mới đến phần 2.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 25/08/2003
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trilogy Robocop không ai nhắc đến ư? Cái này khi chưa có Terminator thì xem cũng tạm.
    Còn Star War thì đã không là trilogy nữa từ khi có thêm phần I (The Phantom Menace) và II (Attacks of the Clones).
    Hasta La Vista
  6. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Star Wars ở đây mình chỉ nói về bản Oringinal (tức là các phần 3,4,5 thôi). riêng hai tập 1 và 2 sản xuất gần đây không tính vào làm chi.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Robocop không thể gọi là Trilogy được bác ạ, mà phải là Tetralogy hoặc Quadrylogy vì tôi đang cầm trong tay 3 DVD Robocop và còn thiếu tập 3.
    ::[ Thiên Đường Vui Vẻ ]::
     
  8. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc lục lọi trên mạng để tìm thông tin của "Once upon the time in Mexico", tui mới biết hoá ra Robert Rodriguez cũng làm một cái triology về nhân vật El Mariachi đó. Cái bộ ba này được xếp vào thể loại là Action/Crime.

    El Mariachi là tên phần đầu tiên, cũng là tên nhân vật chính của loạt nầy. Thuở ban đầu El là một anh chàng hiền lành chỉ muốn được chơi guitar tiếp nối truyền thống gia đình. Rủi thay trong lúc đang tìm việc, ở vùng đó có một tay sát nhân chuyên để súng trong hộp đàn guitar, và El bị ông trùm ở đó tưởng lầm là tên giết người. Thế là El bỗng trở thành đối tượng của một cuộc truy lùng đẫm máu.
    Trong Desperado, anh chàng nhạc công ngày nào đã trở thành một kẻ liều mạng, bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, tham nhũng, ma tuý và cái chết. El phải trả thù kẻ đã giết người yêu anh, kẻ đã làm hỏng ngón tay chơi đàn của anh ở phần trước. Tuy nhiên sự hiểu lầm ở phần trước vẫn tiếp diễn, lần này có sự tham gia của một phụ nữ xinh đẹp làm việc cho tên trùm ma tuý.
    Phần ba (đã có một bài giới thiệu riêng ) El tiếp tục trở về để trả thù những kẻ xấu đã phá hoại đời anh. Hy vọng là El sẽ tìm được sự thanh thản cho riêng mình.
    Trong 03 phim đó thì El Mariachi được đánh giá cao nhất, nhưng tui chưa có được xem, mà hình như cũng không thấy chỗ nào có bán. Desperado và Once upon... cũng ngang ngữa, chỉ có điều phim mới thì kỹ xảo xịn hơn, xem cũng đã hơn.
  9. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Típ ttục đề cử vag giới thiệu một Trilogy phim Horror thuộc "trường phái" Serial Killer. Đó là bộ 3 tập phim Scream . Đây là một trong những phim giết người hàng loạt trong giới teen tôi cho là hay nhất, mặc dù độ chênh lệch về chất lượng của 3 tập là khá cao.
    Tập đầu tiên được tung ra vào năm 1996 đã làm sôi động và ớn lạnh các khán giả trong mùa hè. Với những pha giết người không làm cho khán giả ám ảnh kiểu tâm linh mà nó đánh vào tâm trí họ với những tình tiết căng thẳng sợ hãi tột cùng. Quả thật sau khi xem xong tập 1 của phim này đầu óc tôi như sây sẩm, nặng trĩu, quay mòng mòng, không còn muốn nhìn vào màn hình nữa, giây thần kinh thì giựt giựt như muốn đứt phăng ra.. Về sau này Scary movie có nhài lại mấy đoạn trong Scream.
    20 phút đầu tập 2 thì cực kỳ thông minh, với nhưng pha giết người độc đáo và bất ngờ. Tiếp sau khúc cuối thì dở, làm tui hụt hẫng quá. Còn tập 3 thì tui chưa xem. . Neve Campbell trong phim xinh thế, nhờ Scream mà cô mới nổi lên như còn
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  10. ems_meo

    ems_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây là danh sách các Trilogy hay nhất do MSN Entertainment bầu chọn ra. Mời mọi người tham khảo ạ:
    10. The Lord of the Rings Trilogy (Fellowship of the Ring, The Two Towers, The Return of the King)
    9. The Dead Trilogy (Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead)
    8. Star Wars (Star Wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi)
    7. Evil Dead (The Evil Dead, Evil Dead 2: Dead by Dawn, Army of Darkness)
    6. Apu Trilogy (Pather Panchali, Aparajito, The World of Apu)
    5. Mad Max Trilogy (Mad Max, The Road Warrior, Mad Max: Beyond Thunderdome)
    4. Dead or Alive Trilogy (Dead or Alive, Dead or Alive 2: The Birds, Dead or Alive: Final)
    3. Three Colors Trilogy (Blue, White, Red)
    2. The Godfather Trilogy
    1. The Man with No Name Trilogy (A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, The Good the Bad and the Ugly)
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có nhủ lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người!
    Được ems_meo sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 13/11/2003

Chia sẻ trang này