1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Best wishes to Chitto

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BasicInstinct, 11/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    17h30, đang ngồi trên net, nhưng Điện thoại di động tít tít, Một tin nhắn thông báo Chitto đã tới nơi an toàn.
    Vậy là khoảng chênh lệch thời gian 7 tiếng, và khoảng cách 11,000km đã có hiệu lực. Mới tối qua, giờ này, còn....
    Mỗi người một nghiệp, chúc Chitto thành công !
    Vất vả rồi sẽ qua đi, chắc sang năm, Chitto về, sẽ có nhiều chuyện vui lắm lắm...
    ATC
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình cũng may mắn gặp được bác chitto rồi. Đỡ ...tiếc. Có lẽ nên phong cho bác là Nhà Hà Nội Học vì bác chitto biết rất nhiều về sự tích phố phường, chùa chiền Hà Nội.
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cũng khoảng 5.30pm, tít tít... , nhận được tin nhắn bạn gửi qua ICQ.
    Hì hì! Cái account ICQ hồi nào bây giờ mới phát huy tác dụng ghê gớm nhỉ! Bạn giỏi quá, vừa xuống tới Birmingham đã kiếm ngay được chỗ online rồi!
    7X biết vậy cũng mừng cho bạn. Mong Chitto sớm ổn định cuộc sống và bắt tay vào việc học càng sớm càng tốt nhé! Học đuổi cũng vất vả đấy, nhưng cố gắng nhé! Try hard as you used to!
    You're at the break of dawn, dear!
    Choc
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Sau một chuyến bay dài mười mấy tiếng, Chitto đã đến nơi và thật hạnh phúc khi gặp được bạn, lại được ngồi 'nói' với mọi người.
    Có lẽ Chitto cũng là người may mắn vì ở đây trong ngày đầu tiên bên mình có 4 người bạn Việt Nam, một người bạn đồng hành, một bạn chủ nhà và hai người bạn của chủ nhà đến trong ngày hôm nay.
    Nước Anh đang hơi lạnh, nhiệt độ 7-10 độ, nhưng không rét cóng. Trời mưa nhỏ, nhưng mấy thằng vẫn lang thang khắp thành phố.
    Cảm giác của jet-lag (chênh lệch múi giờ) không nhiều lắm, chỉ lúc 6h chiều (HN là 12h) là thấy buồn ngủ, nằm một chút là thoải mái.
    Chuẩn bị bữa cơm đầu tiên trên đất nước Anh....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá nhỉ, bây giờ là 7giờ hơn ở Anh rồi,chắc là Chitto ăn "cơm" xong rồi, có định làm chuyến đêm trắng cho đỡ nhớ 7X không?
    Chẳng thể nghĩ là nó ở xa mình tí nào cả.....tí nữa tao gọi ĐT đến nhà mày buôn nhá :D
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Vừa "buôn dưa" với lão Chit xong - lão ý đã đến nơi safe & sound ... nghe giọng rất phấn khởi ... thật là tốt trước một trận chiến đấu mới ... Cố lên nha'
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cả một ngày lang thang rạc cẳng trong trường.
    Cũng may là có những người bạn Việt Nam sẵn lòng và sẵn cả thời gian để dẫn đi khắp nơi, tiến hành các công việc cần thiết và cả những việc không cần thiết.
    Mà một trong các việc đó là vào đây, Computer Centre để viết bài và check mail.
    Thời tiết ở đây đúng như người ta mô tả, ảm đạm và buồn, bầu trời lúc nào cũng sẵn sàng đổ xuống những trận mưa, khiến cho mọi người vội vã hơn, nhưng không vì thế mà có ai dừng lại. Dù mưa mọi người vẫn đi, ướt một chút rồi lại sẽ khô.
    Khắp nơi lá vàng, lá đỏ rụng đầy quanh gốc cây. Quạ lang thang trên sân bóng, sóc nhẩy nhót khắp dưới các gốc cây.
    Đường phố, vỉa hè ngập lá rụng, trông có vẻ không sạch nhưng lại rất sạch.
    Các khu nhà của trường cũng đặc biệt. Có toà nhà cao và rộng như pháo đài cổ, có khu xây hiện đại, có khu giống như một trò chơi lắp ghép không thành công, có nơi lại là những ngôi nhà nhỏ giống như nhà dân, nhưng là các văn phòng.
    Có những văn phòng không khác gì phòng khách các gia đình, có nơi lại lạnh lẽo như giữa nhà tù.
    Màu nâu và xám làm chủ đạo, dường như mọi ngôi nhà đều cố gẵng lẫn mình vào trong màu của trời đất và cây cối cuối thu đầu đông.
    Chẳng có ai nhìn nhiều như mình, nhưng cũng chẳng thấy gì hơn cả. Dường như chỉ là một góc nào đó của Hà Nội phóng to mà thôi.
    Những người xung quanh xa lạ, nhưng cũng không vì thế mà thấy xa cách. Cuộc sống vẫn hàng ngày xung quanh, vận động và dịch chuyển
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    cả một ngày trời mưa mà không được việc gì cả.
    Buồn và lo lắng. Sao trời lạnh thế không biết.
    Mưa suốt ngày, mà ở đây người ta không mặc áo mưa, cứ đội mưa mà đi, nên mình cũng phải vậy.
    Những lớp lá rụng ẩm ướt đầy khắp nơi, một màu vàng úa và nâu xỉn.
    Trời thì mầu xám xịt.
    Cái tháp đồng hồ cao 100m ngạo nghễ, nơi đó là gió rét nhất....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe Em cũng xin đồng cảm với bác Chitto nỗi lòng của kẻ tha hương....Lạnh hơn cả đêm mà anh em mình đi ăn chân gà nướng nhỉ hehe....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Caxanh thật thật buồn vì đã lâu không gặp 7x và hôm nay khi online thì biết được một người mà mình vô cùng yêu quí và kính trọng đã cách mình xa ơi là xa rùi. Chitto ơi, all the best to ya nhé. Mọi người sẽ nhớ anh lắm
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice

Chia sẻ trang này